Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
502

Câu Chuyện

Trong giờ sinh học, cô giáo mang đến một bức tranh lớn vẽ quá trình phát triển của một sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ, từ khi chỉ là một chấm nhỏ đến khi trở thành một em bé hoàn chỉnh. Cả lớp chăm chú lắng nghe khi cô giáo hỏi: "Các con nghĩ, khi nào thì một sinh linh bắt đầu trở thành con người?"

Các bạn lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Tuấn nói: "Em nghĩ, chỉ khi đứa bé được sinh ra đời thì nó mới trở thành con người." Lan thì nói: "Em nghĩ, chỉ khi chúng ta biết suy nghĩ và nói chuyện thì mới thật sự là con người."

Nghe vậy, cô giáo mỉm cười và giải thích: "Thực ra, Giáo Hội và khoa học đã khẳng định rằng sự sống của mỗi con người bắt đầu ngay khi trứng và tinh trùng kết hợp thành tế bào đầu tiên. Từ giây phút ấy, sinh linh đó đã mang trong mình phẩm giá của một con người. Dù nó còn rất nhỏ bé và chưa biết nói hay suy nghĩ, nhưng nó đã là một con người hoàn chỉnh."

Cả lớp im lặng suy nghĩ. Cô giáo tiếp tục: "Hãy tưởng tượng, từ một sinh linh nhỏ xíu ấy, với sự chăm sóc và yêu thương, sau một thời gian, nó sẽ trở thành một em bé với trái tim, đôi mắt, đôi tay. Mỗi chúng ta đều đã từng trải qua giai đoạn ấy. Chính vì vậy, chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ sự sống từ những khoảnh khắc đầu tiên."

An, một bạn ngồi ở cuối lớp, giơ tay hỏi: "Vậy nếu chúng ta không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy sinh linh ấy, làm sao chúng ta biết rằng nó đã là con người?"

Cô giáo mỉm cười và nói: "Cũng như tình yêu hay lòng nhân ái, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng ta biết nó có thật. Sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ cũng như vậy. Nó đã mang trong mình phẩm giá của một con người và cần được tôn trọng, bảo vệ."

Trích Dẫn DOCAT

"Sự sống của mỗi con người bắt đầu ngay khi trứng kết hợp với tinh trùng thành tế bào đầu tiên. Ngay tại thời điểm sớm nhất của giai đoạn phôi thai sau khi thụ tinh, sự sống phát sinh từ đó đã là của một con người hoàn chỉnh, và như vậy, được ban cho phẩm giá thuộc về con người." (DOCAT, 71)

Bài Học Từ DOCAT

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rằng sự sống của một con người không bắt đầu khi chúng ta sinh ra đời hay khi chúng ta biết suy nghĩ. Sự sống đó bắt đầu ngay khi trứng và tinh trùng kết hợp thành tế bào đầu tiên. Từ giây phút ấy, sinh linh ấy đã là một con người với đầy đủ phẩm giá. Vì vậy, chúng ta cần phải thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ sự sống này, đặc biệt là những sinh linh yếu đuối nhất trong xã hội.

Gợi Ý Hành Động
  • Hãy tìm hiểu về sự phát triển của một sinh linh trong bụng mẹ và chia sẻ kiến thức này với bạn bè, gia đình để cùng nhau trân trọng và bảo vệ sự sống.​
  • Hãy cầu nguyện cho các em bé chưa sinh ra và những người mẹ đang mang thai, để họ nhận được sự chăm sóc, tình yêu và sự bảo vệ xứng đáng.​
  • Trò chuyện với gia đình và bạn bè về giá trị của sự sống, dù ở giai đoạn nào, để cùng nhau lan tỏa thông điệp về phẩm giá và sự tôn trọng đối với mọi sinh linh.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Khi nào sự sống bắt đầu.jpg
    phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Khi nào sự sống bắt đầu.jpg
    182.5 KB · Xem: 73

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên