Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 13
- Chủ đề Author
- #1
Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Adrienn on Pexels.com
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Gửi Hội đồng Giám mục Pháp
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm tuyên thánh Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Tôi rất vui khi lần đầu tiên được ngỏ lời với anh em – các mục tử của Giáo hội tại Pháp – và qua anh em, đến toàn thể các tín hữu, nhân dịp tháng 5 năm 2025 đánh dấu tròn một trăm năm ngày tuyên thánh ba vị Thánh mà, nhờ hồng ân Thiên Chúa, đất nước của anh em đã dâng tặng cho Hội Thánh hoàn vũ: Thánh Gioan Eudes (1601–1680), Thánh Gioan Maria Vianney (1786–1859) và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873–1897). Khi nâng các ngài lên bậc hiển thánh, vị tiền nhiệm của tôi – Đức Piô XI – đã mong muốn giới thiệu các ngài như những bậc thầy đáng lắng nghe, những mẫu gương để noi theo, và những đấng bầu cử mà Dân Chúa có thể cầu khẩn. Trước những thách đố to lớn mà Giáo hội tại Pháp đang đối diện sau một thế kỷ, và khi nhận ra tính thời sự của ba vị Thánh này, tôi muốn mời gọi anh em dành sự quan tâm đặc biệt đến dịp kỷ niệm này.
Trong sứ điệp ngắn gọn này, tôi chỉ xin nêu bật một nét thiêng liêng mà Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa cùng chia sẻ – một nét rất có sức đánh động và chạm đến tâm hồn con người thời nay: các ngài yêu mến Chúa Giêsu cách trọn vẹn – một tình yêu đơn sơ, mãnh liệt và chân thực; các ngài cảm nghiệm được lòng nhân hậu và sự dịu dàng của Người trong sự gần gũi hằng ngày cách riêng tư, và đã làm chứng cho tình yêu ấy bằng một nhiệt huyết truyền giáo thật đáng khâm phục.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã để lại cho chúng ta như một di ngôn thiêng liêng là một Thông điệp tuyệt đẹp về Thánh Tâm Chúa, trong đó ngài viết: “Dòng suối ấy – không bao giờ cạn, không bao giờ ngừng – vẫn tiếp tục tuôn trào cho tất cả những ai muốn yêu như Người đã yêu. Vì chỉ có tình yêu của Người mới có thể kiến tạo một nhân loại mới” (Dilexit nos, 219). Chẳng phải đó chính là một chương trình loan báo Tin Mừng và truyền giáo vừa đẹp đẽ, vừa đơn sơ mà đất nước anh em đang cần: giúp mọi người khám phá tình yêu dịu dàng và tận tụy mà Chúa Giêsu dành cho họ, đến độ có thể biến đổi đời sống họ?
Và chính trong chiều kích đó, ba vị Thánh của anh em đích thực là những bậc thầy, mà đời sống và giáo huấn của các ngài, tôi mời anh em không ngừng giới thiệu và làm cho Dân Chúa thêm yêu mến. Chẳng phải Thánh Gioan Eudes là người đầu tiên thiết lập phụng vụ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria sao? Chẳng phải Thánh Gioan Maria Vianney là linh mục đã tận hiến trọn vẹn cho sứ vụ mục tử và từng nói: “Chức linh mục là tình yêu từ trái tim Chúa Giêsu” đó sao? Và cuối cùng, chẳng phải Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là vị tiến sĩ vĩ đại của khoa học tình yêu – điều mà thế giới hôm nay rất cần – người mà từng hơi thở đều vang lên Danh Thánh Giêsu với sự tự nhiên và tươi mới, và đã dạy cho những tâm hồn bé nhỏ một con đường “dễ dàng” để đến gần Người đó sao?
Việc mừng kỷ niệm 100 năm ngày tuyên thánh ba vị Thánh này, trước hết, là một lời mời gọi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công mà Người đã thực hiện trên mảnh đất Pháp qua nhiều thế kỷ truyền giáo và đời sống Kitô hữu. Các vị Thánh không xuất hiện cách ngẫu nhiên, nhưng nhờ ân sủng, các ngài đã vươn lên từ những cộng đoàn Kitô hữu sống động, biết lưu truyền đức tin, khơi dậy trong tim các ngài tình yêu dành cho Chúa Giêsu và ước muốn bước theo Người. Gia sản Kitô giáo ấy vẫn còn thuộc về anh em, vẫn thấm sâu trong nền văn hóa của anh em và vẫn sống động trong lòng của rất nhiều người.
Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng những lễ kỷ niệm này không chỉ là dịp để hoài niệm về một quá khứ có vẻ đã lùi xa, nhưng sẽ đánh thức niềm hy vọng và khơi lên một làn gió truyền giáo mới. Với sự trợ giúp của các Thánh mà Thiên Chúa đã ban cho anh em và hôm nay anh em đang tôn vinh, Người có thể thực hiện những kỳ công như đã làm trong quá khứ. Chẳng phải Thánh Têrêsa chính là bổn mạng của các xứ truyền giáo – ngay tại chính quê hương của ngài đó sao? Chẳng phải Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Gioan Eudes có thể đánh động lương tâm của nhiều người trẻ hôm nay, để các bạn trẻ ấy nhận ra vẻ đẹp, sự cao cả và hoa trái của chức linh mục, khơi lên trong họ một ước muốn đầy hứng khởi, và ban cho họ can đảm để quảng đại đáp lại lời mời gọi – vào thời điểm mà nhiều giáo phận đang cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt ơn gọi, và các linh mục thì đang ngày càng kiệt sức? Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các linh mục Pháp, vì sự tận tụy và kiên trì đáng ngưỡng mộ của họ, và gửi đến họ lòng thương mến hiền phụ của tôi.
Anh em giám mục thân mến, tôi khẩn cầu sự chuyển cầu của Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cho đất nước của anh em và cho Dân Chúa đang lữ hành nơi đây, giữa những cơn gió ngược – của dửng dưng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân. Xin các ngài thêm sức mạnh cho Dân Chúa này, để vững lòng tin rằng Đức Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian – thật sự đã phục sinh.
Tôi khẩn xin Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – bổn mạng đầy quyền thế của đất nước Pháp – tuôn đổ sự bảo trợ từ mẫu xuống trên quê hương anh em, và tôi ban Phép lành Tòa Thánh cho từng người trong anh em cùng tất cả những ai được giao phó cho sự chăm sóc mục vụ của anh em.
Từ Vatican, ngày 28 tháng 5 năm 2025
Lêô XIV
Nguồn: vatican.va
Cùng chủ đề