Ai trong sạch thì hãy "bình luận" trước đi

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
17/12/24
Bài viết
95

Giữa vô vàn dòng status cuộn qua mỗi ngày, có bao giờ bạn dừng lại trước một bài viết nào đó, chỉ để đọc phần bình luận? Nơi ấy, không ít lần, người ta không chỉ chia sẻ ý kiến mà họ còn ném đá. Nhẹ thì giễu cợt. Nặng thì kết án. Thậm chí có người còn “đào” lại quá khứ, lôi từng lỗi lầm cũ của người khác lên mổ xẻ như chưa từng có khái niệm tha thứ trong thế giới này.​


phailamgi_Ai trong sạch thì hãy bình luận trước đi_cv1.jpg


Câu nói xưa của Chúa Giêsu ngày nào bỗng trở nên rất... hiện đại: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."

Chúng ta sống trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành thẩm phán, chỉ cần một cái điện thoại và một chút phẫn nộ. Một scandal, một video lan truyền, một tấm hình bị hiểu lầm... cũng đủ để ai đó bị cả một cộng đồng mạng đưa lên giàn thiêu. Không cần xét xử. Không cần tìm hiểu.

Tôi từng là người đứng ngoài nhìn, nhưng cũng từng là người bình luận. Tưởng là góp ý. Nhưng nhiều khi, chính là phán xét. Chúng ta dễ dàng nói rằng “Tôi chỉ nói sự thật”, nhưng đôi khi, sự thật không đi kèm lòng nhân hậu lại chỉ là cái cớ để làm tổn thương người khác.

Có một lần, tôi trò chuyện với một người mẹ có con tự kỷ. Chị không mong ai thương hại, chỉ mong được lắng nghe. Nhưng lạ thay, điều ấy lại trở nên quá xa xỉ trong một xã hội thích "dạy đời" hơn là đồng cảm.

Hay một người bạn tôi, sống ở nước ngoài, kể rằng đôi khi nỗi cô đơn không đến từ đất khách, mà đến từ những bình luận của chính đồng bào mình. Lời lẽ có thể sắc hơn cả dao. Và thẳng thắn mà thiếu tình người, thì đôi khi còn đau hơn cả lời vu khống.

Chúng ta đều có quá khứ. Chúng ta đều từng sai. Có thể là sai với người khác, sai với bản thân, sai trong im lặng. Nhưng sai. Và vì thế, không ai trong chúng ta có quyền cao giọng mà quên mất sự yếu đuối của chính mình.

Bởi vậy, nếu bạn sắp bình luận vào một bài đăng nào đó, hãy thử dừng lại. Tự hỏi lòng mình: “Tôi sạch tội chưa?”

Nếu chưa, có lẽ nên bình luận bằng sự thấu hiểu. Hoặc đơn giản là... đừng bình luận gì cả.

Vì đôi khi, một khoảng lặng cũng là cách tử tế nhất để con người đối xử với nhau trong thế giới đầy ồn ào này.​
 

Trực tiếp Lễ An Táng Đức Thánh Cha Phanxicô - PhaiLamGi.com - Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành vào 10h sáng thứ Bảy, ngày 26/4/2025 (giờ Roma) tại Quảng trường Thánh Phêrô, tương đương 15h chiều theo giờ Việt Nam. Sau Thánh lễ, linh cữu ngài sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Một số kênh sẽ bắt đầu truyền hình trực tiếp từ 14h hoặc 14h30 (giờ Việt Nam) để giúp người xem chuẩn bị tâm tình tham dự.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên