Tàu vũ trụ Orion quay về trái đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khám phá vùng tối Mặt Trăng, tuy kéo dài chỉ 10 ngày nhưng là chuyến thám hiểm không gian xa xôi nhất của loài người với khoảng cách 252.000 dặm tính từ Trái đất.
Thời khắc buồng lái phi thuyền hình giọt nước mang tên Integrity chứa 4 phi hành gia bên trong nhẹ nhàng hạ cánh xuống vùng biển lặng Nam California khoảng 7:07' giờ VN sáng nay 11/4/26, hàng triệu người theo dõi online khắp thế giới 'thở phào' nhẹ nhõm. Bởi không lâu trước đó toàn thân tàu đã chìm trong 'biển lửa' khi nhiệt độ lên đến 2.700 độ C suốt 13 phút do tác động của lực ma sát không khí lên thân tàu lúc lao vào bầu khí quyển.với vận tốc 40 ngàn km/giờ ở độ cao 100km.
Kỳ tích đưa con người quay lại Mặt Trăng và trở về mặt đất an toàn sau 53 năm của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang được khen ngợi khắp nơi, nhờ chuyến bay Artemis II lần đầu tiên nhân loại mới được nhìn thấy phần phía sau của mặt trăng.
Không chỉ NASA, khoảng chục năm gần đây SpaceX của Elon Musk cũng làm được điều 'không tưởng' khi đưa tầng nhiên liệu tên lửa đẩy Falcon sau khi phóng tàu vũ trụ ra khỏi quỹ đạo trái đất đã quay về để tái sử dụng cho những lần phóng kế tiếp, ý tưởng từng bị xem là 'điên rồ' !
Thành công này cùng nhiều kỳ tích trước đây cho thấy Mỹ vẫn là cường quốc không gian 'số một' thế giới khó quốc gia nào sánh kịp.
Hơn nửa thế kỷ trước, khi Trung Quốc còn chìm trong đói nghèo thì người Mỹ đã đặt trên lên Mặt Trăng với phi thuyền Apollo 11 vào năm 1969. Về phần Liên Xô, mặc dù từng đưa V.Gagarin lên không gian vào năm 1961 nhưng chỉ với 108 phút bay ngắn ngủi, việc này chủ yếu để tuyên truyền hơn thực chất. Sau thành tích đưa con người đầu tiên vào bay không gian, đến nay Nga vẫn không có khám phá nào nổi bật.
Tuy nhiên, nỗ lực của các cường quốc không gian dù lớn đến đâu, tất cả đều rất bé nhỏ trước một vũ trụ quá bao la vô tận và đây mới là điều đáng để chúng ta suy nghĩ.
Những tấm ảnh phi hành đoàn Artemis mới chụp mặt khuất của mặt trăng đang làm 'mê hoặc' hàng triệu người, thật ra không mới vì chúng đã tồn tại hàng tỷ năm qua.
Sách Sáng Thế Ký có đoạn về Mặt Trăng như sau, từ câu 14 đến câu 19 : Thiên Chúa phán “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư .
Tất nhiên đây chỉ là cách giải thích của người xưa khoảng thế kỷ thử 5 trước công nguyên, trong thực tế kết quả nghiên cứu mới nhất các mẫu đá phi thuyền Apollo 17 mang về cho thấy tuổi thật của Mặt Trăng là 4,46 tỷ năm, hành tinh này được hình thành khoảng 60-100 triệu năm sau khi hình thành Thái Dương Hệ nơi chứa trái đất chúng ta đang sống.
Một tối đẹp trời nào đó ngước mắt nhìn trời có thể chúng ta càng 'hoang mang' hơn bởi Dải Ngân hà (Milky Way) với hàng tỷ ngôi sao lấp lánh, khi biết rằng hầu hết chúng tương tự như hệ mặt trời đều có ít nhất một hành tinh quay quanh.
Đến nay, các nhà khoa học đã xác nhận được hơn 5.000 hệ hành tinh khác nhau trong thiên hà của chúng ta. Toàn vũ trụ có hàng nghìn tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng trăm tỷ hệ sao, kết quả là tổng số hệ hành tinh trong vũ trụ là một con số gần như là vô tận không ai biết là bao nhiêu?
Thế nhưng sự lạ là tất cả chúng lại luôn vận hành trật tự, rất hiếm khi xảy ra va chạm!
Khi cầm các thiết bị tinh vi như chiếc laptop, smartphone trên tay, chúng ta sử dụng rất thành thạo mà chẳng cần phải hiểu cách mấy con CPU Intel, AMD hay Nvidia v.v... bên trong vận hành thế nào?
Bất chấp trở ngại này, sự thật hiển nhiên là, những con chip bán dẫn này chúng không thể tự nhiên có được, mà chắc chắn đã được làm ra bởi những khối óc đôi tay nào đó chúng ta không hề quen biết.
Đất trời, vạn vật cùng bầu trời không khí chúng ta đang hít thở thừa hưởng mỗi ngày cũng tương tự như vậy, chắc chắn phải do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng nên, không thể khác được ./.
Ảnh trong bài: Interesting Engineering
