Đã đến lúc bạn cần phải nhận ra đâu là một mối quan hệ độc hại!

4.60 star(s) 5 Votes
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
225

Có lẽ nhiều người đã từng nghe hoặc lờ mờ cảm thấy mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại, nhưng lại không biết nó là gì và phải làm gì để thoát khỏi mối quan hệ đó?​


phailamgi_Đã đến lúc bạn cần phải nhận ra một mối quan hệ độc hại_cv1.jpg

Ảnh minh họa: Larm Rmah/Unsplash

Mối quan hệ độc hại là mối quan hệ khiến một trong hai cảm thấy không được hỗ trợ, bị hạ thấp phẩm giá, bạo lực, đi ngược lại với mối quan hệ lành mạnh, nơi có sự chân thành và liên đới. Khi bị mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại dưới vỏ bọc tình yêu, một vài người không thực sự nhận ra rằng, điều mà HỌ đang trải qua thực sự không phải là tình yêu.

Thánh Phao-lô đã diễn tả một tình yêu đích thực trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô như sau: “Tình yêu thì kiên nhẫn, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.” (1 Cr 13, 4-6)

Trong xã hội hiện nay, nhiều khi niềm khao khát sâu sắc về một mối quan hệ và cảm giác được yêu thương khiến nhiều người tự động rời vào một mối quan hệ độc hại. Thay vì giúp mỗi người trở thành những cá nhân tốt hơn và trưởng thành hơn trong tình yêu, những ràng buộc đó lại khiến họ rơi vào một tình trạng đau đớn và vô vọng.

phailamgi_Đã đến lúc bạn cần phải nhận ra một mối quan hệ độc hại.jpg
Ảnh: Rich Soul/Unsplash

Làm thế nào để chúng ta nhận biết mình đang vướng vào một mối quan hệ độc hại, một mối quan hệ chỉ mang lại những điều tồi tệ?

Giới hạn của tình yêu phải được xác định bởi sự công chính, phẩm giá con người và hạnh phúc cá nhân. Mặc dù một mối quan hệ lãng mạn bao hàm cả sự thương lượng, nhượng bộ và đặt lợi ích của người khác lên trên hạnh phúc của mình, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc luôn phải có một người chịu sự hy sinh.

Tình yêu hầu như không xuất hiện trong một mối quan hệ độc hại. Mà thứ “tình yêu” gây cản trở cho sự phát triển cá nhân của một trong hai người thì không phải tình yêu.

Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo không chỉ đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, mà còn phải tạo mọi điều kiện để con người có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng. (x. Docat #87)

Nếu ai đó vẫn đang chờ những phép màu từ thiên đường giúp biến người bạn đồng hành của mình từ một yêu tinh thành một chàng hoàng tử, công chúa, thì người đó đang ở trong một mối quan hệ độc hại.

phailamgi_Đã đến lúc bạn cần phải nhận ra một mối quan hệ độc hại_cv2.jpg
Ảnh: Tusik Only/Unsplash

Lời khuyên của tôi là nếu bạn đang cảm thấy mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại, phải nhận ra và nhớ rằng, nó đang gây tổn thương cho bạn, hạ thấp phẩm giá của bạn, kìm hãm sự tự do, khiến bạn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tìm cách thoát khỏi mối quan hệ đó là điều khôn ngoan, mặc dù có thể sẽ mất nhiều năng lượng và cảm xúc, nhưng cũng giống như ma túy, buông bỏ là khó nhưng vẫn phải làm.​

Phải làm gì?​

Docat 87: “Công ích” nghĩa là gì?

Công đồng Vaticanô II giải thích công ích là “toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS 26). Mục tiêu của cá nhân là thực hiện điều tốt. Mục tiêu của xã hội là công ích. “Thật ra, công ích có thể hiểu như là chiều kích xã hội và cộng đồng của điều tốt theo luân lý” (Tóm lược Học thuyết Xã hội, 164). Công ích chỉ điều tốt cho tất cả mọi người và cả điều tốt cho toàn thể một con người. Công ích, trước hết, đòi hỏi những tiêu chuẩn về một trật tự pháp lý theo quy định của một nhà nước pháp quyền. Kế đến, cần phải quan tâm duy trì các phương tiện tự nhiên để sinh tồn. Trong khuôn khổ này, các quyền của mỗi người về thực phẩm, chỗ ở, y tế, việc làm và tiếp cận giáo dục phải được bảo đảm. Cũng cần phải có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Tại đây, những đòi hỏi về công ích trùng hợp với nhân quyền phổ quát.​
 
Tích cực
Tham gia
29/12/23
Bài viết
239
Bạn đã yêu hay nghe nhiều về các mối quan hệ chưa?
Người ngoài cuộc nào cũng nhận xét tình yêu của tụi nó mù quáng còn người trong cuộc thì không nhận ra thế nào là độc hại cả. Nên bàn vậy chứ khó thực hành lắm
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
225
Bạn đã yêu hay nghe nhiều về các mối quan hệ chưa?
Người ngoài cuộc nào cũng nhận xét tình yêu của tụi nó mù quáng còn người trong cuộc thì không nhận ra thế nào là độc hại cả. Nên bàn vậy chứ khó thực hành lắm
Bạn nói đúng. Tôi nghĩ nhận ra hay không thì nhờ ơn Chúa. Còn lựa chọn quyết định thoát ra hay không thì lại là tự do chọn lựa của mỗi người. Chỉ cần tự tôn trọng phẩm giá của bản thân và người khác, biết lựa chọn điều gì làm.
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên