[Video] Sự khác nhau giữa trông cậy vào ơn Chúa và thái độ mặc kệ đến đâu thì đến

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
868

Trong cuộc sống, người Kitô hữu thường đối diện với nhiều thử thách và phải chọn cách phản ứng phù hợp. Hai thái độ thường gặp là trông cậy vào ơn Chúa và thái độ "mặc kệ đến đâu thì đến." Trông cậy vào ơn Chúa, một trong ba nhân đức đối thần, đòi hỏi sự tin tưởng vào Thiên Chúa và sự hợp tác chủ động của con người. Ngược lại, thái độ "mặc kệ đến đâu thì đến" thể hiện sự buông xuôi, thiếu trách nhiệm, và không dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi sống với lòng tin vững vàng, trông cậy vào ơn Chúa, nhưng cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình trong đời sống Kitô hữu.​



Phải Làm Gì?

Đức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc Thiên Chúa đã đặt trong lòng mọi người, đảm nhận các niềm hy vọng gợi hứng cho sinh hoạt của con người, thanh luyện và quy hướng các hy vọng ấy về Nước Trời. Đức cậy bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng, nâng đỡ khi ta bị bỏ rơi, giúp ta phấn khởi mong đợi hạnh phúc muôn đời. Đức cậy giải thoát ta khỏi lòng ích kỷ và đưa ta đến với hạnh phúc của đức mến (GLHTCG 1818)
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Sự khác nhau giữa trông cậy vào ơn Chúa và thái độ mặc kệ đến đâu thì đến_cv.jpg
    phailamgi_Sự khác nhau giữa trông cậy vào ơn Chúa và thái độ mặc kệ đến đâu thì đến_cv.jpg
    237.3 KB · Xem: 107

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên