Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,202
- Chủ đề Author
- #1
Năm Thánh 2025 đang diễn ra sôi động trên toàn thế giới, hàng triệu tín hữu Công giáo đang lên đường hành hương đến những địa điểm thiêng liêng. Vậy còn gia đình bạn thì sao? Gia đình bạn đã từng hành hương cùng nhau chưa?
Hành hương gia đình là một hành trình đặc biệt, từng thành viên, từ người lớn đến trẻ nhỏ, cùng nhau bước đi trong đức tin, chia sẻ những khoảnh khắc và vun đắp nền tảng thiêng liêng cho đời sống gia đình.
Đời sống thế tục bận rộn, nhiều gia đình chỉ có thể dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi. Chính lúc này, hành hương mở ra một không gian hoàn toàn khác: tĩnh lặng, chậm rãi và tràn đầy chiều sâu. Đây là dịp để cha mẹ cầu nguyện cho con cái, để vợ chồng nhìn lại chặng đường hôn nhân, và để con trẻ được tiếp xúc với những dấu tích sống động của đức tin.
Một hành trình như thế còn giúp con cái cảm nhận rằng đức tin là điều có thể bước đi cùng – hiện diện trong từng bước chân, từng lời kinh, từng cử chỉ đơn sơ như thắp nến hay làm dấu Thánh Giá.
Điều khác biệt giữa hành hương và một chuyến đi chơi, chính là mục đích. Hành hương bắt đầu từ nội tâm: một ý nguyện muốn dâng lên Chúa, một lời tạ ơn, hoặc đơn giản là khát khao được gần hơn với những gì thiêng liêng. Vì vậy, điều đầu tiên cần chuẩn bị là ý hướng tâm linh – lời cầu nguyện mà cả gia đình có thể đồng hành cùng nhau.
Trước khi khởi hành, các gia đình nên tổ chức một buổi cầu nguyện tại nhà, đọc lược sử nơi sẽ đến, chia sẻ lý do hành hương. Việc này giúp trẻ hiểu rõ mục đích của chuyến đi và giúp cả nhà gắn kết hơn ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên.
Một chuyến hành hương gia đình không thể áp dụng theo cách của người lớn hay nhóm tu sĩ. Nhịp độ cần điều chỉnh phù hợp với sức lực và tâm lý của trẻ em: nên có nhiều điểm nghỉ, các hoạt động sinh động như hát thánh ca, kể chuyện Thánh, và quan trọng là đừng đặt nặng việc “phải đến đúng giờ” hay “phải đi hết lộ trình”.
Cha mẹ cũng nên chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu như: giày đi bộ tốt, nước uống, thức ăn nhẹ, dù che nắng mưa, và các vật dụng thiêng liêng như chuỗi Mân Côi, Thánh Giá, sách cầu nguyện.
Ngoài ra, việc mỗi thành viên có một sổ hành hương cá nhân để ghi chép suy nghĩ, dán hình ảnh hay vẽ lại những điều ấn tượng có thể trở thành kỷ niệm tinh thần quý giá sau này.
Sự than phiền, mệt mỏi, thậm chí xung đột nhỏ là điều không tránh khỏi. Nhưng như Đức Phanxicô từng nói: “Trên hành trình đức tin, điều quan trọng không phải là không vấp ngã, mà là biết đứng dậy và tiếp tục bước đi.” (Tông huấn Christus Vivit, số 127).
Sau chuyến đi, hãy dành thời gian để gia đình cùng nhau nhìn lại hành trình: ai đã cầu nguyện điều gì? Ai nhớ nhất điều gì? Ai đã thay đổi điều gì trong lòng?
Có thể sẽ không có phép lạ hiển hiện, không cảm xúc mãnh liệt, nhưng như một hạt giống âm thầm được gieo xuống, hành hương có thể để lại dấu ấn tâm linh lâu dài trong trái tim từng thành viên. Như Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận từng viết: “Chúa hành động âm thầm, nhưng chắc chắn.”
Năm Thánh vẫn còn tiếp diễn. Còn chờ gì nữa? Hãy lên đường. Có thể đây sẽ là cuộc hành hương đầu tiên – và đáng nhớ nhất – của cả gia đình bạn.
- Ảnh trong bài: Đoàn hành hương Giáo xứ Điện Biên hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Giáo xứ Yên Tập - Giáo phận Hưng Hóa