- Chủ đề Author
- #1
Các trình thuật của Kinh thánh cho thấy, Chúa Giêsu không phải là người đầu tiên và duy nhất được sống lại. Trước đó, có 6 người khác cũng đã được Thiên Chúa cho sống lại. Tuy nhiên, điều cần để ý, sự sống lại của Chúa Giê su thì khác hoàn toàn với sáu người này. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo khẳng định:
"Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là việc trở lại với cuộc sống trần thế, giống như trường hợp của những kẻ Người đã cho sống lại trước cuộc Vượt Qua: con gái ông Giairô, người thanh niên Naim, anh Lazarô. Các sự kiện này là những biến cố kỳ diệu, nhưng những người được hưởng phép lạ đó, nhờ quyền năng của Chúa Giêsu, chỉ trở lại với cuộc sống trần thế “thông thường.” Một lúc nào đó họ sẽ lại chết. Sự phục sinh của Đức Kitô thì hoàn toàn khác hẳn. Trong thân thể phục sinh của Người, Người chuyển từ trạng thái phải chết sang một sự sống khác vượt trên thời gian và không gian. Thân thể của Chúa Giêsu trong sự Phục Sinh đầy tràn quyền năng của Chúa Thánh Thần; thân thể này tham dự vào sự sống thần linh trong trạng thái vinh quang của Người, đến độ thánh Phaolô đã có thể nói Đức Kitô là một người thiên giới." (GLGHCG., # 646)
Tiên tri Êlia và bà góa thành Sarepta
Dưới đây là 6 nhân vật được Thiên Chúa cho sống lại mà Kinh thánh kể lại:
Con trai bà góa thành Sarépta
Sách Các Vua, quyển I, kể rằng, khi tiên tri Êlia đến Sarépta, ông gặp một góa phụ đã cho ông ăn. Sau đó, con bà bà đột nhiên qua đời. Bà trách tiên tri vì ông mà con bà phải chết. Vì thế, Êlia đã 3 lần nằm lên đứa trẻ và kêu cầu Chúa. Chúa đã cho đứa trẻ sống lại. (1 V 17, 21-22)
Tiên tri Êlisa và bà Sunêm
Con trai bà Sunêm
Một câu chuyện khác được kể lại trong sách Các Vua, quyền II. Tiên tri Êlisa, để cảm ơn lòng hiếu khách của bà Sunêm, đã cầu xin Chúa ban cho bà một con trai. Nhưng, đứa trẻ đột ngột qua đời sau một cơn đâu dữ dội. Sau đó, Êlisa đến bên giường cậu bé, "đóng cửa lại và cầu nguyện với Đức Chúa". Đứa trẻ hắt hơi bảy lần và mở mắt ra. (2 V 4, 32-35)
Người đàn ông sống lại sau khi tiếp xúc với thi hài tiên tri Êlisa
Người đàn ông được chôn cất trong mộ tiên tri Êlisa
Sách Các Vua quyển II, còn thuật lại câu chuyện về một người đàn ông vô danh được sống lại sau khi thân thể ông chạm vào thân thể của tiên tri Êlisa
Chuyện kể rằng: "Ông Êlisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm, các toán quân Mô-áp xâm nhập xứ sở. Vậy, có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, thì thấy một toán quân của bọn đó, họ liền vất người chết vào mộ ông Êlisa, rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Êlisa thì sống lại và đứng thẳng dậy." (2 V 13, 20-21)
Chuyện kể rằng: "Ông Êlisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm, các toán quân Mô-áp xâm nhập xứ sở. Vậy, có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, thì thấy một toán quân của bọn đó, họ liền vất người chết vào mộ ông Êlisa, rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Êlisa thì sống lại và đứng thẳng dậy." (2 V 13, 20-21)
Con trai góa phụ thành Naim
Con trai góa phụ thành Naim
Tin mừng Luca thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu đi ngang qua thành Nain, Ngài thấy một người mẹ góa chồng đang chôn cất con trai mình. Trông thấy bà, Ngài chạnh lòng thương, tiến lại, chạm vào quan tài và nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền trỗi dậy và ngài trao anh cho bà mẹ. (Lc 7, 13-15)
Con gái ông trưởng Hội đường
Ông gái ông Giairô
Tin mừng Luca còn kể một câu chuyện khác. Ông Giai rô, trưởng Hội đường, có đứa con gái bệnh nặng nguy kịch. Ông đến xin Đức Giêsu chữa con ông. Ông còn đang nói thì người nhà báo tin con gái ông đã chết. Nhưng Đức Giêsu đã trấn an ông. 'Đừng khóc; nó không chết mà chỉ ngủ thôi.' Sau đó, Ngài đã tới nhà ông và cho con gái ông sống lại. (Lc 8, 52-55)
Phục sinh Lazarô
Lazarô
Có lẽ người nổi tiếng nhất trong số các nhân vật Kinh Thánh được sống lại từ cõi chết là Lazarô ở Bêtani, em trai của Mácta và Maria.
Tin mừng thánh Gioan thuật lại, Lazrô lâm bệnh nặng qua đời. Khi Chúa Giêsu đến nơi, ông đã được chôn cất 4 ngày. Thi thể đã bốc mùi. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha và ngài đã cho Lazarô sống lại. (Ga 11, 43-44)
Tin mừng thánh Gioan thuật lại, Lazrô lâm bệnh nặng qua đời. Khi Chúa Giêsu đến nơi, ông đã được chôn cất 4 ngày. Thi thể đã bốc mùi. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha và ngài đã cho Lazarô sống lại. (Ga 11, 43-44)
- Nguồn bài và ảnh: Aleteia
Cùng chủ đề
