Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,144

Một trong những câu hỏi nền tảng của đời sống con người - "Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa?". Trong khi loài người không ngừng mở rộng tầm nhìn vào không gian vũ trụ, trái tim họ lại bị “neo chặt” dưới mặt đất, quên mất chiều kích linh thiêng của hiện hữu.​


phailamgi_Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa_cv1.jpg


Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II từng cảnh báo về sự quên lãng Thiên Chúa như một bi kịch lớn nhất của nhân loại hiện đại. Trong Tông huấn Redemptor Hominis (1979), ngài viết: “Thế giới không có khả năng cứu rỗi con người khỏi sự dữ. Thế giới này – với sự giàu có cũng như thiếu thốn của nó – cần được cứu chuộc” (#10).

Sự lãng quên này có tác động mạnh mẽ tới sức khỏe tâm lý xã hội. Theo nhiều báo cáo gần đây, tỷ lệ tự tử ở giới trẻ đã vượt qua nhóm nam trung niên – vốn từng là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Trầm cảm, rối loạn lo âu và khủng hoảng căn tính giới đang gia tăng, cho thấy một khủng hoảng hiện sinh nghiêm trọng: người trẻ đang sống trong một thế giới không còn thông điệp rõ ràng về chân lý, tình yêu, hay mục đích cuộc đời.

Triết gia Aleksandr Solzhenitsyn từng nói: “Con người hiện đại đã quên mất Thiên Chúa.” Trong khi đó, thánh Âu Tinh lại nhắc nhớ: “Lòng con xao xuyến cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Khát vọng tìm kiếm sự sống đời đời – hay nói đúng hơn, khát vọng tìm kiếm ý nghĩa – vẫn âm ỉ trong lòng mỗi người, ngay cả giữa một nền văn hóa phủ nhận sự hiện hữu của chân lý khách quan.

phailamgi_Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa_cv2.jpg


Sứ điệp Kitô giáo, qua đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu, chính là câu trả lời cho khát vọng này. “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ sống” (Ga 11,25-26). Đó là lời hứa được củng cố qua cái chết và phục sinh của Đức Kitô, mở ra viễn tượng đời sống vĩnh cửu cho những ai tin tưởng vào Ngài.

Trong Tông huấn Veritatis Splendor (1993), Đức Gioan Phaolô II khẳng định: “Chính tình yêu Chúa Kitô là động lực thúc đẩy người Kitô hữu vươn lên sự thánh thiện, sống trung thành với lương tâm và sự thật nội tâm.” Việc giáo dục lương tâm – vốn được xem như “tiếng nói của Thiên Chúa” trong lòng người – là thiết yếu trong tiến trình nên thánh, là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.

Một dấu chỉ cụ thể của hành trình ấy là gia đình – “bí tích tiên khởi” của tạo dựng – nơi con người, trong tư cách nam và nữ, được mời gọi tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi sống đúng với ơn gọi hôn nhân, gia đình phản chiếu tình yêu Thiên Chúa và là nơi phát sinh sự sống và đức tin.

phailamgi_Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa_1.jpg


Thực tại của đời sống hiện tại chỉ có thể hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng của sự sống vĩnh cửu. Nếu không có viễn tượng đời đời, mọi thành tựu tạm thời của con người cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo dòng chảy tất yếu của cái chết.

Câu hỏi "Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa?" vì thế vẫn còn đó, chờ được mỗi người đặt lại trong thinh lặng của lòng mình. Và trong một thế giới rạn vỡ, lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn vang lên: “Hãy đến và theo Ta.” Đó là hành trình của yêu thương, tha thứ, sự thật, và sự sống – hành trình mà mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để sống và làm chứng.​

  • Ảnh trong bài: Canva

Phải làm gì?​

Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?

Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.​
 

Sống đạo | Truyền thống

“Tin đạo, không tin người có đạo”: Vì đâu đến nỗi?

Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận kiểu như: "Tôi tin đạo, chứ không tin người có đạo". Điều này xuất phát từ thực tế mà một số người cảm thấy thất vọng với cách sống đạo của...

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

8:51940 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên