Bất cập giáo dục: Đến hẹn lại lên!

3.80 star(s) 5 Votes
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
10

Khoảng một tuần nữa các trường trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới. Khoảng hơn 1,5 triệu em học sinh lần đầu cắp sách đi học sẽ thế chỗ các anh chị vừa rời ghế nhà trường. Chu kỳ này diễn ra đã bao đời nay, hết thế hệ này đến thế hệ khác lẽ ra phải ngày tốt hơn mới là logic, nhưng thực tế hầu như năm học mới nào ngành giáo dục cũng 'có chuyện' để được lên báo. Chẳng 'lùm xùm' sách giáo khoa thì cũng mấy chuyện vặt thu phí đầu năm, thi cử, đồng phục, học thêm học nếm v.v... kể cũng hơi lạ!?​


phailamgi_Bất cập giáo dục Đến hẹn lại lên_cv1.jpg
Hàng trăm phụ huynh "vây" trường Tây Mỗ 3. Ảnh: CafeF
Mới nhất là vụ hơn 500 phụ huynh quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thức đêm 'vây kín' trường Tiểu học Tây Mỗ 3 do 'bức xúc' chuyện xin học cho con họ vào ngôi trường gần nhà mới xây xong nhưng chỗ đã hết. Theo lời bà Đỗ Thị Thúy Hà, PCT quận Nam Từ Liêm đó là do "vướng mắc cơ chế" và hẹn "hẹn phụ huynh sẽ có câu trả lời vào ngày mai 27/8!

Mỗi khi phát biểu về phát triển đất nước như công nghệ chip bán dẫn mà VN đang có lợi thế các lãnh đạo luôn đề cao yếu tố con người, xem trọng đào tạo bài bản để đất nước có được những người tài giỏi đáp ứng nhu cầu. Nhưng với một nền giáo dục nhiều 'bất cập' như hiện nay, không biết người tài sẽ lấy đâu ra?

Giữa những 'bát nháo' giáo dục mới đây tôi đọc được bài báo về nhà giáo mẫu mực Văn Như Cương là người có đề toán được IMO (Olympic Toán quốc tế) sử dụng năm 1982, ông từng nói "Biển học mênh mông, sách vở chỉ là vùng biển gần bờ", "Ai cũng vào đại học là lạc hậu" quan trọng hơn cả "trước hết phải là người tử tế"!

phailamgi_Bất cập giáo dục Đến hẹn lại lên_cv2.jpg
Phụ huynh chờ đến đêm ở trường Tây Mỗ 3 để hỏi rõ vấn đề. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Ông mới mất vài năm trước, nói thế có lẽ cũng vì nhận ra sự 'bát nháo' của giáo dục hiện nay, mấy lời đơn giản 'để đời' này nghe thật thấm thía!

Theo dõi vụ trường Tiểu học Tây Mỗ 3 mấy ngày qua, nhìn những tấm ảnh chụp phụ huynh thức đêm chầu chực giành chỗ học cho con tôi không khỏi 'ngao ngán' thấy vừa thương vừa tội nghiệp họ, cả phụ huynh lẫn các cháu học sinh.

Nhưng nếu phải ở vào hoàn cảnh của họ chắn chắn tôi sẽ bỏ cuộc, đơn giản vì không biết con mình sẽ học được gì ở chốn trường như vậy?​

Chi tiết sự việc:
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
196
Theo dõi vụ trường Tiểu học Tây Mỗ 3 mấy ngày qua, nhìn những tấm ảnh chụp phụ huynh thức đêm chầu chực giành chỗ học cho con tôi không khỏi 'ngao ngán' thấy vừa thương vừa tội nghiệp họ, cả phụ huynh lẫn các cháu học sinh.
Báo có viết ntn "Ông Kính nói thêm, phụ huynh muốn yên tâm thì chọn 3 trường: Tiểu học Lý Nam Đế, Tiểu học Tây Mỗ, Tiểu học Đại Mỗ 3. Trong đó, trường Lý Nam Đế và Đại Mỗ 3 đều mới xây dựng to đẹp. Còn nếu phụ huynh quyết tâm chọn Tây Mỗ 3 thì phải chấp nhận "được thì được, không được thì thôi"."

Rõ ràng có những sự lựa chọn khác mà, có phải không có đâu.
 
"Ask, and it will be given to you" (Mt7,7)
Tham gia
1/9/24
Bài viết
66
Vấn đề là học sinh quá đông và số lượng trường học lại quá ít. Theo bạn thì cần có giải pháp gì trong trường hợp này??
Yêu cầu của bộ giáo dục là 1 lớp tối đa khoảng 35-40 học sinh mới đảm bảo chất lượng dạy và học.
Nhưng thực tế thì số lượng học sinh thì quá đông, xây thêm trường thì cần quỹ đất và kinh phí và cần thời gian lâu dài.
Phụ huynh thì luôn muốn trường gần nhà, sạch sẽ, môi trường học tập tốt nhất có thể.
Mình đưa ra để cùng nhau bàn luận chứ không mục đích phê phán. Rất mong mn cùng trao đổi, góp ý.
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
196
Vấn đề là học sinh quá đông và số lượng trường học lại quá ít. Theo bạn thì cần có giải pháp gì trong trường hợp này??
Yêu cầu của bộ giáo dục là 1 lớp tối đa khoảng 35-40 học sinh mới đảm bảo chất lượng dạy và học.
Nhưng thực tế thì số lượng học sinh thì quá đông, xây thêm trường thì cần quỹ đất và kinh phí và cần thời gian lâu dài.
Phụ huynh thì luôn muốn trường gần nhà, sạch sẽ, môi trường học tập tốt nhất có thể.
Mình đưa ra để cùng nhau bàn luận chứ không mục đích phê phán. Rất mong mn cùng trao đổi, góp ý.
Mình đồng ý với quan điểm này của bạn. Cái này do phụ huynh đòi học trường ở gần trong khi trường với là xây để giảm tải cho Tây Mỗ 1. Trước đó các học sinh kia vốn học ở Lý Nam Đế nay lại đòi về học Tây Mỗ 2. Có thông tin cho rằng các phụ huynh kia đều ở Vin là chính chứ người gốc địa phương họ đâu có nói gì
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
10
Mình xin trả lời chung nhé: Vấn đề không hẳn trường thiếu chỗ phụ huynh chọn trường gần nhà không được, đó chỉ là phần ngọn, gốc của câu chuyện là họ bức xúc về việc "Có hay không bưng bít thông tin tách trường" ảnh hưởng đến việc xin chuyển trường về gần nhà cho con họ mà khi biết thì đã muôn, hết chỗ do nhiều người khác biết nên xin được còn họ thì không, con họ phải chịu thiệt thòi như VOV đưa tin hôm 25/8 link kèm bên dưới


Xin lỗi các bạn vì bận nên chậm trả lời, mong thông cảm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sống đạo | Truyền thống

Lời Kinh Hòa Bình

Sáng nay, khi tham dự thánh lễ CN ở Gx Bình Thuận, TGP Saigon tôi được nghe lại bản thánh ca Lời Kinh Hoà Bình (*). Đã nhiều lần nghe bản thánh ca này, nghe như nước đổ lá môn, chẳng đọng lại...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên