- Chủ đề Author
- #1
Trong chuyến thăm Tây Ban Nha, nhân dịp World Cup sắp diễn ra, Đức Thánh cha đã chia sẻ với các thành viên của các tổ chức từ thiện tại Nhà thờ Thánh Augustine ở Barcelona một suy niệm về bóng đá.
Đức thánh cha và các thành viên của tổ chức từ thiện thuộc nhà thờ ST. Augustino tại Barcelona, ngày 10/6/2026. Ảnh: Vattican Media
Theo Đức Thánh cha, "bóng đá giúp chúng ta nhớ một điều rất quan trọng: đó là cuộc sống không phải là một cuộc đua một mình; mà là cùng chơi với nhau như một đội. Vì thế, chúng ta phải học cách chạy cùng nhau"
Ngài còn nói thêm khi một cậu bé 6 tuổi hỏi ngài có thích chơi bóng không: “Một người có tiềm năng trở thành ngôi sao nhưng lại không bao giờ chuyền bóng - không cho phép người khác tham gia trận đấu, thì chắc chắn sẽ thất bại."
Cuối cùng, ngài liên hệ việc chơi thể thao với công tác xã hội và mời gọi mọi người hãy đoàn kết để mọi công việc đạt được kết quả tốt nhất.
Những bài học này thực ra ai cũng biết", nhưng nhiều khi sự sợ hãi, ích kỷ, tham vọng cá nhân và việc muốn tự khẳng định mình làm cho người ta quên rằng: "không ai là một hòn đảo, tự đủ cho mình", cũng "không ai tự cứu được mình".
Ngài còn nói thêm khi một cậu bé 6 tuổi hỏi ngài có thích chơi bóng không: “Một người có tiềm năng trở thành ngôi sao nhưng lại không bao giờ chuyền bóng - không cho phép người khác tham gia trận đấu, thì chắc chắn sẽ thất bại."
Cuối cùng, ngài liên hệ việc chơi thể thao với công tác xã hội và mời gọi mọi người hãy đoàn kết để mọi công việc đạt được kết quả tốt nhất.
Những bài học này thực ra ai cũng biết", nhưng nhiều khi sự sợ hãi, ích kỷ, tham vọng cá nhân và việc muốn tự khẳng định mình làm cho người ta quên rằng: "không ai là một hòn đảo, tự đủ cho mình", cũng "không ai tự cứu được mình".
Cùng chủ đề
