Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
29
Phailamgi_Huấn từ của Đức Thánh Cha Leo XIV gửi các đại diện một số hội dòng nữ tu_cv1.jpg

Ảnh: Vatican Media

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LEO XIV GỬI CÁC ĐẠI DIỆN MỘT SỐ HỘI DÒNG NỮ TU
Phòng Clementine
Thứ Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025​



Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!

Các chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng!

Cha rất vui được gặp các chị em hôm nay. Một số chị em đến nhân dịp Tổng tu nghị của hội dòng, số khác đang thực hiện chuyến hành hương Năm Thánh. Dù trong hoàn cảnh nào, các chị em đều quy tụ bên mộ thánh Phêrô để canh tân tình yêu dành cho Chúa và lòng trung thành với Hội Thánh.

Các chị em thuộc về những hội dòng được thành lập trong những thời điểm và bối cảnh khác nhau: Dòng Thánh Basiliô Cả, Dòng Con Đức Mẹ Bác Ái Thiên Chúa, Dòng Nữ Augustinô Amparo, Dòng Nữ Phanxicô Thánh Tâm. Tuy nhiên, lịch sử của các chị em được nối kết bởi một sợi chỉ chung, có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của những chứng nhân vĩ đại trong đời sống thiêng liêng như Thánh Augustinô, Thánh Basiliô và Thánh Phanxicô. Chính tinh thần khổ chế, lòng can đảm và sự thánh thiện của các ngài đã khơi dậy nơi các vị sáng lập của các chị em những phương thế mới để phục vụ tha nhân. Điều này đặc biệt được thể hiện qua việc chăm sóc những người yếu thế: trẻ em, thiếu niên, trẻ mồ côi, người di dân, và gần đây là người già, người bệnh, cùng nhiều hoạt động bác ái khác.

Sự đáp trả của các chị em trước những thách đố của quá khứ và sức sống hiện tại minh chứng rằng, trung thành với sự khôn ngoan xưa của Tin Mừng chính là con đường tốt nhất cho những ai, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, dấn thân trên những nẻo đường mới của sự hiến dâng, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, biết lắng nghe dấu chỉ thời đại (x. Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, số 4; 11).

Trong tinh thần đó, Công đồng Vaticanô II, khi nói về các hội dòng chuyên lo công việc bác ái, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “cả đời sống tu trì của các thành viên phải thấm nhuần tinh thần tông đồ, và mọi hoạt động tông đồ phải mang đậm tinh thần tu trì”, để họ “trước tiên đáp lại lời mời gọi bước theo Đức Kitô và phục vụ chính Đức Kitô nơi các chi thể của Người... trong sự kết hiệp mật thiết với Người” (Sắc lệnh Hoàn Thiện Bác Ái, số 8).

Thánh Augustinô, khi nói về vai trò tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu, đã khẳng định: “Thiên Chúa là tất cả của con. Nếu con đói, Người là bánh của con; nếu con khát, Người là nước của con; nếu con lạc trong bóng tối, Người là ánh sáng không bao giờ tắt; nếu con trần trụi, Người là y phục vĩnh cửu của con” (Chú giải Tin Mừng Gioan, 13, 5).

Quả thực, mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi: Những lời này đúng với tôi đến mức nào? Chúa có thực sự lấp đầy cơn khát sống, khát yêu thương, khát ánh sáng trong tôi không? Đây là những câu hỏi quan trọng. Chính nhờ được bén rễ sâu nơi Đức Kitô, mà các bậc tiền nhân của chúng ta — những người cũng có những ơn gọi và giới hạn như chúng ta — đã dám thực hiện những điều mà có lẽ họ chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Nhờ đó, họ đã gieo những hạt giống thiện hảo, tồn tại qua bao thế kỷ và lan tỏa khắp các châu lục, minh chứng cụ thể qua sự hiện diện của các chị em hôm nay.

Như cha đã nói, một số chị em đang trong thời gian Tổng tu nghị, số khác hành hương Năm Thánh. Dù thế nào, các chị em cũng đang đứng trước những chọn lựa quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai của hội dòng, của các chị em, và cả của Hội Thánh.

Vì thế, cha muốn kết thúc bằng cách lặp lại lời cầu nguyện đầy hy vọng mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: Cha cầu xin “Đức Kitô ngự trong tâm hồn anh em nhờ đức tin, để anh em được bén rễ và xây dựng vững chắc trong tình thương. Xin cho anh em cùng toàn thể dân thánh hiểu được chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Đức Kitô; ước chi anh em được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Ep 3,17-19).

Cha cảm ơn các chị em vì công việc và lòng trung thành. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành và đồng hành cùng các chị em. Cha ban phép lành cho tất cả.
 

[Video] Con Có Một Tổ Quốc - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận | PHAILAMGI.COM | Lời Thơ: Con Có Một Tổ Quốc Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng....

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên