Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 68
- Chủ đề Author
- #1
Vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình Ý Đại Lợi.
Đức Thánh Cha nói - và lời của Ngài đã bị cắt xén -
“Tôi muốn nghĩ rằng địa ngục trống rỗng; tôi hy vọng là vậy”
(“I like to think hell is empty; I hope it is.")
Lập tức một cơn bão lửa kinh hoàng trên các phương tiện truyền thông xã hội bùng nổ nhắm vào Đức Thánh Cha vì đã không rao giảng về địa ngục và lửa đời đời. Một số bài báo thậm chí còn đi xa hơn tuyên bố Ngài đã phủ nhận việc có hỏa ngục.
Sự thật là gì?
Ảnh: americamagazine.org
Khi Đức Thánh Cha được hỏi tại cuộc phỏng vấn, ngài sẽ tưởng tượng địa ngục sẽ ra sao nếu Ngài thực sự tin rằng Đức Chúa sẽ tha thứ cho tất cả những ai cầu xin.
Pope Francis was asked how he imagines hell if he really believes God forgives everyone who asks.
Theo bản tin của HĐGM Hoa Kỳ; Đây là câu trả lời đầy đủ của Ngài:
“Thật là khó tưởng tượng về hỏa ngục,” Đức Thánh Cha đáp trả vào ngày 14 tháng Giêng, “Điều tôi muốn nói không phải là tín điều, nhưng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân: Tôi muốn nghĩ rằng địa ngục trống rỗng; tôi hy vọng là vậy”
("It's difficult to imagine it," the pope responded Jan. 14. "What I would say is not a dogma of faith, but my personal thought: I like to think hell is empty; I hope it is.")
Qua câu trích dẫn ở trên chúng ta thấy rằng Ngài đã khẳng định những lời Ngài nói không phải là tín điều ‘dogma of faith:’ điều đó có nghĩa là Ngài tin có hỏa ngục.
Sự thật là gì?
Ảnh: americamagazine.org
Khi Đức Thánh Cha được hỏi tại cuộc phỏng vấn, ngài sẽ tưởng tượng địa ngục sẽ ra sao nếu Ngài thực sự tin rằng Đức Chúa sẽ tha thứ cho tất cả những ai cầu xin.
Pope Francis was asked how he imagines hell if he really believes God forgives everyone who asks.
Theo bản tin của HĐGM Hoa Kỳ; Đây là câu trả lời đầy đủ của Ngài:
“Thật là khó tưởng tượng về hỏa ngục,” Đức Thánh Cha đáp trả vào ngày 14 tháng Giêng, “Điều tôi muốn nói không phải là tín điều, nhưng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân: Tôi muốn nghĩ rằng địa ngục trống rỗng; tôi hy vọng là vậy”
("It's difficult to imagine it," the pope responded Jan. 14. "What I would say is not a dogma of faith, but my personal thought: I like to think hell is empty; I hope it is.")
Qua câu trích dẫn ở trên chúng ta thấy rằng Ngài đã khẳng định những lời Ngài nói không phải là tín điều ‘dogma of faith:’ điều đó có nghĩa là Ngài tin có hỏa ngục.
Bức tranh mô tả hành trình qua địa ngục trong tác phẩm Thần Khúc của Dante. Ảnh: usccb.org
Và tại sao ngài lại nói: Theo suy nghĩ cá nhân tôi muốn địa ngục trống rỗng?
Câu trả lời nằm đã nằm ngay ở trên phần nhập đề của bài báo đăng trên trang web của HĐGM Hoa Kỳ
“Việc nhấn mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa đã bao trùm lên thời đại giáo triều Phanxicô đến nỗi người ta chẳng còn ngạc nhiên khi nghe Ngài nói ngài hy vọng địa ngục sẽ trống rỗng.”
(“An emphasis on God's mercy has so dominated Pope Francis' pontificate that it should surprise no one that he said he hopes hell is empty.”)
Câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng gần tựa như một câu nói khác của Đức Chúa đã dùng miệng lưỡi tiên tri Ezekiel phán dạy: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".
Ezekiel (33:11)
Ngươi hãy nói với chúng: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng- Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en? "
Phải làm gì?
Docat 42: Tôi có trách nhiệm gì, khi sử dụng phương tiện truyền thông?
Phương tiện xã hội có thể mang con người đến với nhau, hoặc cô lập họ. Chúng có thể cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, làm đời sống phong phú, hoặc dụ dỗ người ta phạm tội. Những gì chúng ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông, hay mạng xã hội, phải phục vụ cho mục đích giao tiếp của mọi con người: khắc phục sự rối loạn do khác biệt giữa các ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11,4-8), đi đến chỗ hiểu biết nhau nhờ Thần Khí Thiên Chúa (Cv 2,5-11). Quan niệm đạo đức chủ yếu ở đây là “trách nhiệm”: trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình yêu; trách nhiệm với người lân cận - người cần được hội nhập, quan tâm và thăng tiến nhờ các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với bản thân, vì tôi cần phải bước vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì cô lập mình trong không gian “ảo”, đóng kín trước người khác, trước những nhu cầu thực tế của họ.