- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, càng ngày càng có nhiều linh mục trẻ chọn tự giặt giũ, nấu ăn để không làm phiền tới người khác, nhất là để tránh điều tiếng hay những bất tiện khi có người thứ 2 xen vào cuộc sống hàng ngày.
Cha Juan Andrés Verde, trong một cuộc thi "Người đầu bếp nổi tiếng" ở Uruguay
Cha cũng nấu ăn sao?
Điều đáng nói, việc các linh mục chọn tự lo phục vụ bản thân đáng lẽ là điều nên nhân rộng và là một chọn lựa tốt, nhưng chẳng biết tự bao giờ, trong giáo hội, một việc rất bình thường như thế lại gây ngạc nhiên cho nhiều người.
Cha không có người nấu ăn sao? Cha còn giờ đâu mà học hành, dọn bài giảng, nhất là cầu nguyện? Họ cũng có lý đó chứ!
Trong sách Công vụ Tông đồ, do các Tông đồ phải lo "phân phát lương thực hàng ngày cho dân chúng" mà đã quên việc chính là "cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa", nên cộng đoàn đã họp lại chọn lấy 7 người có tiếng tốt để thay các ngài lo việc phân phát lương thực cho dân chúng (Cv 6, 1-7).
Ngày nay, nhiều người Công giáo tốt lành vẫn có cách nghĩ như vậy. Các linh mục nên dành thời giờ cho việc "thiêng liêng". Ngài không nên bận tâm tới những công việc vặt vãnh hàng ngày, như giặt giũ, nấu nướng, làm vườn… Làm sao các vị có thể cầu nguyện khi nấu ăn, giặt giũ, đổ rác, đi chợ, tưới cây?
Cha không có người nấu ăn sao? Cha còn giờ đâu mà học hành, dọn bài giảng, nhất là cầu nguyện? Họ cũng có lý đó chứ!
Trong sách Công vụ Tông đồ, do các Tông đồ phải lo "phân phát lương thực hàng ngày cho dân chúng" mà đã quên việc chính là "cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa", nên cộng đoàn đã họp lại chọn lấy 7 người có tiếng tốt để thay các ngài lo việc phân phát lương thực cho dân chúng (Cv 6, 1-7).
Ngày nay, nhiều người Công giáo tốt lành vẫn có cách nghĩ như vậy. Các linh mục nên dành thời giờ cho việc "thiêng liêng". Ngài không nên bận tâm tới những công việc vặt vãnh hàng ngày, như giặt giũ, nấu nướng, làm vườn… Làm sao các vị có thể cầu nguyện khi nấu ăn, giặt giũ, đổ rác, đi chợ, tưới cây?
Linh mục Geison Gerardo Ortiz Marín, Costa Rica, với những mẻ bánh mì cho người nghèo
Đức tin gắn với cuộc sống
Cần nhớ rằng, đức tin - việc thực hành đức tin, không bao giờ tách rời cuộc sống. Trong thực tế, các công việc thường ngày, vốn chiếm gần hết thời gian của một người trong ngày, không nhất thiết và thực tế là không thể, tách ra khỏi mối quan hệ của người đó với Thiên Chúa.
Họ cần những giây phút kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, như tham dự giờ kinh nguyện, thánh lễ, viếng Thánh thể, tĩnh tâm; nhưng những điều ấy chẳng có nhiều giá trị, khi họ không mang những điều thánh thiêng vào trong công việc thường ngày, lúc dọn bài giảng, khi giặt giũ, nấu nướng…
Hơn nữa, chính những công việc có vẻ trần tục ấy, lại là chất liệu giúp cho các linh mục đem những cái đời thường, không chỉ của mình mà của các tín hữu, vào trong lời cầu nguyện, bằng một thứ ngôn ngữ đời thường chứ không phải thứ ngôn ngữ cao siêu.
Do đó, việc một linh mục chọn tự phục vụ là một việc bình thường, đáng quý, vấn đề là ngài có chu toàn được bổn phận "cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa" hay không?
Nếu một linh mục suốt ngày chỉ lo "mồi nhậu" hay chỉ chờ người khác "cơm bưng nước rót" thì cũng thật đáng buồn!
Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Họ cần những giây phút kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, như tham dự giờ kinh nguyện, thánh lễ, viếng Thánh thể, tĩnh tâm; nhưng những điều ấy chẳng có nhiều giá trị, khi họ không mang những điều thánh thiêng vào trong công việc thường ngày, lúc dọn bài giảng, khi giặt giũ, nấu nướng…
Hơn nữa, chính những công việc có vẻ trần tục ấy, lại là chất liệu giúp cho các linh mục đem những cái đời thường, không chỉ của mình mà của các tín hữu, vào trong lời cầu nguyện, bằng một thứ ngôn ngữ đời thường chứ không phải thứ ngôn ngữ cao siêu.
Do đó, việc một linh mục chọn tự phục vụ là một việc bình thường, đáng quý, vấn đề là ngài có chu toàn được bổn phận "cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa" hay không?
Nếu một linh mục suốt ngày chỉ lo "mồi nhậu" hay chỉ chờ người khác "cơm bưng nước rót" thì cũng thật đáng buồn!
Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Cùng chủ đề
