- Chủ đề Author
- #1
Hôm 28/5/2026, theo Vatican news, nhân chuyến hành hương Ad Limina của các giám mục Lào và Campuchia, đến Roma, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh, đã trao cho đức hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, một bộ tài liệu đã được niêm phong.
Hai Đức Cha Olivier Schmitthaeusler và Pierre Suon Hangly của Giáo hội Campuchia. Ảnh: Vatican news
Tập tài liệu dày 2.500 trang thuật lại “hành trình anh hùng của 12 chứng nhân nam nữ tại Campuchia trong giai đoạn 1970-1977” – dưới thời Khmer Đỏ, gồm Đức cha Joseph Chhmar Salas và 11 bạn đồng hành.
Đây là kết quả của cuộc điều tra cấp giáo phận bắt đầu từ năm 2015. Cha Paul Chatserey, thỉnh nguyện viên của án phong, cho biết nhóm thực hiện đã phải “kiên nhẫn thu thập các chứng từ truyền khẩu”, vì phần lớn tài liệu viết đã thất lạc trong “những năm đen tối của chiến tranh và Khmer Đỏ”.
Đây là kết quả của cuộc điều tra cấp giáo phận bắt đầu từ năm 2015. Cha Paul Chatserey, thỉnh nguyện viên của án phong, cho biết nhóm thực hiện đã phải “kiên nhẫn thu thập các chứng từ truyền khẩu”, vì phần lớn tài liệu viết đã thất lạc trong “những năm đen tối của chiến tranh và Khmer Đỏ”.
Giáo hội Campuchia tôn vinh các vị tử đạo dưới thời Khmer Đỏ. Ảnh: Vatican news
Tuy nhiên, dựa vào ký ức của những người sống sót và các tài liệu được lưu giữ trong văn khố của Hội Thừa sai Paris, sau nhiều năm nghiên cứu, nhóm đã thu thập đủ tư liệu để tiến hành án phong thánh cho Đức cha Joseph Chhmar Salas và 11 bạn đồng hành.
Đây là một nỗ lực đáng khen của Giáo hội Campuchia. Nỗ lực này bắt đầu từ lời mời gọi của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nhân dịp Năm thánh 2000 khi ngài khuyến khích các Giáo hội tại châu Á nhận ra những chứng nhân đức tin của mình.
Sau lời kêu gọi đó, Giáo hội Campuchia đã dựng một Thánh giá tưởng niệm và một đền thánh nhỏ, đồng thời hằng năm quy tụ tín hữu để tưởng nhớ các vị tử đạo cho dù các vị chưa được tuyên thánh.
Các chân phúc tử đạo Lào
Như vậy, sau Lào, giáo hội Campuchia là giáo hội thứ 2 trong số 3 nước Đông Dương, xúc tiến việc phong thánh cho các vị tử đạo vì sự thù nghịch đức tin trong thế kỷ 20.
Cách đây 10 năm, ngày 11/12/2016, tại nhà thờ Chính toà Viêng Chăn, đã diễn ra Thánh lễ tôn phong 17 vị tử đạo, gồm các vị thừa sai và giáo dân Lào, đã bị cộng sản Lào giết hại từ năm 1954 – 1970, lên hàng Chân phước.
Giáo hội Lào hiện có khoảng 60.000 tín hữu –tức 1% dân số 6 triệu dân của Lào– gồm bốn Hạt Đại diện tông toà, khoảng 30 linh mục.
