- Chủ đề Author
- #1
Bức tranh nổi tiếng " Lời cầu nguyện tại Valley Forge " mô tả một người đàn ông quyền lực trong nỗi tuyệt vọng khi mọi sức mạnh trần thế đã cạn kiệt ông đã quỳ xuống trong sự khiêm nhường trước Chúa.
Đó là chân dung tướng George Washington vào thời điểm cuộc chiến giành độc lập do ông lãnh đạo thất bại nhiều nơi, ông cũng chính là người sau này trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ
Họa phẩm này được vẽ bởi họa sĩ Arnold Friberg nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập nước Mỹ 1976.
Nhưng nay giữa bối cảnh thế giới ‘hỗn loạn’ tranh giành quyền lực bổi lên nhiều nơi đe dọa vị thế siêu cường số 1 thế giới của Mỹ khiến nó được chú ý và trở thành đề tài bàn luận của khách tham quan triển lãm Bảo tàng Kinh thánh đang diễn ra tại thủ đô Washington nhân quốc khánh 250th.
Bức tranh khắc họa khoảnh khắc "một người đàn ông đang mang một gánh nặng dường như quá sức chịu đựng đã tìm nơi tĩnh lặng để cầu nguyện"
Địa danh Valley Forge tên bức tranh rộng khoảng 3.500 mẫu nằm cách bang Philadelphia 20 dặm về phía Tây Bắc nơi George Washington đưa binh lính lui về đây trú ẩn mùa đông khắc nghiệt năm 1777–1778 sau khi để mất Philadelphia vào tay quân Anh.
Tại nơi này họ đã phải chịu đựng cái lạnh ‘thấu xương’ nhiều người thậm chí không có giày mang và quần áo mặc đủ ấm. Tình cảnh quá khó khăn khiến đội quân 11 ngàn người của Washington càng trở nên quá “mong manh" khi phải đứng ra bảo vệ Nước Mỹ vừa mới ‘chào đời’ (1776) nhiệm vụ trông như thể giấc mơ.
Trong cảnh tuyệt vọng bức tranh càng cho thấy chính lòng trung thành với Chúa cùng niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Ngài đã giúp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vượt qua thời khắc khó khăn nhất để tồn tại đến nay.
Tiến sĩ Carlos Campo, Giám đốc Bảo tàng Kinh thánh nhận xét "Washington mạnh mẽ nhất khi ông quỳ gối, vì biết mình đang cúi đầu trước Đấng Toàn Năng, người có thể ban cho ông khả năng lãnh đạo thực sự."
Và nó cũng giúp chúng ta hiểu hơn vì sao hàng chữ “In God We Trust” lại sớm xuất hiện trên đồng xu ngay từ thời Nội chiến Mỹ (1864)
Không phải vào thời khắc khó khăn mùa Đông 1778 Geogre Washington mới biết qùi gối trước Chúa.
Ngay từ năm 1775 lúc còn rất trẻ mới tuổi đôi mươi, sau khi thoát chết trong gang tấc trong trận Monongahela bị một xạ thủ thiện xạ bắn trúng. Trong một bức thư gửi cho em trai John của mình, vị tổng thống tương lai viết "Nhờ sự sắp đặt toàn năng của Thượng Đế, anh đã được che chở khi bị bắn trúng đến bốn viên đạn xuyên thủng cả áo giáp, thậm chí ngay ngựa cũng trúng đạn nhưng anh vẫn không chết, bất chấp tử thần bao quanh, binh lính cũng vậy, tất cả là nhờ ơn Chúa phù trợ”
Liên quan đến cái ‘chết trong gang tấc’ này, có một giai thoại kể rằng trước khi trở thành tổng thống, một trong những tù trưởng người da đỏ từng chính chiến với Washington đã đến xin gặp ông và nói “Thưa ngài, binh lính của tôi cố bắn hạ Ngài nhiều lần, bản thân tôi cũng vậy, vốn là xạ thủ giỏi trong bộ tộc tôi đã nhắm bắn 17 lần nhưng đều bất thành. Vậy nên, tôi bảo họ đừng lãng phí đạn nữa, vì tin rằng Ngài là người được Đáng Thần Linh bảo vệ. Tôi muốn gặp cũng vì tin rằng Ngài sẽ trở thành ‘cha đẻ’ một quốc gia vĩ đại.”
...
Hôm nay 4/7/2026, nước Mỹ kỷ niệm quốc khánh 250 phần lớn thủ đô Washington, D.C. đang khoác lên mình ba màu đỏ, trắng và xanh tôn vinh sức mạnh Mỹ cùng những văn kiện lập quốc cao quý Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp, và Tuyên ngôn Nhân quyền v.v…
Theo tiến sĩ Campo sức mạnh này có được là nhờ ý thức bảo vệ luật pháp, công lý và lòng khoan dung… những ‘hoa trái’ đang nằm ở Bảo tàng Kinh thánh, nơi bức chân dung nổi tiếng Tướng Washington cầu nguyện được trưng bày ./.
---
(Lược dịch George Washington's remarkable prayer for America still resonates 250 years later, Fox News - America 250)
