Các Thánh nói gì về việc tôn trọng môi trường

5.00 star(s) 2 Votes
phailamgi?
Tham gia
8/4/24
Bài viết
102

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đã có lịch sử lâu đời trong các tác phẩm tôn giáo, chúng ta có xu hướng nghĩ bảo vệ môi trường như một vấn đề hiện đại, gắn liền với những thách thức lớn của thời đại chúng ta. Các nhà khoa học đang cảnh báo thế giới đang trên một quỹ đạo nguy hiểm khi Băng ở Bắc Cực đang tan chảy với số lượng ngày càng nhiều.



phailamgi_Anh1.jpg

Ảnh: Shutterstock

Sự nóng lên toàn cầu được cho là gây ra rất nhiều thảm họa - lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán - và những vấn đề mà chúng ta chưa lường trước được.

Xem xét các t thực trạng qua con mắt của các Thánh, những người biết cách tìm ra ánh sáng trong bóng tối, có thể giúp chúng ta có được một tầm nhìn đầy hy vọng về tương lai.

Với thông điệp Laudato Si’ xuất bản năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận sâu sắc về việc tôn trọng Công trình Sáng tạo, mời gọi tất cả chúng ta hãy bảo vệ thiên nhiên. Vào năm 2023, Ngài đã xuất bản bản cập nhật cho tài liệu này.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một nhân vật quan trọng trong Công giáo chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa tâm linh, sự phát triển của con người và mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên.

phailamgi_anh2.jpg
Ảnh: Shutterstock

Nhiều vị thánh đã tạo nên sự kết nối này, và những lời đầy cảm hứng của các Ngài cho chúng ta một cái nhìn mới về những thách thức hiện tại mà mối quan hệ của chúng ta với môi trường đang phải đối mặt. Chúng giúp chúng ta xem xét thiên nhiên theo chiều hướng tâm linh đích thực của nó.

Nói về sự vĩ đại của thiên nhiên, Thánh Hildegard xứ Bingen (1098-1179) nói "Công trình Sáng tạo là một bản giao hưởng của Thánh Thần". Trước thực trạng nhiều loài động thực vật đã đang và sẽ bị tuyệt chủng bởi con người, chúng ta nhớ lại lời Thánh Thomas Aquinas (1224-1274) “Sự hiện diện thiêng liêng này bảo đảm sự trường tồn và phát triển của mọi sinh vật, là sự tiếp nối hoạt động sáng tạo”, mọi sinh vật đều từ Thiên Chúa tạo thành, do đó "Chúng ta không có quyền nói rằng những con thú này không có Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa: bởi vì chúng đều có một vẻ đẹp riêng thể hiện rõ hơn quyền năng toàn năng của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã khôn ngoan sáng tạo ra vạn vật.” Thánh Augustinô (354-430). Và“Vì tất cả các sinh vật mà Chúa tạo ra đều khá đẹp, nên tôi nói rằng chúng ta cần nhìn thấy vẻ đẹp hoàn hảo trong mỗi sinh vật.” Thánh Gregory, Giám mục Nyssa (335-394), cuối cùng cố Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005) đã khẳng định “Bằng cách tiếp xúc với thiên nhiên, chúng ta hấp thụ vào sự tồn tại của con người chính bí ẩn của sự sáng tạo, điều này tự bộc lộ cho chúng ta thông qua sự phong phú và đa dạng của những sinh vật hữu hình.”

Như vậy một lần nữa chúng ta thấy Thiên Chúa chính là đấng Tạo Thành trời đất, đó là một công trình vĩ đại, kỳ diệu, và ở đó, chúng ta ngoài được hưởng thụ thì trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ môi trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp cho "bản giao hưởng của Thánh Thần" được âm vang tới mãi mãi.

tổng hợp và dịch theo: Aletia
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên