Huấn từ của ĐTC Lêô XIV gửi các Tổng Tu Nghị và Hội Dòng: Canh tân tinh thần truyền giáo và nuôi dưỡng tinh thần đồng trách nhiệm mục vụ

Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
33
Phailamgi_Huấn từ của ĐTC Lêô XIV gửi các Tổng Tu Nghị và Hội Dòng Canh tân tinh thần truyền ...jpeg


HUẤN TỪ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN TỔNG TU NGHỊ CỦA HỘI TRUYỀN GIÁO HẢI NGOẠI (PIME), DÒNG MAESTRE PIE FILIPPINI, DÒNG MAESTRE PIE VENERINI, DÒNG CON GÁI HỘI THÁNH, DÒNG NỮ TỬ SALÊDIÊNG CỦA THÁNH TÂM CHÚA, DÒNG NỮ PHANXICÔ ANGELO, HỘI DÒNG OBLATES CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA, DÒNG NỮ TỬ ĐỨC MẸ, VÀ DÒNG NỮ TU PIẾT (SCOLOPIANS)
Biệt thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, sân trong Dinh Tông Tòa
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025



Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em.
Chào mừng tất cả anh chị em! Chúng ta hãy cùng ngồi lại và suy gẫm đôi chút.

Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui mừng được chào đón anh chị em nhân dịp Tổng tu nghị và các hội nghị của anh chị em. Tôi xin gửi lời chào đến các Bề trên Tổng quyền, các thành viên Hội đồng và tất cả anh chị em.
Anh chị em đã quy tụ để cầu nguyện, trao đổi và cùng suy tư về điều Chúa đang mời gọi anh chị em hướng tới trong tương lai. Các Đấng sáng lập của anh chị em, với tâm hồn vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần, đã để lại cho anh chị em di sản các đặc sủng khác nhau, để xây dựng Thân Thể Đức Kitô (x. Ep 4,11-12). Và chính để Thân Thể này được lớn lên theo thánh ý Thiên Chúa mà Hội Thánh mời gọi anh chị em dấn thân phục vụ (x. Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, số 4).
Mỗi hội dòng của anh chị em thể hiện những khía cạnh bổ túc của đời sống và sứ mạng của toàn thể Dân Chúa: sự tự hiến kết hợp với Hy tế của Đức Kitô, sứ mạng ad gentes, tình yêu dành cho Giáo hội được gìn giữ và truyền lại, việc giáo dục và đào tạo giới trẻ. Tất cả những cách thế khác nhau này diễn tả một thực tại duy nhất và vĩnh cửu, được thể hiện qua các đặc sủng: tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Như thường lệ, mỗi hội dòng của anh chị em đã xác định những phương hướng riêng để tái đọc và cập nhật di sản đã lãnh nhận, nhằm canh tân và làm cho nội dung ấy phù hợp hơn với thời đại. Những hướng đi này, được chọn lựa trong thời gian chuẩn bị, qua cầu nguyện và lắng nghe lẫn nhau, chính là món quà quý giá, vì chúng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài, nhờ đóng góp của nhiều người và dưới sự hướng dẫn của các Mục tử, “giúp cộng đoàn Kitô hữu tiến bước trong đức ái hướng tới chân lý trọn vẹn” (x. Ga 16,13; Bênêđictô XVI, Bài giảng Thánh lễ khai mạc Hội nghị CELAM lần V, 13/5/2007).

Nhờ đó, anh chị em đã xây dựng nên những định hướng chứa đựng các lời mời gọi căn bản: canh tân tinh thần truyền giáo đích thực, sống tâm tình “vốn cũng là tâm tình của Đức Kitô Giêsu” (x. Pl 2,5), thăng tiến hòa bình, nuôi dưỡng tinh thần đồng trách nhiệm mục vụ trong các giáo hội địa phương, v.v. Việc ở bên nhau và cùng nhau nhớ lại những lời mời gọi này giúp chúng ta cảm nhận sâu hơn sự phong phú của đời sống cộng đoàn, cách riêng là trong đời thánh hiến, khi chúng ta dấn thân vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời: “nên giống Chúa Kitô hơn” (x. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 916).

Ước gì điều đó làm mới và củng cố nơi mỗi người chúng ta ý thức và niềm vui được thuộc về Hội Thánh, đồng thời khích lệ anh chị em, khi phân định trong Tổng tu nghị, biết suy nghĩ rộng lớn hơn, như những mảnh ghép độc nhất trong một kế hoạch vượt lên trên chính anh chị em và mời gọi anh chị em tham dự vượt quá mọi mong đợi: kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa muốn dùng để quy tụ toàn thể nhân loại về với Ngài, như một gia đình duy nhất (x. Đức Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung, 29/5/2013). Chính trong tinh thần ấy mà các hội dòng của anh chị em đã được khai sinh, và cũng trong viễn tượng ấy mà anh chị em hãy đặt mọi nỗ lực, để qua những “ánh sáng nhỏ”, góp phần lan tỏa ánh sáng của Đức Kitô khắp mặt đất, ánh sáng không bao giờ tắt (x. Sách Lễ Rôma, Bài ca Exsultet).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng xin Chúa ban ơn biết lắng nghe cách ngoan ngoãn tiếng nói Thần Khí của Ngài, Đấng “dạy dỗ mọi điều” (x. Ga 14,26), vì không có Ngài, trong sự yếu đuối, chúng ta thậm chí không biết cầu xin sao cho phải (x. Rm 8,26).

Xin cám ơn anh chị em về công việc và sự hiện diện trung tín của anh chị em nơi muôn phương. Tôi chân thành chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em. Xin cám ơn!

Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện:
[Kinh Lạy Cha]
[Phép lành]

Xin cám ơn tất cả anh chị em!

Nguồn: vatican.va
 

Vatican | Đức Giáo Hoàng

Đức Lêô XIV kêu gọi các giáo xứ phát động "cuộc cách mạng chăm sóc" người cao tuổi

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi toàn thể Giáo hội Công giáo, đặc biệt là các giáo xứ, hội đoàn và nhóm tông đồ, hãy khởi xướng một “cuộc cách mạng của lòng biết ơn và sự chăm sóc” bằng việc thường...

Sống đạo | Truyền thống

Ơn gọi đặc biệt: "Ông bà cố"

Ngày Lễ Tạ Ơn, cha mới sụt sùi tri ân công ơn cha mẹ đã hy sinh to lớn cho cuộc đời dâng hiến của mình. Khoảnh khắc đó thật đẹp, làm cộng đoàn dân Chúa ngập tràn cảm xúc. Và rồi cùng theo cách...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên