Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 870
- Chủ đề Author
- #1
Dưới đây là bài huấn từ đầu tiên trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli) của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 5 năm 2025. Bài huấn từ gồm hai phần: một phần trước khi đọc Kinh và phần còn lại sau Kinh. Đức Thánh Cha Lêô đã hát Kinh Regina Caeli bằng tiếng Latinh và ban phép lành cho các tín hữu. (Bản tiếng anh được đăng tải trên: vatican.va)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chắp tay cầu nguyện khi chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Coeli) lần đầu tiên, từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican, trưa ngày 11 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: CNS – Lola Gomez)
Trước giờ đọc Kinh Regina Caeli
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tràn đầy niềm vui!
Tôi coi đây là một hồng ân từ Thiên Chúa khi Chúa Nhật đầu tiên trong sứ vụ của tôi với tư cách là Giám mục Rôma lại chính là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Chúa Nhật IV Phục Sinh. Vào ngày Chúa Nhật này, chúng ta luôn được nghe đọc trong Thánh lễ đoạn Tin Mừng Gioan chương 10, nơi Chúa Giêsu tự mặc khải là Vị Mục Tử đích thực: Đấng biết các chiên của mình, yêu thương chúng và hiến mạng sống vì chúng.
Chúa Nhật hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, một truyền thống đã được cử hành suốt sáu mươi hai năm qua. Cũng trong ngày hôm nay, Rôma đang tổ chức Năm Thánh dành cho các ban nhạc và nghệ thuật bình dân. Tôi thân ái chào thăm tất cả những người hành hương đang hiện diện, và cảm ơn họ, vì qua âm nhạc và những màn trình diễn của mình, họ đã góp phần làm cho lễ mừng của Chúa Chiên Lành thêm sinh động – Đấng đang hướng dẫn Giáo hội bằng Chúa Thánh Thần của Người.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng Người biết chiên của mình, và chúng lắng nghe tiếng Người mà đi theo Người (x. Ga 10,27). Thật vậy, như Đức Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả dạy, con người “đáp lại tình yêu của những ai yêu họ” (Bài giảng 14,3-6).
Hôm nay, anh chị em thân mến, tôi được niềm vui cùng anh chị em và toàn thể Dân Chúa cầu nguyện cho ơn gọi, cách riêng là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Giáo hội đang rất cần những ơn gọi ấy! Điều quan trọng là các bạn trẻ đang phân định ơn gọi có thể tìm thấy sự đón nhận, được lắng nghe và được nâng đỡ trong cộng đoàn của mình; đồng thời, các bạn cũng cần có những mẫu gương đáng tin cậy, những chứng tá sống động về một đời hiến thân quảng đại cho Thiên Chúa và cho anh chị em đồng loại.
Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại trong Sứ điệp cho ngày hôm nay: lời mời gọi hãy đón tiếp và đồng hành với các bạn trẻ. Và chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời giúp chúng ta biết sống trong tinh thần phục vụ lẫn nhau, tùy theo bậc sống của mỗi người, trở nên những mục tử theo lòng Chúa mong ước (x. Gr 3,15), có khả năng nâng đỡ nhau cùng bước đi trong tình yêu và chân lý. Và với các bạn trẻ, tôi muốn nói: “Đừng sợ! Hãy đón nhận lời mời gọi của Giáo hội và của chính Chúa Kitô!”
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria – Đấng đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng cả cuộc đời mình – luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình bước theo Chúa Giêsu.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Coeli) Ảnh: AFP
Sau giờ đọc Kinh Regina Caeli
Anh chị em thân mến,
Thảm kịch khủng khiếp của Thế Chiến Thứ Hai đã kết thúc cách đây 80 năm, vào ngày 8 tháng 5, sau khi cướp đi sinh mạng của 60 triệu người. Trong bối cảnh bi thảm của một “cuộc chiến thế giới từng phần” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo, tôi cũng xin ngỏ lời với các vị lãnh đạo thế giới, lặp lại lời khẩn cầu luôn mang tính thời sự: “Không bao giờ được có chiến tranh nữa!”
Tôi mang trong tim mình những đau khổ của dân tộc Ukraina thân yêu. Ước chi mọi nỗ lực đều được thực hiện để đạt tới một nền hòa bình đích thực, công bằng và bền vững – càng sớm càng tốt. Ước gì tất cả tù nhân được trả tự do, và các trẻ em được đoàn tụ với gia đình của mình.
Tôi cũng hết sức đau buồn trước những gì đang diễn ra tại Dải Gaza: nguyện xin có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức! Xin cho viện trợ nhân đạo được đến với những người dân đang bị vây khốn, và cho tất cả con tin được trả tự do.
Mặt khác, tôi đón nhận với niềm hy vọng tin vui về việc Ấn Độ và Pakistan tuyên bố ngừng bắn, và tôi hy vọng rằng qua các cuộc đối thoại sắp tới, một thỏa thuận lâu dài sẽ sớm đạt được.
Nhưng còn biết bao cuộc xung đột khác đang diễn ra trên thế giới! Tôi phó thác lời khẩn cầu này cho Nữ Vương Hòa Bình, để Mẹ dâng lên Chúa Giêsu, nguyện xin Người ban cho chúng ta phép lạ của hòa bình.
Giờ đây, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em – các tín hữu Rôma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Tôi chào các thành viên của Hội Thánh Kinh Anh Quốc và Ngoại quốc, nhóm bác sĩ đến từ Granada (Tây Ban Nha), các tín hữu đến từ Malta, Panama, Dallas (Texas), Valladolid, Torrelodones (Madrid), Montesilvano và Cinisi (Palermo).
Tôi cũng chào thăm các tham dự viên của cuộc tuần hành “Chọn sự sống”, các bạn trẻ thuộc Huynh đoàn Đức Maria Vô Nhiễm và Thánh Phanxicô Assisi, đến từ Reggio Emilia.
Hôm nay tại Ý và một số quốc gia khác đang mừng Ngày Của Mẹ. Tôi xin gửi lời chào đầy trìu mến đến tất cả các bà mẹ, kèm theo một lời cầu nguyện cho các mẹ đang sống và cả những người đã về với Chúa.
Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến tất cả các bà mẹ!
Xin chân thành cảm ơn anh chị em. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành và đầy ơn phúc!