Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
259
Có bao giờ bạn tự hỏi: "Mình đang phó thác cho Chúa bao nhiêu phần trăm?"

Phailamgi_Bạn phó thác cho Chúa… bao nhiêu phần trăm_cv.jpg
Ảnh: phailamgi

Có người phó thác kiểu con 9 - Chúa 1:
"Con tự lo hết mọi chuyện rồi, Chúa chỉ cần ban chút may mắn cuối cùng là đủ."
Kế hoạch, to-do list, dự án… tất cả được sắp xếp kỹ lưỡng, Chúa như một 'phương án dự phòng', hoặc chỉ xuất hiện khi mọi thứ không đi đúng hướng của con.

Có người phó thác kiểu con 8 - Chúa 2:
"Con đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần Chúa... cho trúng số 2 tỷ nữa là hoàn hảo!"
Chúa ở đây giống như một 'nhà tài trợ' hoặc 'mạnh thường quân', chỉ đóng vai trò hỗ trợ phần còn thiếu.

Rồi cũng có người chọn con 0 - Chúa 10:
"Con chẳng muốn làm gì cả, con bỏ mặc hết, Chúa tự sắp xếp đời con đi."
Nghe thì có vẻ khiêm nhường, nhưng thực ra đây lại là một kiểu buông xuôi, thiếu trách nhiệm với chính ơn gọi và khả năng Chúa trao cho.

Phailamgi_Bạn phó thác cho Chúa… bao nhiêu phần trăm_cv1.jpg
Ảnh: phailamgi

Phó thác thật sự không phải là đẩy hết trách nhiệm cho Chúa, cũng không phải là giữ chặt mọi thứ trong tay rồi mới "gọi" Chúa vào phút cuối. Phó thác đích thực là đồng hành, cộng tác — mình nỗ lực hết sức, nhưng vẫn trông cậy và để Chúa dẫn đường. Có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường.

Phó thác không có nghĩa là mình ngồi yên chờ phép màu. Cũng không phải mình tự lo hết rồi mới "xin" Chúa đóng dấu. Phó thác là sống hết mình trong từng giây phút hiện tại, và luôn sẵn sàng nói: "Xin cho ý Chúa được thể hiện, không phải ý con."

Vậy, nếu hôm nay có ai hỏi: "Bạn phó thác cho Chúa bao nhiêu phần trăm?" — bạn sẽ trả lời sao?​

Phải Làm Gì?

Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi tới kết hiệp với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thực thế, sở dĩ con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương mà tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người; và con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác đời mình cho Đấng tạo dựng mình (GS 19,1). (GLHTCG, 27)​
 

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên