Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 471
- Chủ đề Author
- #1
Trưởng thành không chỉ là việc đạt đến một độ tuổi nhất định, mà còn là một quá trình phát triển “bản ngã cá nhân”, học cách chấp nhận và thích nghi với trách nhiệm và vai trò của mình trong xã hội. Và quá trình này cần đến việc kết nối với Chúa Giê-su và giữ “online” với Người.
Ảnh: Phailamgi.com
Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa tạo ra người nam và người nữ như những cá nhân tự do và trách nhiệm, đồng thời là những ngôi vị trong các mối tương quan. (TLHT #108). Ngôi vị đó, bao gồm cả thân xác của người ấy, được giao phó trọn vẹn cho chính người ấy, nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt luân lý cho hành động của riêng mình. (TLHT #131)
Trách nhiệm là điều thể hiện rất rõ với sự trưởng thành của mỗi cá nhân, như là trách nhiệm với chính bản thân mình, trách nhiệm về cách nghĩ của mình, trách nhiệm về chọn lựa và hành vi của mình,…
Trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua một hành trình riêng của sự trưởng thành. Đây là một chặng đường đầy thách thức, học hỏi và khám phá. Con người cũng phải đối mặt với những thay đổi để xây dựng và nhận biết bản thân.
Đặc biệt là với người trẻ, trong quá trình trưởng thành và lớn lên, nhiều người quan tâm đến thân thể mình, cố gắng tăng cường sức mạnh thể lý hay cải thiện ngoại hình. Nhiều người khác cố gắng phát triển các tài năng và tri thức, để cảm thấy tự tin về mình hơn. Một số nhắm mục tiêu cao hơn nữa, cố gắng để dấn thân và lớn lên về mặt tâm linh. (Christus vivit #158)
Ảnh: Phailamgi.com
Quá trình này không thể tách rời sự kết nối với Đức Giê-su. Việc tìm kiếm Chúa, giữ lời người, tín thác đời mình cho Người và lớn lên trong các nhân đức: tất cả những điều này làm cho trái tim người trẻ trở nên mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao người trẻ luôn phải giữ liên lạc với Chúa, không ngừng “online” với người.
Vì nếu chỉ với nỗ lực và trí tuệ của riêng mình, người trẻ sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện được đâu. (ibid.)
Điều này giống như việc người trẻ luôn cố gắng duy trì kết nối Internet trong bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào. Hãy luôn kết nối và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.
Trong quá trình trưởng thành, nhiều người trẻ không rõ mình nên làm gì. Lúc này, chúng ta cần lắng nghe Đức Giê-su, chia sẻ đời sống với người là hãy hỏi Người: “Giê-su ơi, Chúa sẽ làm gì trong trường hợp của con?”
Vì nếu chỉ với nỗ lực và trí tuệ của riêng mình, người trẻ sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện được đâu. (ibid.)
Điều này giống như việc người trẻ luôn cố gắng duy trì kết nối Internet trong bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào. Hãy luôn kết nối và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.
Trong quá trình trưởng thành, nhiều người trẻ không rõ mình nên làm gì. Lúc này, chúng ta cần lắng nghe Đức Giê-su, chia sẻ đời sống với người là hãy hỏi Người: “Giê-su ơi, Chúa sẽ làm gì trong trường hợp của con?”
Phải làm gì?
Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?
Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mởra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.