Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 686
- Chủ đề Author
- #1
Theo tài liệu của Baruch A. Shalev, 100 Years of Nobel Prizes (1901 -2000) thống kê thì có đến 65,4% người thắng giải Nobel là Kitô hữu, 21,1% là người Do Thái. Những vô thần, bất khả tri, và những người tự do tư tưởng chỉ chiếm 10.5% tổng số người đạt giải Nobel. Sẽ có nhiều người thấy ngạc nhiên với thống kê này vì trước giờ họ nghĩ rằng "tôn giáo cản trở sự phát triển của khoa học, nhất là Ki tô giáo". Có người còn nói nếu không có Ki tô giáo thì thế giới không bị chậm phát triển cả mấy trăm năm. Làm sao mà người có niềm tin tôn giáo lại có thể nghiên cứu khoa học được?
Ảnh: commons.wikimedia.org
Thống kê trong cuốn sách của Baruch A. Shalev là một minh chứng thú vị cho thấy mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo có thể không hẳn là xung đột như nhiều người vẫn nghĩ. Trong lịch sử, nhiều nhà khoa học vĩ đại như Kepler, Newton, và Leibniz, đều có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ và họ không thấy điều đó cản trở quá trình nghiên cứu khoa học của mình. Thậm chí có nhiều tu sĩ cũng là nhà khoa học như Copernicus (người phát triển thuyết Nhật tậm trước Galileo); Georges Lemaître (Cha đẻ của thuyết BigBang); Gregor Mendel là tu sĩ Dòng Augustinô và là người khai sáng nên khoa di truyền hiện đại...Thực tế, niềm tin của họ thường là động lực để khám phá và hiểu biết thế giới tự nhiên nhiều hơn.
Trong cộng đồng khoa học hiện đại, tôn giáo và khoa học có thể nhìn như là hai hệ thống suy nghĩ tách biệt với những mục đích và phương pháp riêng. Tuy nhiên, chúng không nhất thiết phải xung đột. Khoa học giải thích "làm thế nào" mọi thứ xảy ra, trong khi tôn giáo thường tập trung vào câu hỏi "tại sao" và "mục đích gì". Đây là hai cách tiếp cận khác nhau nhưng có thể bổ trợ cho nhau để cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thế giới và cuộc sống con người.
Điều này cũng giải thích tại sao có nhiều người trong cộng đồng khoa học, kể cả những người đạt giải Nobel, vẫn giữ niềm tin tôn giáo. Họ có thể tìm thấy sự cân bằng giữa việc khám phá khoa học và duy trì niềm tin cá nhân của mình. Quan điểm rằng khoa học và tôn giáo không thể hòa hợp là quan điểm đã lỗi thời và không phản ánh đầy đủ sự phức tạp của thực tế tinh thần và trí tuệ con người.
Phải Làm Gì?
Giáo Hội không muốn ngăn cản sự phát triển đáng kinh ngạc của khoa học. Ngược lại, Giáo Hội vui mừng và thậm chí phấn khởi trong việc nhìn nhận tiềm năng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho tâm trí con người. Thỉnh thoảng một số nhà khoa học đã vượt quá những giới hạn thẩm quyền khoa học của họ khi đưa ra một số lời phát biểu hay những yêu sách. Nhưng vấn đề ở đây không phải liên quan đến chính lý trí con người, mà lại liên quan đến việc thúc đẩy của một ý thức hệ riêng nào đó khiến cho con đường dẫn tới cuộc đối thoại chân chính, nghiêm túc và hiệu quả bị ngăn cản. Giáo hoàng Phanxicô, EG 243