Thành viên
Tham gia
10/12/24
Bài viết
84

Sáng nay, khi tham dự thánh lễ CN ở Gx Bình Thuận, TGP Saigon tôi được nghe lại bản thánh ca Lời Kinh Hoà Bình (*). Đã nhiều lần nghe bản thánh ca này, nghe như nước đổ lá môn, chẳng đọng lại trong tấm hồn chút gì cả. Lần này, nghe lại, chú tâm lắng nghe từng chữ từng lời với tâm trạng ‘tha thiết’ cầu xin…​


phailamgi_Lời Kinh Hòa Bình_cv1.jpg


‘Lời kinh hoà bình’ của Lm. Từ Duyên đã khiến nhiều tín hữu ‘thổn thức’ vì từng chữ, từng lời của bản thánh ca như là lời mời gọi tín hữu đứng dậy, ra đi, chia sẻ với ‘phận đời – phận người’

Có lẽ tác giả đã trải nghiệm: lỡ lầm, nghèo đói, gian nan, đau khổ… mới thấm thía nỗi đau của người khác… xin phép được trích nguyên ‘Lời Kinh Hoà Bình’

1. Khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông.

2. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm và sợ hãi. Khi tôi cô đơn, mới biết xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng, đời tôi thấu nỗi chờ mong.

3. Khi tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người sa đọa. Khi tôi oà khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha.

ĐK. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương. Cho hòa bình sáng ngời muôn nơi.

phailamgi_Lời Kinh Hòa Bình_cv2.jpg

Hòa bình là khát vọng​

của tất cả mọi người, của chung nhân loại, của những tâm hồn khao khát công lý!

Với những người đang đau khổ (thể xác lẫn tâm hồn) khát vọng hoà bình trở thành nỗi ám ảnh, bức xúc từng ngày, từng giờ.

Cầu nguyện cho hoà bình: không chỉ ‘đóng khung’ trong bốn bức tường nhà thờ, mà còn, thể hiện qua hành động, chung tay kiến tạo hoà bình theo những trải nghiệm – góp ý của tác giả bản thánh ca…

Đem Tin Mừng đến với mọi người qua giáo huấn xã hội bằng những việc làm bác ái yêu thương tuỳ theo hoàn cảnh mỗi người. Có những việc bác ái ‘tuy nhỏ’ nhưng lại là ‘rất lớn’ khi nó phát xuất từ tấm lòng chân thực. Mẹ Teresa Calcutta có lẽ là cái tên thân thương mà cả thế giới không còn xa lạ gì.

Mẹ từng nói:

- Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.
- Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.
- Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.

Bên lề cuộc sống, một mẫu chuyện đời thường nhưng rất thật của ‘lối sống Tin Mừng theo giáo huấn xã hội’, vừa mới đây tôi chứng kiến:

Khuôn mặt tái mét, anh bạn lo lắng sờ túi quần, nhìn vợ “Mất điện thoại rồi em ơi!” Bà vợ ngạc nhiên, có chút sợ hãi “Anh nhớ lại xem đã bỏ quên chiếc Iphone ở đâu?” Anh bạn nói “Hình như ở kios bán caphe của chung cư Thạch Đà đường Phạm Văn Chiêu” “Để em gọi số máy của anh xem sao” bà vợ vội vàng gọi máy và nghe có tiếng cô gái trả lời “Em đang giữ chiếc Iphone 6 mà không biết của ai. Anh chị cứ tới Kios, nếu đúng thì em đưa.”

Quá trưa, 13g45 ông bà ghé lại kios, bà bấm điện thoại hai ba lần không nghe trả lời, anh bạn thất vọng “Thôi về đi em, chiếc điện thoại mất rồi: mất số liên lạc, mất tài khoản ngân hàng, đấy là những cái lo sợ nhất khi mất điện thoại.”

Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện tay cầm chiếc iphone “Có phải iphone này là của anh chị?” bà vợ kiểm tra, bấm số máy và có tiếng reo. Mừng quá, ông bà cảm ơn cô gái rối rít và đính kèm 100.000đ: “Em nhận cho, số tiền này không đủ để có chiếc iphone 6 này nhưng đó là tấm lòng cảm ơn của anh chị” Cô gái xua tay, dứt khoát “Anh Chị đừng làm vậy, em không nhận vì đây là việc làm mà em cảm thấy hạnh phúc!”

Từ giã ra về, mắt cứ theo dõi bước chân của cô gái không có đạo (chẳng biết gì về Tin Mừng, chăng bao giờ nghe mấy từ giáo huấn xã hội) nhưng cung cách xử sự của cô là bài học bác ái sống động nhất.
-------------
(*) Thoạt nhìn mấy chữ Kinh Hoà Bình tôi lầm tưởng là của Lm. Kim Long nhưng đọc kỹ lưỡng là ‘Lời Kinh Hoà Bình’ của Lm.Từ Duyên (tác giả gợi ý sống hoà bình một cách chi tiết hơn).​
 

Vatican | Đức Giáo Hoàng

Đức Lêô XIV kêu gọi các giáo xứ phát động "cuộc cách mạng chăm sóc" người cao tuổi

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi toàn thể Giáo hội Công giáo, đặc biệt là các giáo xứ, hội đoàn và nhóm tông đồ, hãy khởi xướng một “cuộc cách mạng của lòng biết ơn và sự chăm sóc” bằng việc thường...

Sống đạo | Truyền thống

Lời Kinh Hòa Bình

Sáng nay, khi tham dự thánh lễ CN ở Gx Bình Thuận, TGP Saigon tôi được nghe lại bản thánh ca Lời Kinh Hoà Bình (*). Đã nhiều lần nghe bản thánh ca này, nghe như nước đổ lá môn, chẳng đọng lại...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên