Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 689
- Chủ đề Author
- #1
Đó là lời mời gọi rất mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong dịp gặp gỡ các nhà báo của hai mạng lưới phát thanh và truyền hình Công giáo của các giám mục Ý. Ngài khuyến khích họ tiếp tục truyền đạt sự gần gũi của Giáo hội với những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội nhất.
Ảnh: CNS photo/Vatican Media
Giữa “cơn lốc đổi mới công nghệ” đang diễn ra trong thế giới truyền thông và thông tin, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo hiện nay, những người truyền thông Công giáo không bao giờ được đánh mất sứ mệnh cơ bản của mình là mang “ánh sáng hy vọng” đến bóng tối bao quanh chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu quan điểm này khi ngài tiếp đón tại Vatican hôm thứ Hai các nhà quản lý và nhân viên của TV2000 và các mạng phát thanh Công giáo inBlu2000 thuộc sở hữu của Hội đồng Giám mục Ý (CEI), nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập của họ.
Lưu ý rằng “truyền thông và thông tin luôn có nguồn gốc từ con người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối với những người tham dự buổi tiếp kiến, ba từ khóa cho công việc của họ.
Từ đầu tiên là "gần gũi". Đức Thánh Cha nói: “Hàng ngày, qua truyền hình hoặc đài phát thanh, bạn đến gần nhiều người, những người tìm thấy ở bạn những người bạn mà họ có thể nhận được thông tin, những người mà họ có thể dành thời gian vui vẻ hoặc khám phá những thực tế, trải nghiệm mới và địa điểm."
Do đó, ngài khuyến khích các nhà truyền thông Công giáo Ý “tiếp tục tạo ra các mạng lưới, dệt nên các mối liên kết”, để kể về vẻ đẹp và sự tốt lành của các cộng đồng của họ, đồng thời đặt những người ở bên lề xã hội lên hàng đầu, bác bỏ “lôgic thống trị”. " tự mãn với quyền lực, thậm chí dẫn tới việc “tạo ra tin giả”.
Đức Thánh Cha nói: “Đừng bao giờ quên những người ở bên lề, những người nghèo, những người cô đơn và những người bị bỏ rơi”.
“Tôi thích nghĩ rằng sự gần gũi là một trong những phẩm chất của Thiên Chúa, Đấng đã trở nên gần gũi với chúng ta. Có ba điều khiến chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa: sự gần gũi; Ngài trở thành hàng xóm của chúng ta; dịu dàng: Thiên Chúa dịu dàng; lòng trắc ẩn: Ngài luôn tha thứ.”
Do đó, ngài khuyến khích các nhà truyền thông Công giáo Ý “tiếp tục tạo ra các mạng lưới, dệt nên các mối liên kết”, để kể về vẻ đẹp và sự tốt lành của các cộng đồng của họ, đồng thời đặt những người ở bên lề xã hội lên hàng đầu, bác bỏ “lôgic thống trị”. " tự mãn với quyền lực, thậm chí dẫn tới việc “tạo ra tin giả”.
Đức Thánh Cha nói: “Đừng bao giờ quên những người ở bên lề, những người nghèo, những người cô đơn và những người bị bỏ rơi”.
“Tôi thích nghĩ rằng sự gần gũi là một trong những phẩm chất của Thiên Chúa, Đấng đã trở nên gần gũi với chúng ta. Có ba điều khiến chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa: sự gần gũi; Ngài trở thành hàng xóm của chúng ta; dịu dàng: Thiên Chúa dịu dàng; lòng trắc ẩn: Ngài luôn tha thứ.”
Ảnh: lse.ac.uk
Từ khóa thứ hai mà Đức Thánh Cha Phanxicô trích dẫn là “trái tim”.
“Đừng bao giờ tách rời sự thật khỏi trái tim!” ngài thúc giục. “Mọi chuyện bắt đầu từ đó”, vì chính trái tim “làm nên sự gần gũi”.
Do đó, Đức Thánh Cha mời những người có mặt có “lòng can đảm” (có gốc từ “cor”, ngài lưu ý, trong tiếng Latinh có nghĩa là “trái tim”) để “đi ngược dòng”.
“Những người có trái tim cũng có can đảm để trở nên khác biệt, tuy nhiên không trở nên tranh cãi hay hung hăng; đáng tin cậy, không đòi hỏi áp đặt quan điểm của mình; và họ trở thành người xây cầu.”
“Chúng ta có thể coi người làm truyền thông như một cây cầu, bởi vậy người làm truyền thông nhất thiết phải là người xây dựng những cây cầu.”
“Đừng bao giờ tách rời sự thật khỏi trái tim!” ngài thúc giục. “Mọi chuyện bắt đầu từ đó”, vì chính trái tim “làm nên sự gần gũi”.
Do đó, Đức Thánh Cha mời những người có mặt có “lòng can đảm” (có gốc từ “cor”, ngài lưu ý, trong tiếng Latinh có nghĩa là “trái tim”) để “đi ngược dòng”.
“Những người có trái tim cũng có can đảm để trở nên khác biệt, tuy nhiên không trở nên tranh cãi hay hung hăng; đáng tin cậy, không đòi hỏi áp đặt quan điểm của mình; và họ trở thành người xây cầu.”
“Chúng ta có thể coi người làm truyền thông như một cây cầu, bởi vậy người làm truyền thông nhất thiết phải là người xây dựng những cây cầu.”
Ảnh: tennessean.com
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về “trách nhiệm”.
Ngài nói: “Mọi người phải thực hiện phần việc của mình để đảm bảo rằng mọi hình thức truyền thông đều khách quan, tôn trọng phẩm giá con người và chú ý đến lợi ích chung”.
“Các bạn được kêu gọi trở thành những sứ giả thông tin với sự tôn trọng và năng lực, chống lại sự chia rẽ và bất hòa. Và hãy luôn nhớ rằng con người là trung tâm của mọi dịch vụ, mọi bài viết, mọi chương trình.”
Kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi các nhà báo của Sat2000 và Radio inBlu tiếp tục truyền thông “với sự gần gũi, trái tim và trách nhiệm”, nhắc lại những lời của Thánh Phanxicô de Sales, vị thánh bảo trợ của các nhà báo và nhà văn.
"Không phải vì sự vĩ đại trong hành động của chúng ta mà chúng ta làm hài lòng Chúa, mà vì tình yêu mà chúng ta thực hiện chúng."
Ngài nói: “Mọi người phải thực hiện phần việc của mình để đảm bảo rằng mọi hình thức truyền thông đều khách quan, tôn trọng phẩm giá con người và chú ý đến lợi ích chung”.
“Các bạn được kêu gọi trở thành những sứ giả thông tin với sự tôn trọng và năng lực, chống lại sự chia rẽ và bất hòa. Và hãy luôn nhớ rằng con người là trung tâm của mọi dịch vụ, mọi bài viết, mọi chương trình.”
Kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi các nhà báo của Sat2000 và Radio inBlu tiếp tục truyền thông “với sự gần gũi, trái tim và trách nhiệm”, nhắc lại những lời của Thánh Phanxicô de Sales, vị thánh bảo trợ của các nhà báo và nhà văn.
"Không phải vì sự vĩ đại trong hành động của chúng ta mà chúng ta làm hài lòng Chúa, mà vì tình yêu mà chúng ta thực hiện chúng."
Ảnh: digitalthinkingsc.com
Nguồn: Vatican News