Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
489

Câu Chuyện

Trong lớp học giáo lý, một buổi chiều, cô Mai ngồi cùng các em nhỏ, kể chuyện về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Khi cô vừa dứt lời, Lan, một cô bé hiếu kỳ, liền giơ tay hỏi: "Cô ơi, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhiều như vậy, sao Ngài lại để con người có tự do để chọn làm điều xấu?"

Cô Mai mỉm cười, gật đầu và đáp: "Lan à, đó là một câu hỏi rất hay. Hãy thử tưởng tượng nhé, nếu có ai đó bắt buộc con phải yêu thương họ, thì đó có phải là tình yêu thật sự không?"

Lan ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời: "Dạ không, tình yêu phải đến từ chính trái tim mình, phải tự nguyện thì mới là thật."

Cô Mai gật đầu đồng tình: "Chính xác! Tình yêu chỉ có giá trị khi nó đến từ sự tự do của con người. Thiên Chúa tạo ra chúng ta để yêu thương và được yêu thương. Nhưng tình yêu không bao giờ có thể bị ép buộc. Vì thế, Ngài ban cho chúng ta tự do - để chúng ta có thể tự nguyện yêu thương Ngài và yêu thương nhau."

Lan vẫn còn thắc mắc: "Nhưng nếu chúng ta có tự do, thì cũng có thể chọn làm điều sai. Vậy Thiên Chúa có sợ chúng ta sẽ phá hỏng mọi thứ không?"

Cô Mai khẽ cười và giải thích: "Đúng vậy, con người có tự do thật sự cũng đồng nghĩa với việc có khả năng chọn làm điều sai. Thiên Chúa biết điều đó. Ngài yêu chúng ta đến mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro rằng chúng ta có thể dùng tự do của mình một cách sai lầm. Tuy nhiên, Ngài cũng luôn ở bên cạnh, dẫn dắt và mời gọi chúng ta quay về với điều thiện."

Lan lắng nghe chăm chú, đôi mắt sáng lên: "Vậy là tự do là điều quý giá, vì nó cho phép chúng ta thật sự yêu thương, đúng không cô?"

Cô Mai gật đầu: "Đúng vậy, tự do là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nó cho phép chúng ta tự nguyện yêu thương và chọn lựa điều tốt. Nhưng đồng thời, nó cũng mang đến trách nhiệm – đó là sử dụng tự do của mình để làm điều đúng đắn và sống theo tình yêu của Thiên Chúa."

Trích Dẫn DOCAT

"Thiên Chúa tạo ra con người để yêu thương. Tuy nhiên, không ai có thể bị ép buộc phải yêu thương. Tình yêu luôn là tự nguyện. Nếu một người thật sự có thể yêu thương, người ấy ắt hẳn phải tự do rồi. Tuy vậy, nếu đã có tự do thật sự, thì cũng có khả năng đưa ra một quyết định về cơ bản là lầm lạc." (DOCAT, 7)

Bài Học Từ DOCAT

Thiên Chúa đã ban cho con người tự do để yêu thương, vì tình yêu chỉ có giá trị khi xuất phát từ sự tự nguyện. Tuy nhiên, tự do cũng đi kèm với khả năng chọn làm điều sai. Thiên Chúa biết điều này, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta tự do, để chúng ta có thể thực sự sống với tình yêu và trách nhiệm.

Gợi Ý Hành Động
  • Suy nghĩ về những lần bạn sử dụng tự do của mình, và tự hỏi: "Lựa chọn này có đến từ tình yêu và sự thiện chí không?"​
  • Cầu nguyện để xin Thiên Chúa giúp bạn sử dụng tự do mà Ngài ban một cách đúng đắn, để yêu thương và phục vụ người khác.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Tự Do Và Tình Yêu_cv.jpg
    phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Tự Do Và Tình Yêu_cv.jpg
    134.5 KB · Xem: 11

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

1:5356 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên