Người cha bạo hành, đứa con thể hiện lòng hiếu thảo thế nào?

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
689

Trong cuộc sống, có những tình huống khiến chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi đầy thách thức và nhạy cảm. Một trong số đó là câu hỏi về việc có cần phải hiếu thảo với người cha đã bạo hành và sau đó bỏ mặc mình hay không? Nếu không hiếu thảo thì tôi có phạm tội không? Tôi muốn từ chối huyết thống với cha tôi được không?​

Đây là một vấn đề không chỉ đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về mặt đạo đức mà còn về tình cảm và quan điểm xã hội.​


phailamgi_có phải hiếu thảo với người cha bạo hành_cv.jpg

Ảnh: online-learning-college.com

Phải làm gì khi bị cha (mẹ) bạo hành?

Trước hết, theo quan điểm Công Giáo, điều răn thứ tư kêu gọi con cái thảo hiếu cha mẹ. Điều này không có nghĩa là ta phải bỏ qua mọi hành động sai trái mà cha mẹ đã làm. Việc giữ lòng thảo kính là điều cần thiết, nhưng đồng thời cũng cần biết đặt ranh giới để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương tiếp diễn. Nếu cứ mỗi lần đến gần bố mà bị đánh đập, bạo hành thì cần có những biện pháp bảo vệ chính mình, hạn chế tiếp xúc. Nếu cần thiết thì phải báo cơ quan chức năng để giúp ngăn chặn các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Nhờ sự khuyên bảo của cha xứ và những người xung quanh để cải thiện tình hình.

Tôi có tội không nếu tôi không hiếu thảo với cha trong khi tôi bị bạo hành?

Bạn có thể hỏi các vị linh mục để giải đáp thắc mắc này. Các ngài sẽ trao đổi để hiểu rõ hoàn cảnh của bạn và đưa ra những lời khuyên phù hợp.

Trong trường hợp cha mẹ bạo hành và bỏ rơi con cái, họ đã không chu toàn bổn phận của mình trong việc nuôi dạy con cái. Hành vi này rõ ràng là một hành vi xấu, nhưng điều đó không biện minh cho việc con cái không hiếu thảo với cha mẹ. Việc không nuôi dưỡng cha mẹ hay không hiếu thảo cũng được coi là hành vi xấu theo quan điểm đạo đức.

Một hành vi tốt về mặt luân lý cần phải đồng thời có đối tượng, mục đích và hoàn cảnh tốt. Nếu mục đích xấu hay đối tượng xấu, hành vi đó sẽ trở nên xấu. Hoàn cảnh cũng có thể làm giảm nhẹ hoặc gia tăng tính tốt xấu của hành vi. Ví dụ, nếu con cái quá nghèo hoặc do bị bạo hành không thể tiếp xúc và chăm lo cho cha mẹ tốt thì có thể giảm nhẹ lỗi của con cái. Ngược lại, nếu con cái giàu có mà để cha mẹ chết đói, hành vi này sẽ gia tăng tính xấu.

phailamgi_có phải hiếu thảo với người cha bạo hành_cv2.jpg
Ảnh: stuff.co.nz

Tôi có thể từ chối huyết thống với cha mình?

Về mặt giáo luật và luật pháp ở Việt Nam, cả hai đều không có quy định cho phép con cái từ bỏ cha mẹ và chối bỏ huyết thống. Huyết thống là một điều tự nhiên không thể thay đổi, và trách nhiệm đối với gia đình là điều không thể chối bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta phải chịu đựng mọi hành vi sai trái của cha mẹ mà không có sự phản kháng hay biện pháp bảo vệ.

Có cần phải hiếu thảo với người cha đó không?

Không ai có thể hiểu hết được những gì người trong cuộc đã trải qua. Việc đối diện với người cha đã bạo hành và bỏ rơi mình có thể gợi lên nhiều cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp. Quan trọng là ta cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, hoặc các chuyên gia tâm lý để giúp vượt qua khó khăn này. Cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa cũng là một cách để tìm ra con đường đúng đắn. Ngài luôn lắng nghe và sẽ giúp ta tìm được sự bình an và hướng dẫn đúng đắn trong tình huống này.

Phải Làm Gì?
Docat 115: Gia đình có gì đặc biệt?
Tôi được yêu thương vô điều kiện: đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, thái độ trân trọng, tận tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận, và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy phải làm gì mới xứng đáng được trân trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình. Mỗi người không phải là phương tiện để đạt một mục đích nào đó, nhưng là cùng đích nơi chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn hoá sự sống hình thành, mà ngày nay không còn hiển nhiên. Thường thường hiện nay, vấn đề chính lại là một người có thể làm gì, hay có thể đóng góp được gì (ví dụ, tiền bạc). Người ta thường tập trung trước hết và nhiều nhất vào những thứ vật chất. Kiểu suy nghĩ này thách thức các gia đình và thậm chí còn thường phá hoại gia đình.​
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên