Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
502

Có bạn giờ bạn đặt câu hỏi Chúa ở đâu sao tôi không thấy? Tôi đã đi viếng thăm các ngôi nhà thờ lộng lẫy nguy nga. Tôi đã đọc hết quyển Kinh Thánh, đọc các sách triết học, thần học, suy tư về Chúa. Tôi đã đi đến chân trời góc bể, những nơi hùng vĩ nhất. Sao tôi vẫn không gặp được Chúa?​

Bạn đã bao giờ tìm Chúa nơi người nghèo chưa?​


phailamgi_Tìm Chúa nơi người nghèo_cv.jpg

Ảnh: phailamgi

Chúng ta đến với người nghèo, không phải để mang Chúa đến với họ mà để tìm thấy Chúa nơi những người nghèo khổ. Như trong lời Kinh Thánh có dạy chúng ta rằng:​
Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 34-40)

Việc nhìn thấy và tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của những người nghèo khổ không chỉ là một câu hỏi về niềm tin, mà còn là một thách thức đối với cách chúng ta sống và tương tác với thế giới xung quanh. Khi bạn hỏi làm thế nào để đối xử với họ như với Chúa, bạn đang mời gọi một cuộc đối thoại sâu sắc về cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá giá trị của mỗi con người.

Khi bạn tiếp tục tìm kiếm và phục vụ Chúa trong những người nghèo khổ, bạn sẽ không chỉ tìm thấy Chúa mà còn tìm thấy một ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống của chính mình. Đây là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất phong phú và thỏa mãn.

phailamgi_Tìm Chúa nơi người nghèo_cv1.jpg
Ảnh: Pham Tan

phailamgi_Tìm Chúa nơi người nghèo_cv3.jpg
Ảnh: Pham Tan

phailamgi_Tìm Chúa nơi người nghèo_cv2.jpg
Ảnh: Make Christianity Great As Always 2.0

Phải Làm Gì?
Docat 94: Công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo?
Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo (GS 1). Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội. Tám Mối Phúc trong Bài giảng trên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, và sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi. Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi (Mt 26,11). Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô đến lần thứ hai
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên