Thư gửi em: Ý Chúa là gì - Tìm đâu ra ý Chúa mà thực hiện?

5.00 star(s) 7 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
132

Em thương mến,​

Trong mùa Chay, em hay nghe nói làm theo Ý Chúa, xin vâng phục ý Chúa! Nhưng Ý Chúa là gì và dựa vào đâu để biết đó là ý của Chúa? Một câu hỏi hợp lý, nhưng đôi khi em lại không nhận được câu trả lời, hoặc câu trả lời lại quá chung chung. Đó là vấn đề ta cùng nhau đi cùng nhau hôm nay.​


phailamgi_tìm ý Chúa_cv1.jpg

Ảnh: fb linh thao giới trẻ

Có một cuốn sách mà tôi rất muốn em đọc để thấy mình sống đức tin thế nào giữa cuộc sống và nhất là những lúc khó khăn và cần một kim chỉ nam, đó là cuốn sách: ĐƯỜNG HY VỌNG của Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình và là vị giáo sĩ Công giáo Việt Nam từng giữ vị trí cao nhất trong Giáo hội Công Giáo tại Vatican. Ngài đã được phong là Đấng Đáng Kính và chuẩn bị án Phong Thánh.

Hôm nay chúng ta cùng nhìn vào con đường nên Thánh của Ngài.

Đức Hồng Y đã viết: BỔN PHẬN là Ý CHÚA TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI (ĐHV số 17).
Với Ngài, việc nên Thánh phải trong bổn phận của chính mình. Ngài nhấn mạnh: "Chỉ cần làm bổn phận giây phút hiện tại là nên Thánh. Một khám phá, một mặc khải đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn con." (ĐHV số 31).

Em,

Bổn phận của em là gì? Một sinh viên? một người con? một người vợ/chồng? một người mẹ/cha? Một Kitô hữu, một giáo dân trong Giáo Xứ, một hội trưởng? một công dân trong xã hội? Là con cái của Chúa?...

Theo em thì đâu là bổn phận của một sinh viên? Đâu là bổn phận của một ngườii vợ/ chồng/ cha/ mẹ/ con cái? Một Kitô hữu thì nên làm những bồn phận nào? Một công dân thì nên làm gì cho xã hội?

Và là một người con Chúa em đã làm bổn phận của em ra sao?

Chúa nói: Hãy vác Thánh giá của MÌNH mà theo Chúa!

Chúa không đòi em vác thánh giá của cả làng mà không vác thánh giá của mình! Chúa cũng không nói em vác thánh giá của cả xóm mà gán thánh giá của mình cho người khác vác (ĐHV số 19)! Việt Nam mình hay giáo xứ mình thiếu sự thay đổi vì người ta cứ muốn làm thánh, muốn nổi trội, muốn danh tiếng ngoài trách nhiệm bổn phận của mình phải không em?

phailamgi_đhv_01.jpg


Nếu em là sinh viên, hãy là một sinh viên cho đàng hoàng, học tập và nghiên cứu, tận dụng cơ hội để thu nạp kiến thức, chuẩn bị cho hành trang bước vào đời tốt nhất.

Nếu em là một người bạn, hãy là một người bạn tốt, có thể tin tưởng, không phản bội, không bán đứng, một tình bạn cho ra bạn, trung thành và tín trung.

Nếu em là một người con, bổn phận của em là gì nếu không phải là sống cho đàng hoàng cho bố mẹ an tâm, phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ, chăm sóc và siêng thăm viếng Cha Mẹ khi các ngài còn sống cũng như lúc các Ngài đã qua đời, làm cho bố mẹ tự hào về em vì em là người tử tế, gia đình thuận hòa, sống đạo và cống hiến xây dựng xã hội.

Nếu em là cha/mẹ em có bổn phận với con cái và với nhau, em có thực sự chuẩn bị để hoàn thành tốt bổn phận? Em có học hỏi nghiên cứu về việc thế nào là vợ tốt/ chồng tốt, thế nào là cha mẹ tâm lý của thời đại, em có hiểu các con muốn gì, em có hiểu cần dạy dỗ con thế nào với thời đại hôm nay?

Nếu em là một người công dân trong xã hội, em có bổn phận xây dựng xã hội bằng khả năng lao động, bằng những hoạt động đóp góp xây dựng môi trường văn minh, an toàn cho tất cả, em có trách nhiệm đóng thuế, giúp đỡ những người thiếu khả năng lao động như người già khuyết tật, bệnh tật, em cũng có bổn phận đóng góp tiếng nói, ý kiến để xây dựng tập thể, làng xóm, khu phố...

phailamgi_gia đình_cv2.jpg

Ảnh: Unsplash

Và nếu em là con cái Chúa, em có bổn phận biết Cha mình là ai, học biết về Ngài qua việc đọc Kinh Thánh, tìm hiểu giáo lý, giáo huấn xã hội, đào sâu đức tin, thắc mắc các vấn nạn, tìm câu trả lời cho đức tin, sống làm sáng danh Chúa....

Và tôi tin là em đã lớn và có thể viết thêm rất nhiều cho các bổn phận mà em đang có và cách để sống các bổn phận ấy cho đúng cho đàng hoàng.

Em, giờ em có còn thấy mình khó thấy ý Chúa không? Em có còn thấy mình chẳng có gì để làm, hay cứ lăn tăn mãi không? Hãy làm tròn bổn phận của mình cho đàng hoàng. Nếu em chịu làm thì đó đã là của lễ dâng Chúa, là đường lên núi Thánh, là yêu mến và hy sinh, là trách nhiệm và trưởng thành.

Hãy thánh hóa ngày sống của em khi em làm các bổn phận của mình hiện tại này với ý thức con đang thực hiện ý Chúa, xin cho con làm việc bổn phận này với sự vâng phục và yêu mến và vui tươi.

Đó là một phương thế, đó là con đường Thánh Giá đi theo con đường Bổn Phận.

Chúc em nhận ra bổn phận của mình và ý chí thực hiện tốt các bổn phận đó.
Tôi cũng trên hành trình này với em. Vui tươi và làm bổn phận nào!

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên