[Hỏi - Đáp] Mọi người hiểu sao về câu nói: "Hãy là chính mình"?

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
24
Mọi người hiểu sao về câu nói: "Hãy là chính mình"? Nếu cái chính mình đó là một cái tôi phiền toái và đáng ghét thì có nên là chính mình nữa không, hay là nên cố gắng vượt lên trên những điều chưa hay đó và trở thành một "phiên bản" tốt hơn?​

 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108
Mọi người hiểu sao về câu nói: "Hãy là chính mình"? Nếu cái chính mình đó là một cái tôi phiền toái và đáng ghét thì có nên là chính mình nữa không, hay là nên cố gắng vượt lên trên những điều chưa hay đó và trở thành một "phiên bản" tốt hơn?
Chào Ngân99,
Cám ơn em về câu hỏi rất triết học (Philosophy)!
Câu nói mà em đưa ra: "Hãy là chính mình." Đây là một tuyên bố mạnh mẽ để khẳng định sự độc lập và độc đáo của mỗi con người. Quan điểm này chống lại chủ nghĩa bầy đàn, thiếu chính kiến, thiếu ý thức tự chủ, độc lập cũng như trách nhiệm cá nhân.
Vấn đề tiếp theo mà em đưa ra là cái bạn "MÌNH" chưa có ổn thì làm sao mà là cái không ổn được. Vậy nên, em đang trở về với quan điểm của ông tổ Triết học là Socrate. Ông đã nói: "Know yourself" - HÃY BIẾT CHÍNH MÌNH. Để khẳng định là mình được thì cần phải biết mình trước. Và hành trình để biết mình là một cuộc tìm kiếm cả đời em à. Mỗi ngày mình mỗi khám phá ra mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu, ý nghĩa sự tồn tại của mình, mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu, mọi người xung quanh có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của mình,...
Chúc em mỗi ngày sống, mỗi khám phá và như em nói: "trở thành một phiên bản tốt hơn" - The better version day by day!

Chúc em cuối tuần vui vẻ,
Yeuthuong,
Happypencil
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên