Thư gửi em, "em đã tử tế với sai người..."

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
136

Em thương mến,​

Em nói về việc sống tử tế sao mà thiệt thòi và dễ bị lợi dụng. Họ không xứng đáng với sự tử tế của em! Tôi thấy nỗi đau của em nghẹn ở cổ như một sự ấm ức mà chưa thể bật khóc vì vẫn còn đâu đó sự giận dữ vì bị phản bội. Cuộc sống liệu có quá bất công như vậy không?​

phailamgi_Thư gửi em, em đã tử tế với sai người..._cv1.jpg


Chia sẻ của em làm tôi nhớ tới câu nói nổi tiếng của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nhà văn Nam Cao: “TAO MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN! AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN?” Có lẽ ai có lương tri đều cảm thấy nỗi đau cùng cực của Chí Phèo khi phải hét lên giữa một bối cảnh xã hội đầy rẫy áp bức, bóc lột.

Không hiểu từ bao giờ, sống tử tế trở nên như một sự xa xỉ của xã hội? Đứng trước miếng cơm manh áo, áp lực vật giá leo thang, những lợi lộc có vẻ làm đỡ sự cơ cực, những quyền lực đè bẹp con người dưới chân, việc sống tử tế theo lương tâm gần như đổ máu tử đạo! Nhiều trường hợp mà chúng ta phải thốt lên: “Sao người với người mà ác với nhau dữ vậy, đâu là thiện lương, đâu là tử tế!”

Em,

Hôm nay tôi ngồi viết những dòng này trong nỗi đau cùng em. Nhiều người xuất hiện trong cuộc đời mình dường như để thử thách cho sự tử tế của mình. Chính nỗi đau dễ làm mình nghi ngờ, cảnh giác và sợ hãi hơn. Sự tổn thương đôi khi sâu sắc và kéo dài mãi, kể cả khi với thời gian nó đã thành một vết sẹo. Nhưng có một điều tôi đau đáu và cầu nguyện tha thiết cùng em.

Đừng vì sự không tử tế của người khác mà mình cũng thay đổi, đánh mất sự tử tế của mình, và trở nên giống như họ. Nỗi đau sâu dễ khiến mình muốn họ cũng phải bị như mình, phải cảm nỗi đau như mình. Nhưng liệu ném qua ném lại hòn đá giận dữ, hận thù đó có làm cho em hay họ hay cuộc sống tốt hơn chăng?

phailamgi_Thư gửi em, em đã tử tế với sai người..._cv2.jpg


Sự tử tế là điều làm đẹp cho cuộc sống và chính tâm hồn của mình phải không em?

Cho dù thế giới ngoài kia có phũ phàng thế nào, cho dù người khác có xứng hay không xứng với tấm lòng của em, em chọn tử tế bởi vì em xứng đáng để sống hạnh phúc với một trái tim rộng mở như biển cả vị tha và bình yên. Biển đón nhận tất cả mọi thứ nước từ sông chảy vào, nhưng không phải vì thế mà biển trở nên bớt xanh bớt đẹp nhỉ?

“Biển lặng yên rì rào sóng vỗ
Dang đôi tay đón nhận mọi xô bồ
Vẫn êm ả mỗi đợt sóng hiền từ
Nói thầm thì yêu mỗi con sông.”​
Perth, TTT, 20/03/2025​

Yeuthuong,

Little-pencil​

  • Ảnh trong bài: Canva
 

Học DOCAT qua những câu chuyện: Ngày chủ nhật đặc biệt. Phailamgi.com | Một ngày Chủ Nhật, Nam thấy bố chuẩn bị đi làm sớm. Cậu thắc mắc hỏi: "Bố ơi, hôm nay là Chủ Nhật mà, sao bố lại đi làm? Chủ Nhật không phải là ngày nghỉ sao?" Bố nhìn Nam, rồi ngồi xuống bên cạnh và nói: "Đúng vậy, Chủ Nhật là ngày nghỉ, ngày của Chúa. Hôm nay bố chỉ vào công ty để lấy vài tài liệu cần thiết cho tuần tới thôi. Nhưng con biết không, ngày Chủ Nhật có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta." Nam tò mò: "Quan trọng như thế nào hả bố?"

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên