- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc hội ngộ quốc tế dịp Năm thánh của các linh mục, thứ Sáu, ngày 26/6/2025, tại Roma, với chủ đề "Linh mục hạnh phúc – Thầy gọi các con là bạn hữu", Đức Lêô XIV đã nhắc nhở các linh mục về khả năng hạnh phúc trong đời sống linh mục của họ, bởi vì họ đặc biệt là "bạn hữu của Chúa Kitô". Ngoài ra, ngài cũng nhắc các nhà đào tạo linh mục về 3 mục tiêu cần có trong chương trình đào tạo các thừa tác vụ linh mục hôm nay.
Bạn hữu của Chúa Kitô
Trước hết, theo Đức thánh cha, đào tạo linh mục không chỉ giản lược thành "việc tiếp thu các khái niệm", nhưng là giúp ứng sinh linh mục trở thành những "bạn hữu nghĩa thiết của Chúa Kitô."
Như vậy, "đào tạo linh mục là đào tạo một hành trình tương quan," là giúp các ứng sinh có một đời sống kết hiệp với Chúa một cách trọn vẹn, từ trái tim, lý trí, sự tự do cho đến hành động.
Nếu không có tình bạn nghĩa thiết này, lời rao giảng của họ sẽ trở nên trống rỗng và chứng từ của họ về Chúa sẽ kém thuyết phục.
Như vậy, "đào tạo linh mục là đào tạo một hành trình tương quan," là giúp các ứng sinh có một đời sống kết hiệp với Chúa một cách trọn vẹn, từ trái tim, lý trí, sự tự do cho đến hành động.
Nếu không có tình bạn nghĩa thiết này, lời rao giảng của họ sẽ trở nên trống rỗng và chứng từ của họ về Chúa sẽ kém thuyết phục.
Sống tình huynh đệ anh em
Thứ hai, vì đào tạo là giúp các ứng sinh trở nên các "bạn hữu của Chúa", nên đồng thời cũng phải giúp họ "sống như anh em giữa các linh mục và giữa các giám mục, chứ không phải như những đối thủ cạnh tranh hay những người theo chủ nghĩa cá nhân." (hết trích)
Nói cách khác, việc đào tạo phải giúp các ứng sinh "xây dựng những mối liên kết vững chắc trong hàng linh mục, như biểu hiện của một Giáo hội hiệp hành," trong đó mỗi ngườic "cùng nhau lớn lên bằng cách chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của sứ vụ." (hết trích)
Nói cách khác, việc đào tạo phải giúp các ứng sinh "xây dựng những mối liên kết vững chắc trong hàng linh mục, như biểu hiện của một Giáo hội hiệp hành," trong đó mỗi ngườic "cùng nhau lớn lên bằng cách chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của sứ vụ." (hết trích)
Và, yêu thương mọi người
Cuối cùng, "đào tạo các linh mục là bạn hữu của Chúa Kitô," đó là đào tạo ra "những con người có khả năng yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và phục vụ cùng nhau." (hết trích)
Về điều này, Đức thánh cha đặc biệt nhắc các nhà đào tạo, về trách nhiệm họ phải làm gương cho các chủng sinh. Chính họ phải được đào tạo và trên hết, họ phải tự đào tạo chính mình để đời sống của họ luôn đi đôi với lời họ giảng dạy.
Tắt một lời, tương lai của Giáo hội phụ thuộc phần lớn vào quá trình Giáo hội đào tạo ra các thừa tác viên chức thánh tương lai. Vì thế, vai trò của các nhà đào tạo thực sự quan trọng. Nhưng, họ chỉ có thể trở thành nhà đào tạo đúng nghĩa, khi họ là "bạn của Chúa Kitô, vị Mục tử Nhân lành".
Về điều này, Đức thánh cha đặc biệt nhắc các nhà đào tạo, về trách nhiệm họ phải làm gương cho các chủng sinh. Chính họ phải được đào tạo và trên hết, họ phải tự đào tạo chính mình để đời sống của họ luôn đi đôi với lời họ giảng dạy.
Tắt một lời, tương lai của Giáo hội phụ thuộc phần lớn vào quá trình Giáo hội đào tạo ra các thừa tác viên chức thánh tương lai. Vì thế, vai trò của các nhà đào tạo thực sự quan trọng. Nhưng, họ chỉ có thể trở thành nhà đào tạo đúng nghĩa, khi họ là "bạn của Chúa Kitô, vị Mục tử Nhân lành".
- Ảnh trong bài: Vatican news
Cùng chủ đề