- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, tại các xứ đạo, hiện tượng các trẻ em trốn học giáo lý, trốn cha mẹ bỏ lễ Chúa nhật, không phải họa hiếm. Nhiều trẻ em trong số đó, trốn học, trốn lễ, không hẳn vì ham vui hay nông nổi nhất thời, mà do các em đang phải trải qua những khủng hoảng trong đời sống, dẫn tới cơn khủng hoảng đức tin.
Ảnh: Susie Ho
Những đứa trẻ đáng thương
Maria Ng. T. V., 14 tuổi, học sinh lớp tám, có cha là một ông trùm tại một họ đạo thuộc miền Tiền Hải, Thái Bình. Hằng ngày, chứng kiến cha uống rượu, chửi bới vợ con, em hận cha, nhưng không dám nói ra. Buồn gia đình, em làm bạn với internet, lập nhiều tài khoản trên tik tok. Bị bạn bè dẫn dụ, xem nhiều những video về tôn giáo, nhưng không được ai hướng dẫn, em bỗng nghi ngờ đức tin của mình. Gần đây, em thường trốn học giáo lý hay thường xuyên bỏ lễ Chúa nhật, bởi với em "Chúa không có thật", vì nếu Ngài có thật cha em đã không như vậy!
Giêrađô T. G. PH. 15 tuổi, học sinh lớp chín, sống cùng cha mẹ tại một giáo xứ lớn ở nội thành Hà Nội. Mẹ em là một giáo dân đạo đức, nhiệt thành. Sau nhiều lần nghe theo lời mẹ và các cô khuyên cầu nguyện cho bố, nhưng thấy mẹ cứ khổ mãi vì bị bố đánh, nên gần đây em đã tuyên bố với mọi người: "Trước đây con tin vào Chúa giống như mẹ, nhưng nay không tin Chúa nữa!" Không những vậy, em còn khuyên mẹ ly dị để mẹ bớt khổ.
Giêrađô T. G. PH. 15 tuổi, học sinh lớp chín, sống cùng cha mẹ tại một giáo xứ lớn ở nội thành Hà Nội. Mẹ em là một giáo dân đạo đức, nhiệt thành. Sau nhiều lần nghe theo lời mẹ và các cô khuyên cầu nguyện cho bố, nhưng thấy mẹ cứ khổ mãi vì bị bố đánh, nên gần đây em đã tuyên bố với mọi người: "Trước đây con tin vào Chúa giống như mẹ, nhưng nay không tin Chúa nữa!" Không những vậy, em còn khuyên mẹ ly dị để mẹ bớt khổ.
Cha mẹ sứ giả đầu tiên của đức tin
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trẻ em gặp khủng hoảng đức tin do cha mẹ trục trặc trong quan hệ. Số khác do gia đình đổ vỡ, các con hoặc theo cha hoặc theo mẹ và khi họ có gia đình mới, các em hoàn toàn chơi vơi chẳng biết bám vào đâu…
Bên cạnh những trẻ em gặp khủng hoảng đức tin vì gia cảnh tan vỡ, nhiều trẻ em khác gặp khủng hoảng đức tin do cha mẹ vì quá mải mê công việc làm ăn nên bỏ bê việc giáo dục đức tin cho con cái.
Ảnh: Jon Tyson
Họ phó mặc việc giáo dục đức tin cho các giáo lý viên và xứ đạo, trong khi bổn phận đầu tiên và bất khả nhượng của các bậc cha mẹ là giáo dục đức tin cho con cái. Họ phải là "những sứ giả đầu tiên của đức tin, khai tâm cho con về các mầu nhiệm đức tin từ lúc chúng còn nhỏ. Họ phải đưa con cái, hòa nhập vào đời sống của Hội Thánh ngay từ lúc còn thơ bé." (GLHTCG # 2225)
Nói cách khác, các bậc cha mẹ chính là "phương thế Thiên Chúa dùng để thông truyền đức tin, giúp cho đức tin của con cái được trưởng thành và phát triển. (Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 287)
Và để có thể thông truyền được đức tin, các bậc cha mẹ phải thực sự "sống kinh nghiệm đức tin, tin tưởng vào Chúa, tìm kiếm Ngài, cần đến Ngài" (Ibid.), nghĩa là họ phải trở nên chứng nhân đức tin cho con cái họ và chỉ bằng cách này, các bậc cha mẹ mới dạy cho con cái thấy rõ "Thiên Chúa là Đấng tín trung" (Is 38, 19).
Bên cạnh những trẻ em gặp khủng hoảng đức tin vì gia cảnh tan vỡ, nhiều trẻ em khác gặp khủng hoảng đức tin do cha mẹ vì quá mải mê công việc làm ăn nên bỏ bê việc giáo dục đức tin cho con cái.
Ảnh: Jon Tyson
Họ phó mặc việc giáo dục đức tin cho các giáo lý viên và xứ đạo, trong khi bổn phận đầu tiên và bất khả nhượng của các bậc cha mẹ là giáo dục đức tin cho con cái. Họ phải là "những sứ giả đầu tiên của đức tin, khai tâm cho con về các mầu nhiệm đức tin từ lúc chúng còn nhỏ. Họ phải đưa con cái, hòa nhập vào đời sống của Hội Thánh ngay từ lúc còn thơ bé." (GLHTCG # 2225)
Nói cách khác, các bậc cha mẹ chính là "phương thế Thiên Chúa dùng để thông truyền đức tin, giúp cho đức tin của con cái được trưởng thành và phát triển. (Phanxicô, Niềm Vui Yêu Thương, # 287)
Và để có thể thông truyền được đức tin, các bậc cha mẹ phải thực sự "sống kinh nghiệm đức tin, tin tưởng vào Chúa, tìm kiếm Ngài, cần đến Ngài" (Ibid.), nghĩa là họ phải trở nên chứng nhân đức tin cho con cái họ và chỉ bằng cách này, các bậc cha mẹ mới dạy cho con cái thấy rõ "Thiên Chúa là Đấng tín trung" (Is 38, 19).
Tóm lại
Giáo dục đức tin cho con cái là bổn phận và trách nhiệm hàng đầu không ai có thể thay thế của các bậc làm cha mẹ. Họ chỉ có thể chu toàn bổn phận ấy bằng một đời sống gương mẫu trong đức tin và trong cách lối ứng xử hàng ngày.
Phải làm gì?
Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân? Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.
Chỉnh sửa lần cuối: