Đức Hồng y George O'Malley đã tham gia mật nghị đã bầu chọn Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong một bài đăng gần đây trên blog phổ biến của mình, Đức Hồng y O'Malley thảo luận về "Conclave", bộ phim được giới phê bình đánh giá cao đã giành được nhiều giải BAFTA và là ứng cử viên sáng giá tại Lễ trao giải Oscar sắp tới vào ngày 2 tháng 3, với đề cử ở tám hạng mục.
Ảnh: Getty Images
Ngài chia sẻ “từ góc độ điện ảnh, bộ phim rất ấn tượng. Hơn nữa, diễn xuất chắc chắn xứng đáng với giải Oscar, với nam diễn viên nổi tiếng Ralph Fiennes thể hiện một màn trình diễn xuất sắc trong vai một trưởng hồng y gặp rắc rối.”
Vị hồng y 80 tuổi đã chia sẻ suy nghĩ của mình về bộ phim khi được hỏi: "Nó thực sự như vậy sao?" Ngài giải thích: "Câu trả lời của tôi là, không, nó không thực sự như vậy. Tác giả, tất nhiên, có một kết thúc bất ngờ mà tôi sẽ không tiết lộ ở đây, nhưng trải nghiệm của tôi khi tham gia ít nhất một mật nghị không phải là một cảnh tượng của những âm mưu chính trị hậu trường để đưa ứng cử viên của bạn được bầu chọn. Đó là một trải nghiệm của một cuộc tĩnh tâm rất căng thẳng, nơi có nhiều cầu nguyện và im lặng và lắng nghe các bài giảng về các chủ đề tâm linh. Trong suốt quá trình, chúng tôi có một nhận thức rất rõ ràng rằng hàng triệu người Công giáo trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho chúng tôi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi trong các cuộc thảo luận. Và, tất nhiên, vào thời điểm mỗi hồng y bỏ phiếu, bạn cầm lá phiếu của mình, đứng trước hình ảnh của Michelangelo về Chúa Kitô trong Ngày Phán xét Cuối cùng và thề trước Chúa rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho người mà bạn tin là ý muốn của Chúa cho Giáo hội. Đó là một trải nghiệm rất khác so với những gì họ miêu tả trong bộ phim. Với tất cả giá trị nghệ thuật và giải trí của nó, tôi không nghĩ bộ phim là một sự miêu tả tốt về thực tế tâm linh của một mật nghị." Một điều cần lưu ý Điều quan trọng là ghi nhớ những suy nghĩ này nếu bạn đang cân nhắc xem bộ phim.
Vị hồng y 80 tuổi đã chia sẻ suy nghĩ của mình về bộ phim khi được hỏi: "Nó thực sự như vậy sao?" Ngài giải thích: "Câu trả lời của tôi là, không, nó không thực sự như vậy. Tác giả, tất nhiên, có một kết thúc bất ngờ mà tôi sẽ không tiết lộ ở đây, nhưng trải nghiệm của tôi khi tham gia ít nhất một mật nghị không phải là một cảnh tượng của những âm mưu chính trị hậu trường để đưa ứng cử viên của bạn được bầu chọn. Đó là một trải nghiệm của một cuộc tĩnh tâm rất căng thẳng, nơi có nhiều cầu nguyện và im lặng và lắng nghe các bài giảng về các chủ đề tâm linh. Trong suốt quá trình, chúng tôi có một nhận thức rất rõ ràng rằng hàng triệu người Công giáo trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho chúng tôi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi trong các cuộc thảo luận. Và, tất nhiên, vào thời điểm mỗi hồng y bỏ phiếu, bạn cầm lá phiếu của mình, đứng trước hình ảnh của Michelangelo về Chúa Kitô trong Ngày Phán xét Cuối cùng và thề trước Chúa rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho người mà bạn tin là ý muốn của Chúa cho Giáo hội. Đó là một trải nghiệm rất khác so với những gì họ miêu tả trong bộ phim. Với tất cả giá trị nghệ thuật và giải trí của nó, tôi không nghĩ bộ phim là một sự miêu tả tốt về thực tế tâm linh của một mật nghị." Một điều cần lưu ý Điều quan trọng là ghi nhớ những suy nghĩ này nếu bạn đang cân nhắc xem bộ phim.
Ảnh: cardinalseansblog.org
Nếu có điều gì tích cực để rút ra từ chính "Conclave", đó là mọi người tò mò muốn biết điều gì xảy ra trong những sự kiện đã định hình Giáo hội từ thuở ban đầu. Và sự tò mò này cho phép người Công giáo không chỉ tự giáo dục bản thân nhiều hơn, mà còn cố gắng chia sẻ kiến thức của họ với người khác.