Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 520
- Chủ đề Author
- #1
Cụm từ “chữa lành” nổi lên dạo gần đây và trở nên phổ biến trong cộng đồng giới trẻ, với một thông điệp giúp xoa dịu những tổn thương mà người trẻ gặp phải trong cuộc sống.
Tuy nhiên, càng ngày người ta lại càng thấy ngán ngẩm khi thấy ai đó nhắc tới “chữa lành”, thậm chí là kèm theo thái độ mỉa mai. Điều này có thể đến từ việc cụm từ này đang quá bị lạm dụng, mất đi những ý nghĩa ban đầu, dẫn tới một số hậu quả tiêu cực.
Một chuyến thiện nguyện vùng cao. Ảnh: Pham Tan
Theo một số chuyên gia tâm lý, một bộ phận người trẻ ngày nay dần trở nên mong manh, yếu đuối. Họ không chịu được áp lực quá lớn, gặp phải vấn đề khó là liền muốn được giải thoát, sẵn sàng chi tiêu vô bổ cho các khóa học “chữa lành” dù chưa xác định được vấn đề cốt lõi mà mình đang mắc phải. Nhiều người trẻ sau khi “chữa lành” quá nhiều, trở thành một con người thiếu kiên nhẫn, thiếu trách nhiệm với công việc mà họ đang làm.
Bên cạnh đó, quá lạm dụng chữa lành có thể gây ra một khoảng cách giữa người sử dụng và những người xung quanh, vì họ có thể trở nên ích kỷ và không chia sẻ hoặc tôn trọng cảm xúc của người khác.
Là một Ki-tô hữu, đặc biệt là một người Ki-tô hữu trẻ, Giáo hội luôn mời gọi hãy dấn thân, vì “không ai có thể là một Ki-tô hữu chỉ vì lợi ích bản thân” (Docat #305)
“Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt.
Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn: “Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác, hiến mình hoàn toàn, hiến mình nhưng không, để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc Chúa nơi họ được thành công”.”
(Đường Hy Vọng #605)
Người trẻ là những người nắm giữ tương lai, là tác nhân của sự thay đổi, được mời gọi để chiến đấu chống lại sự thờ ơ, và đưa ra câu trả lời của Ki-tô giáo cho các hỗn loạn chính trị và xã hội đang nổi lên tại nhiều vùng trên thế giới.
“Các con hãy dấn thân!” là lời mời gọi của Giáo hội đối với những người Ki-tô hữu trẻ. “Đức Giê-su đã không hề bàng quan. Người đã dấn thân. Các con đừng chỉ đứng xa xa, những hãy lặn ngụp vào thực tế của cuộc sống, như Đức Giê-su đã từng.” (Phanxico, Thông điệp Christus vivit #174)
Ảnh: Pham Tan
Theo đó, bằng cách này hay cách khác, người trẻ hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ, có khả năng đề kháng các căn bệnh của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân thiển cận.
Còn đối với những tổn thương mà người trẻ đang gặp phải hiện nay, như là nỗi đau của sự thất bại trong quá khứ, sự phân biệt đối xử và bất công, cảm giác không được yêu thương và đón nhận,…Đức Giê-su cho thấy sự hiện diện của Người, trao cho họ tình bạn, sự đồng hành đầy sức an ủi và chữa lành. Vì Đức Giê-su chính là con đường dẫn tới sự chữa lành và bình an nội tâm. (x. Phanxico, Thông điệp Christus vivit #83)
Còn đối với những tổn thương mà người trẻ đang gặp phải hiện nay, như là nỗi đau của sự thất bại trong quá khứ, sự phân biệt đối xử và bất công, cảm giác không được yêu thương và đón nhận,…Đức Giê-su cho thấy sự hiện diện của Người, trao cho họ tình bạn, sự đồng hành đầy sức an ủi và chữa lành. Vì Đức Giê-su chính là con đường dẫn tới sự chữa lành và bình an nội tâm. (x. Phanxico, Thông điệp Christus vivit #83)
Phải làm gì?
Docat 305: Làm Kitô hữu có phải là một vấn đề riêng tư?
Không ai có thể là một Kitô hữu chỉ vì lợi ích bản thân. Đến với Đức Giêsu, kết bạn với Người và theo Người cũng có nghĩa là công khai tuyên xưng đức tin vào Người, để Người nói với chúng ta và giao sứ mệnh cho chúng ta. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5,14-15). Tất cả chúng ta, đã được Rửa Tội và Thêm Sức – dù không được đặc biệt uỷ nhiệm để thi hành việc đó như một linh mục, phó tế, giáo lý viên hay giáo viên tôn giáo – thì chúng ta đều là “sứ giả” và “chứng nhân” của Tin Mừng. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) và “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Để chúng ta có thể rao giảng Nước Thiên Chúa (chứ không phải rao giảng chính mình) bằng lời nói và việc làm, Thiên Chúa ban cho chúng ta bảy ơn của Chúa Thánh Thần.