Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
245
Gần đây, sau một thời gian làm việc rất hăng say và đầy nhiệt huyết, tôi bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Một cảm giác rất quen thuộc lại len lỏi vào tâm trí tôi: "Những việc này thực sự có ý nghĩa gì không? Mày có làm được gì đâu mà cố gắng? Bao nhiêu người tài giỏi, giỏi hơn mày rất nhiều, mà họ còn chẳng làm nổi chuyện gì đáng kể, thì một người bình thường như mày liệu có thay đổi được gì không?"​

Phailamgi_Cơn cám dỗ Con quỷ ban trưa_cv.jpg

Ảnh: thevalueofsparrows.wordpress.com

Tôi cứ thế rơi vào trạng thái lặng lẽ, trầm ngâm. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi có những cảm giác này. Trước đây, tôi từng trải qua nhiều lần nhưng lại không thể gọi tên rõ ràng cho những suy nghĩ tiêu cực đó. Mãi đến gần đây, khi đọc cuốn tự truyện Hy Vọng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tôi mới biết những suy tư mệt mỏi đó có một cái tên rõ ràng, rất ấn tượng: “Con quỷ ban trưa”.

Ngài viết trong cuốn tự truyện như sau: “Đó là cơn cám dỗ bất ngờ tấn công ta vào lúc ta không ngờ tới, chúng làm kiệt sức ngay cả cuộc đời dấn thân. Đó là tiếng nói nhút nhát hay lười biếng thì thầm vào tai ta rằng có nỗ lực cũng vô ích, khiến chúng ta hụt hẫng. Ở giai đoạn cùng cực, đó là sự thờ ơ, chán chường có thể phá hủy cuộc đời từ bên trong, để lại một vỏ bọc trống rỗng.” (x Trang 322 Tự truyện Hy Vọng, ĐGH Phanxicô)

Đọc những dòng này, tôi như thấy chính mình trong đó. Tôi nhận ra mình đang phải chiến đấu với một thứ cám dỗ tưởng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm, một cơn cám dỗ âm thầm gặm nhấm ý chí và lòng nhiệt huyết bên trong.

Phailamgi_Cơn cám dỗ Con quỷ ban trưa_cv1.jpg
Ảnh: Elesq

Nhưng cũng chính trong cuốn sách quý giá ấy, Đức Giáo Hoàng đã trao cho tôi một phương cách để chống lại thứ cảm giác nguy hiểm kia. Ngài viết:

“Hy vọng là 'mũ chiến', bởi những trạng thái này không bao giờ được chấp nhận một cách cam chịu mà phải chiến đấu. Như mục sư Martin Luther King đã nói: 'Dù biết rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai, hôm nay tôi vẫn trồng một cây.' Hy vọng là giá trị cao nhất, và đối nghịch của nó là địa ngục ngay trên trần gian, đến mức đại thi hào Dante đã đặt ở ngay cánh cổng hỏa ngục câu nói nổi tiếng: 'Hãy bỏ lại mọi hy vọng, hỡi những kẻ bước vào đây.'” (x Trang 323 Tự truyện Hy Vọng, ĐGH Phanxicô)

Có lẽ khi nhận biết rõ tâm trạng của mình và tìm thấy lời chỉ dẫn từ một vị lãnh đạo tinh thần đáng kính, tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Hy vọng chính là liều thuốc giúp tôi vượt qua cơn cám dỗ “con quỷ ban trưa”, để tôi tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, và tin tưởng rằng mỗi hành động nhỏ bé của mình rồi cũng sẽ mang một ý nghĩa nào đó, dù là nhỏ nhất.​

Phải Làm Gì?
Docat 314: Tại sao các Kitô hữu dấn thân vào xã hội lại cần đến các thừa tác viên mục vụ?
Điều tốt đẹp là ngay trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã nghĩ đến “những mục tử” yêu thương chăm sóc những người được giao phó cho họ, và nếu cần, phải đi tìm khi họ lang thang và lạc lối (Mt 18,12-13). Các tín hữu dấn thân vào xã hội cần lắng nghe những vị hướng dẫn tinh thần, nhận sự khích lệ, dẫn dắt, an ủi của họ, nhưng trên hết, cần phải đón nhận Bí tích Thánh Thể đều đặn, hằng ngày nếu có thể. Ngoài việc mang đến cho giáo dân ân huệ của các bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà Giải, một trong những nghĩa vụ khẩn cấp nhất của một vị cố vấn tinh thần đúng nghĩa, là: tận tâm giúp đỡ tín hữu trong những tình huống khủng hoảng, hoặc trong những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả đời người đó. Một việc tông đồ khác để phục vụ Dân Chúa là thiết lập và củng cố mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau của các nhóm tín hữu nòng cốt, thông qua việc truyền dạy thần học và tu đức. Ngoài ra, một sứ mệnh đích thực dành cho các giám mục, linh mục, và các thừa tác viên mục vụ khác, là: mang đến cho người trẻ, và những ai muốn gia nhập Giáo hội Công giáo, nền tảng giáo lý vững chắc để họ có thể học hỏi về đức tin của mình.​
 

[Trực tiếp] Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô của đức tân giáo hoàng Lêô XIV | Chúa Nhật ngày 18/05/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô tại quảng trường Thánh Phêrô, chính thức khởi đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Thánh lễ trọng thể này quy tụ đông đảo hồng y, giám mục, linh mục và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 10:00 (giờ Roma) – 15:00 (giờ Việt Nam). Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật bên dưới.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên