- Chủ đề Author
- #1
Theo hãng tin EWTN, Cha Marios Khairallah, một linh mục Công giáo Hy Lạp thuộc dòng Melkite, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, đã trở về thị trấn Tbenine, Lebanon, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực.
Tại làng Tbenine ở miền nam Lebanon, một điều mà một số người gọi là "phép lạ" đã được phát hiện tại nhà thờ Thánh George. | Nguồn ảnh: Cha Marios Khairallah
Điều làm ngài ngạc nhiên là, giữa đống đổ nát của nhà thờ St-George, nơi ngài phụ trách, Mình Thánh Chúa vẫn ở nguyên vị trí mà ngài đã để trước đó và không hề thay đổi sau 47 ngày không người lui tới chăm sóc.
Nhiều người, sau khi chứng kiến sự việc, đã coi đây là "một phép lạ", chứng minh cho thấy, giữa những đổ nát của chiến tranh Chúa vẫn luôn hiện diện.
Nhiều người, sau khi chứng kiến sự việc, đã coi đây là "một phép lạ", chứng minh cho thấy, giữa những đổ nát của chiến tranh Chúa vẫn luôn hiện diện.
Mình thánh vẫn không thay đổi sau 47 ngày. | Nguồn ảnh: Cha Marios Khairallah
Đối với cá nhân cha Marios Khairallah, kể lại trên kênh truyền hình ACI MENA, ngài cho biết: "Khoa học không thể giải thích được tại sao sau 47 ngày, bánh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đối với chúng tôi, điều này không có gì lạ, bởi vì chúng tôi tin rằng đây là Mình Thánh Chúa Kitô. Đây là đức tin của chúng tôi. Điều này không có gì mới mẻ cũng không xa lạ. Chúng tôi tin vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể.”
Cha Marios Khairallah/ Nguồn ảnh: Cha Marios Khairallah
Ngoài "sự lạ Mình Thánh", cha Marios Khairallah còn cho biết, bức tượng Đức Mẹ vẫn đứng giữa đống đổ nát, một dấu chỉ cho thấy, Mẹ Maria vẫn ở giữa con cái mình.
Hiện tại, giống như nhiều vùng đất khác tại Lebanon, những cuộc không kích của Israel vào Lebanon thời gian qua đã để lại những hậu quả tang thương cho người dân ở đây, và họ đang cần lời cầu nguyện và cứu trợ từ khắp thế giới.
Cùng chủ đề
