Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 729
- Chủ đề Author
- #1
Câu Chuyện
Chú Bình là một người rất thành công trong công việc. Chú làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối muộn và luôn được khen ngợi là người tận tụy với nghề. Nhưng dạo gần đây, Nam nhận thấy chú Bình trông mệt mỏi và ít khi dành thời gian cho gia đình. Một ngày nọ, Nam tò mò hỏi bố: "Bố ơi, sao chú Bình làm việc nhiều thế? Chú có khi nào được nghỉ ngơi không?"
Bố của Nam lặng lẽ đáp: "Chú Bình rất chăm chỉ và thành công, nhưng dường như chú ấy đã để công việc chiếm hết cuộc sống của mình. Có lúc, chú ấy quên mất rằng công việc chỉ là một phần của cuộc đời, chứ không phải là toàn bộ cuộc sống."
Nam ngạc nhiên: "Vậy lao động có phải là mục đích của cuộc sống không hả bố?"
Bố mỉm cười và giải thích: "Không phải vậy, con à. Lao động là một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng mục đích thật sự của cuộc đời con người không phải là công việc hay tích lũy của cải. Đức Giêsu đã dạy chúng ta rằng mục đích của đời người là đạt đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, thông qua cầu nguyện, thờ phượng và yêu thương người thân cận. Lao động chỉ nên được xem như một phương tiện để phục vụ gia đình, cộng đồng và để chúng ta sống trọn vẹn theo ý Chúa."
Nam suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy nên nếu chúng ta làm việc mà quên mất gia đình và những điều quan trọng khác, thì công việc ấy đã bị đặt sai chỗ rồi đúng không bố?"
Bố gật đầu: "Đúng vậy! Khi lao động trở thành cứu cánh duy nhất, nó che mờ đi mục đích thật sự của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta làm việc với ý thức rằng đó là cách để chăm lo cho gia đình, để giúp đỡ người khác, và để sống theo ý Chúa, thì công việc ấy được Chúa chúc phúc."
Nam nhìn chú Bình, thầm nhủ sẽ nói với chú về những gì mình vừa học. Cậu hiểu rằng, lao động là quan trọng, nhưng không bao giờ nên là tất cả cuộc đời.
Trích Dẫn DOCAT
"Mục đích của đời người không phải là tích lũy của cải, hay kiếm tìm danh tiếng, nhưng để đạt đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, nhờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa, và yêu mến người thân cận cách tích cực." (DOCAT, 138)
Bài Học Từ DOCAT
Qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng lao động chỉ là một phần của đời sống, chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời. Mục đích thật sự của cuộc sống là đạt đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, thông qua việc cầu nguyện, thờ phượng và yêu thương người khác. Khi lao động được đặt ở vị trí phụ thuộc vào mục đích này, nó sẽ trở thành một phần có ý nghĩa trong đời sống Kitô hữu. Tuy nhiên, khi lao động trở thành cứu cánh duy nhất và che mờ mục đích thật sự của con người, chúng ta đã phóng đại tầm quan trọng của nó. Lao động cần được thực hiện với ý thức phục vụ cho gia đình và cộng đồng, và nhờ đó, được Thiên Chúa chúc phúc.
Gợi Ý Hành Động
- Xác định rõ mục đích của công việc bạn đang làm. Hãy nhớ rằng công việc không phải là tất cả, mà là phương tiện giúp bạn phục vụ gia đình, cộng đồng và sống theo ý Chúa.
- Dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, thờ phượng và quan tâm đến gia đình, bạn bè. Đừng để công việc chiếm hết thời gian dành cho những điều quan trọng này.
- Trò chuyện với bạn bè hoặc người thân về ý nghĩa thực sự của lao động. Chia sẻ cách bạn cân bằng giữa công việc và các mục đích cao quý khác trong cuộc sống.
Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!
Cùng chủ đề