Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 132
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Mùa chay đã bắt đầu...
Với hành trình sống làm con cái Chúa trong mấy chục năm, có khi nào em thấy mùa Chay trôi qua rất nhanh và cách nào đó mình lỡ bỏ quên ý nghĩa của mùa Chay trong việc canh tân đời sống và niềm tin vào một Thiên Chúa Tình Yêu?
Trong nỗi thao thức chiều Chúa Nhật I màu tím hôm nay, chúng ta cùng nhìn vào 3 cơn cám dỗ của cuộc đời mà không ai có thể được miễn trừ, kể cả Chúa Giêsu (x. Lc 4:1-13).
Với hành trình sống làm con cái Chúa trong mấy chục năm, có khi nào em thấy mùa Chay trôi qua rất nhanh và cách nào đó mình lỡ bỏ quên ý nghĩa của mùa Chay trong việc canh tân đời sống và niềm tin vào một Thiên Chúa Tình Yêu?
Trong nỗi thao thức chiều Chúa Nhật I màu tím hôm nay, chúng ta cùng nhìn vào 3 cơn cám dỗ của cuộc đời mà không ai có thể được miễn trừ, kể cả Chúa Giêsu (x. Lc 4:1-13).
Cơn cám dỗ 1: Sự khao khát thèm muốn
Có hai vợ chồng kia trải qua quãng thời gian khổ cực của tuổi trẻ cùng nhau. Anh làm phụ hồ, chị vợ đi làm công nhân may. Tuy đồng lương ba cọc ba đồng, vất vả mưu sinh, nhưng trong cái đói vật chất đó, anh chị lại tràn đầy yêu thương, cảm thông, quan tâm và đỡ nâng nhau. Mỗi tối hai vợ chồng đi làm về là bữa cơm rau đạm bạc nhưng tràn đầy tiếng cười. Bất chợt, đơn vị trúng thầu lớn, anh chồng được làm thợ chính, rồi quản lý. Đời sống được cải thiện rõ rệt. Anh chị có của ăn của để. Nhưng bù lại thời gian cho nhau ít đi vì anh phải đi giao thiệp với khách hàng mỗi tối. Anh cũng bắt đầu sa ngã bỏ quên người vợ của mình. Anh tìm tới những mối quan hệ và thú vui ở bên ngoài gia đình.
Khi người ta giàu có hơn chút, cái nguy hiểm là họ không còn cảm thấy mình đói Họ dần đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình và quên mất mình vẫn còn đói! Cái đói của tình thương, của sự tử tế, quan tâm, cảm thông và chung thủy.
Cơn cám dỗ ở đây: "Hãy biến đá thành bánh mà ăn!" (Lc 4:3). Làm cái không ăn được thành cái mình ăn được dựa vào quyền lực và địa vị của mình. Đây là bản chất của sự băng hoại và biến chất về đạo đức con người. Trong cái đói khát của sự giàu có, thành công, con người khó tránh khỏi cơn cám dỗ tha hóa bản thân, muốn quyền năng để đi tắt, để dối gian, để hưởng thụ. Với những mưu toan thủ đoạn bất chính dựa trên tiền, mối quan hệ, địa vị, cơn cám dỗ biến cái của người khác thành cái của mình, cái không ăn được thành cái ăn được cho mình.
Khi người ta giàu có hơn chút, cái nguy hiểm là họ không còn cảm thấy mình đói Họ dần đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình và quên mất mình vẫn còn đói! Cái đói của tình thương, của sự tử tế, quan tâm, cảm thông và chung thủy.
Cơn cám dỗ ở đây: "Hãy biến đá thành bánh mà ăn!" (Lc 4:3). Làm cái không ăn được thành cái mình ăn được dựa vào quyền lực và địa vị của mình. Đây là bản chất của sự băng hoại và biến chất về đạo đức con người. Trong cái đói khát của sự giàu có, thành công, con người khó tránh khỏi cơn cám dỗ tha hóa bản thân, muốn quyền năng để đi tắt, để dối gian, để hưởng thụ. Với những mưu toan thủ đoạn bất chính dựa trên tiền, mối quan hệ, địa vị, cơn cám dỗ biến cái của người khác thành cái của mình, cái không ăn được thành cái ăn được cho mình.
SỰ ĐÁP TRẢ CỦA CHÚA GIÊSU: QUAY TRỞ LẠI VỚI CHÚA
"Người ta sống không bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4:4b)
Đây thực sự là câu trả lời mang tầm vóc Thiên Chúa! Trong câu trả lời này, chúng ta thấy Chúa đưa ra cách nhìn, niềm xác tín và con đường trở về với Thiên Chúa trong cơn cám dỗ.
Cách nhìn: Cái đói đó không quyết định cuộc đời hay nhân cách hay phẩm giá của tôi.
Niềm xác tín: Đấng có thể ban cho tôi bình an và khỏa lấp cơn đói đó là Chúa, chứ không phải tôi!
Con đường trở về: Lời của Thiên Chúa phán ra. Đó là sự trung tín giữ luật Chúa, là đi vào cửa hẹp, là vác thập giá, là tin yêu cho đến cùng, là giữ vững niềm hy vọng trong cơn giông tố, là chấp nhận sự yếu đuối của mình để sức mạnh Thiên Chúa được tỏ hiện, là thành thật để thưa với Ngài: Con đang đói khát Ngài, xin hãy đến với con.
Em thương mến,
Tôi mời gọi em cùng suy tư và mở cõi lòng của mình để đón nhận Chúa, để xin Chúa khỏa lấp cơn đói của mình, để xin Chúa biến đổi chúng ta trong suy nghĩ, lời nói và việc làm mỗi ngày. Xin Ngài thêm sức cho chúng ta kiên trung bước cùng Ngài trong 40 ngày Chay Thánh này.
Hẹn gặp lại em trong suy tư về cơn cám dỗ thứ 2 và 3.
Yeuthuong,
Little-pencil
Đây thực sự là câu trả lời mang tầm vóc Thiên Chúa! Trong câu trả lời này, chúng ta thấy Chúa đưa ra cách nhìn, niềm xác tín và con đường trở về với Thiên Chúa trong cơn cám dỗ.
Cách nhìn: Cái đói đó không quyết định cuộc đời hay nhân cách hay phẩm giá của tôi.
Niềm xác tín: Đấng có thể ban cho tôi bình an và khỏa lấp cơn đói đó là Chúa, chứ không phải tôi!
Con đường trở về: Lời của Thiên Chúa phán ra. Đó là sự trung tín giữ luật Chúa, là đi vào cửa hẹp, là vác thập giá, là tin yêu cho đến cùng, là giữ vững niềm hy vọng trong cơn giông tố, là chấp nhận sự yếu đuối của mình để sức mạnh Thiên Chúa được tỏ hiện, là thành thật để thưa với Ngài: Con đang đói khát Ngài, xin hãy đến với con.
Em thương mến,
Tôi mời gọi em cùng suy tư và mở cõi lòng của mình để đón nhận Chúa, để xin Chúa khỏa lấp cơn đói của mình, để xin Chúa biến đổi chúng ta trong suy nghĩ, lời nói và việc làm mỗi ngày. Xin Ngài thêm sức cho chúng ta kiên trung bước cùng Ngài trong 40 ngày Chay Thánh này.
Hẹn gặp lại em trong suy tư về cơn cám dỗ thứ 2 và 3.
Yeuthuong,
Little-pencil
- Ảnh trong bài: Canva