[Chia sẻ] Ngày 21/4 và ký ức thiêng liêng về hai người cha

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
23/1/25
Bài viết
8

Ngày 21/4/2025, trong khi toàn Giáo Hội bàng hoàng trước tin Đức Thánh Cha Phanxicô được Chúa gọi về, lòng tôi dậy lên bao tình cảm thiêng liêng về gia đình, đức tin và Giáo Hội. Điều này đặc biệt với tôi vì cũng ngày 21/4/2003, đúng thứ Hai sau lễ Phục Sinh như năm nay, người Cha kính yêu của tôi đã từ giã gia đình để về cùng tiên tổ.​


phailamgi_Ngày 214 và ký ức thiêng liêng về hai người Cha_cv1.jpg


Sự trùng hợp ấy đào sâu cảm giác MẤT CHA trong tôi. Đức Thánh Cha là Cha chung của cả Giáo Hội, ai cũng tiếc thương ngài, nhưng với tôi, nỗi hụt hẫng càng nặng nề hơn vì chạm đến ký ức riêng, ghi dấu bằng Dòng Tên — dòng tu đã có nhiều người dẫn dắt hành trình trưởng thành thiêng liêng của tôi.

Mùa hè 2008, lần đầu tôi tham dự khóa Linh Thao sinh viên tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, do Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ hướng dẫn. Khóa linh thao ấy như dòng suối mát thấm sâu tâm hồn của tôi, đang chênh vênh bước vào đời. Qua sự hướng dẫn sâu sắc nhưng bình dị của Cha Liêm, tôi học được cách cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng và cảm nghiệm tình yêu sống động của Thiên Chúa.

Từ đó, Linh Thao trở thành mạch sống cho đức tin tôi. Ba năm liên tiếp, dù bận rộn việc, tôi vẫn thu xếp tham dự các khóa linh thao ở Hà Nội và Thanh Hóa. Những kỳ tĩnh tâm ấy nuôi dưỡng tâm hồn tôi giữa bộn bề cuộc sống.

Nhờ linh thao, tôi thêm yêu mến Giáo Hội, và đặc biệt là sống chu kỳ phụng vụ thực chất và đi vào chiều sâu. Tôi dù nhỏ bé, nhưng có một ước mơ lớn lao: “Ước mơ cả Giáo Hội được linh thao."

phailamgi_Ngày 214 và ký ức thiêng liêng về hai người Cha_cv2.jpg


Dòng Tên còn in đậm dấu ấn nơi tôi qua con người và các tác phẩm của Đức cố Hồng Y Carlo Maria Martini, SJ, (1927–2012), đặc biệt là cuốn "Qua Môsê đến với Chúa Giêsu". Các tác phẩm ấy mở cho tôi cánh cửa đào sâu Kinh Thánh, hiện tại hóa Lời Chúa và nuôi dưỡng đức tin trưởng thành. Tôi từng ước ao Giáo Hội có một vị Giáo Hoàng theo phong cách của ngài.

Mặc dù hơi chủ quan, tôi vẫn nghĩ rằng: "Sẽ không có Đức Phanxicô như hôm nay, nếu trước đó không có Đức Hồng Y Martini."

Suốt 12 năm qua, tôi chăm chú đón nhận các giáo huấn của Đức Phanxicô. Hầu như mọi văn kiện và bài phát biểu quan trọng của ngài, tôi đều đọc kỹ.

Dù có người không đồng thuận với một số quan điểm của ngài, riêng tôi luôn đón nhận và sẻ chia, bởi tôi cảm nhận ở ngài tâm hồn, tư duy và cách hành động của một con người chiêm niệm, có kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa.

Hai kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục gần đây, cùng tinh thần xây dựng một Giáo Hội hiệp hành, làm tôi mãn nguyện. Tôi thấy giấc mơ "Cả Giáo Hội được linh thao" của mình, qua Đức Phanxicô, đã phần nào thành hiện thực.

phailamgi_Ngày 214 và ký ức thiêng liêng về hai người Cha_1.jpg


Lúc này, tôi nhớ đến lời tâm niệm của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: "Với vị trí Chúa ban cho con, mọi ước mơ đều được thực hiện."

Tôi xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và cầu xin Người tiếp tục ban cho Giáo Hội những người con thấm đẫm Lời, để ánh sáng linh thao, ánh sáng phân định, ánh sáng lòng thương xót tiếp tục dẫn đưa muôn tâm hồn về với Chúa.

Xin thắp nén hương tưởng nhớ Cha cố Giuse Phạm Thanh Liêm. SJ, người đã gieo vào tâm hồn tôi đường hướng thiêng liêng, lấy cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa làm nền tảng, qua kinh nghiệm được Chúa chạm vào trong hai lần linh thao ở Hà Nội năm 2008, 2009.

phailamgi_Ngày 214 và ký ức thiêng liêng về hai người Cha_3.jpg


Thưa Đức Thánh Cha Phanxicô,

Đức Thánh Cha đã khai mạc triều đại Giáo Hoàng năm 2013, năm Đức Tin. Đức Thánh Cha đã khởi xướng Năm Thánh Lòng thương xót, 2015 và Đức Thánh Cha kết thúc sứ vụ mục tử năm Thánh Hy vọng, 2025. Đức Thánh Cha là người lữ hành tuyệt vời trên đường hy vọng với đức tin mạnh mẽ và lòng thương xót vô bờ.

Giáo Hội và bao người thiện chí đang ngậm ngùi khóc thương Đức Thánh Cha, đồng thời tạ ơn Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện qua Đức Thánh Cha.

Riêng con, con tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Thánh Cha tận đáy lòng, vì dù con nhỏ bé và bất xứng, nhưng con được toại nguyện vì nhìn thấy giấc mơ của mình được Chúa thực hiện nơi Đức Thánh Cha.

Giờ đây, trong niềm xúc động tình gia đình, xen lẫn tình yêu Giáo Hội và tâm tình tạ ơn, con nguyện xin Chúa cho linh hồn Augustinô — thân phụ con — được hợp hoan với Đức Thánh Cha Phanxicô trước tôn nhan Chúa, và xin các đấng bầu cử cho chúng con.

An-tôn Hùng Mạnh,
Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót, 27/4/2025​

  • Ảnh trong bài: Mạng lưới cầu nguyện
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên