Lời cầu nguyện của các nhà truyền thông Công giáo

4.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
425
Sự phát triển nhanh chóng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số làm cho bất kỳ ai cũng trở thành những "nhà báo công dân" và "phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức" (Docat # 38), bởi vì, giờ đây, họ "không còn chỉ là kẻ tiếp nhận cách thụ động, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất, mà họ còn tham gia như một nhà sản xuất, gõ "thích" hay bình luận hoặc đưa ra một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video, hay hình ảnh lên mạng" (Docat #41).

Do vậy, người ta phải chịu trách nhiệm có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác.

Đối với các tín hữu Công giáo, "quan niệm đạo đức chủ yếu ở đây là "trách nhiệm": trách nhiệm với Thiên Chúa muốn họ loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình yêu; trách nhiệm với người lân cận - người cần được hội nhập và quan tâm, và trách nhiệm với bản thân" luôn phải sống theo sự thật (Docat # 42).

Cover Lời cầu nguyện của các nhà truyền thông Công giáo phailamgi.jpg


Vì thế, để truyền thông đúng cách mang lại ý nghĩa thiết thực cho người truyền thông cũng như người thụ hưởng, ngoài việc luôn khát khao tìm sự thật, việc cầu nguyện xin ơn Chúa hương dẫn và thêm sức là cần thiết.

Nhân dịp ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 55, năm 2021, với chủ đề: "Hãy đến mà xem", Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi tới những người làm truyền thông Công giáo một lời cầu nguyện, giúp họ noi theo gương Chúa - nhà truyền thông Vĩ đại, mau mắn đi đến gặp gỡ con người ở chính nơi họ đang sống và như chính họ là để giúp đỡ họ.​

Lạy Chúa, xin dạy chúng con vượt lên trên chính mình
mà lên đường tìm kiếm sự thật.

Xin dạy chúng con ra ngoài mà xem,
xin dạy chúng con biết lắng nghe,
để đừng mang nặng những thành kiến
hoặc đưa ra những kết luận vội vàng.

Xin dạy chúng con đi đến những nơi chẳng có ai đi,
biết dành thời gian cần thiết để thấu hiểu,
biết chú ý đến những điều cốt yếu,
không bị phân tâm bởi những điều thừa thãi,
biết phân biệt vẻ ngoài lừa dối với sự thật.

Xin ban cho chúng con ơn nhận biết nơi ở của Chúa trong thế giới của chúng con
và ban sự trung thực cần thiết,
để chúng con biết kể lại cho người khác những gì chúng con đã thấy.


Roma, tại đền thờ Gioan Latêranô,
Ngày 23 tháng 1 năm 2021

Giáo hoàng Phanxicô
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên