Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,651
- Chủ đề Author
- #1
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã kêu gọi cộng đoàn Công giáo liên đới, cầu nguyện và nâng đỡ cụ thể cho các giáo dân đang phải rời khỏi nhà cửa tại một số giáo xứ, giáo họ thuộc khu vực Lương Tài, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh bất an sau khi phải di dời.
Trong bài giảng lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa hôm 6/7, Đức cha Khang đặc biệt nhắc tới bà con giáo dân tại Ngô Thôn, Bái Giang, Hương La, Ngọc Cục và Tử Nê, những nơi có nhiều người đang phải “đi tìm chỗ tá túc” khi nhà cửa không còn, trong khi chưa biết nơi ở mới sẽ ra sao.
Theo vị giám mục, điều khiến người dân lo lắng không chỉ là việc phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là thực tế khoản tiền đền bù “không đủ để mua một mảnh đất sắp tới, chứ đừng nói là xây móng nhà”. Ngài mô tả đó là “một cuộc ra đi không bình an”, thậm chí là “một cuộc ra đi đầy bất an trong lòng”.
“Nhà không còn, điện thì cắt, nước thì cúp, đi thôi,” Đức cha nói, diễn tả tình cảnh của những gia đình đã dồn công sức cả đời vào căn nhà, nay phải chứng kiến mọi thứ “tan tành”. Đó là nỗi “phiền lòng”, “cực lòng” và “đau lòng” đối với những người trong cuộc.
Từ hoàn cảnh cụ thể ấy, Đức cha Giuse đặt vấn đề về thử thách đức tin của người Kitô hữu khi đối diện khủng hoảng vật chất và tinh thần. Những lúc bình thường, đức tin có thể được tuyên xưng dễ dàng, nhưng khi mất nhà, mất nơi ở, bị đẩy vào cảnh bấp bênh, người tín hữu có thể cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt.
Không dễ để một người đang chịu tổn thương sâu sắc có thể xác tín rằng Thiên Chúa vẫn nâng đỡ mình. Chính trong bối cảnh ấy, cộng đoàn Giáo hội được mời gọi trở thành dấu chỉ cụ thể của sự hiện diện và chăm sóc của Thiên Chúa.
Đức Cha kêu gọi các tín hữu không chỉ cầu nguyện, mà còn tìm những cách giúp đỡ thiết thực. “Nhà nào rộng rãi cho mấy người ấy lên ở tá túc mấy tháng,” đức cha nói. Sự nâng đỡ có thể đến qua những cử chỉ cụ thể của người này dành cho người khác.
Tình liên đới thể hiện trong lúc này là việc để những người đang chịu khủng hoảng “cảm nhận được” rằng họ vẫn được nâng đỡ, được khích lệ và không bị bỏ rơi giữa những lo toan “cơm áo gạo tiền”.
Vị giám mục cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục đang có trách nhiệm đồng hành và giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời cầu nguyện cho chính Đức cha, vì ngài là người chịu trách nhiệm chính trong việc này. Trách nhiệm mục tử của ngài là tìm cách làm vơi bớt phần nào nỗi ưu phiền của giáo dân và giúp họ nhận ra Thiên Chúa vẫn hiện diện trong thử thách.
Xin cộng đoàn hiệp thông trong Thánh lễ với các giáo dân đang gặp khó khăn, là những anh chị em đang chịu thử thách thật sự. Họ cần lời cầu nguyện, nhưng cũng cần những bàn tay cụ thể để nâng đỡ trong lúc “ra đi mà lòng không bình an”.
Ảnh trong bài: Giáo phận Bắc Ninh
