Hôm trước, tôi có viết một bài kể về thời sinh viên "ngại" làm Dấu Thánh với các bạn ngoại Đạo. Dưới phần bình luận, có một bạn nói "tự hào vì là người Công Giáo, tự hào vì được làm con Chúa". Đúng vậy, chúng ta thật tự hào vì được là con cái Chúa, thật tự hào khi là người Công Giáo, chỉ khi tự hào vì điều đó, chúng ta mới dám tuyên xưng để lan tỏa Đức Tin của mình cho xã hội đang rất cần được tình Chúa đoái thương này.
Ảnh: canva
Trong bài viết này, tôi xin cố gắng chia sẻ quan điểm của mình về lý do tại sao chúng ta nên tự hào vì mình là người Công Giáo.
- Đầu tiên
Chúng ta tự hào vì Đạo Công Giáo là một tôn giáo có lịch sử và truyền thống phong phú, Đức Tin của chúng ta đã được truyền qua bao thế hệ với hơn 2000 năm tồn tại và phát triển đã khẳng định những giá trị đạo đức cao đẹp như lòng YÊU THƯƠNG, BÁC ÁI, sự VỊ THA và tinh thần dấn bước dám HY SINH của Đạo Công Giáo đã giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn biết nhường nào. - Thứ hai
Chúng ta tự hào về GIÁO LÝ CÔNG GIÁO, một giáo lý mang đến một cái nhìn toàn diện về THIÊN CHÚA, về cuộc sống về ý nghĩa và sự tồn tại của con người, về con đường dẫn đến sự sống đời đời cũng là hạnh phúc đích thực mà ta cần hướng đến. Giáo Lý Công Giáo đề cao giá trị, phẩm giá của con người, hướng mỗi con người đến những điều tốt đẹp và sống một đời sống ý nghĩa. - Thứ ba
Chúng ta tự hào về Cộng Đồng Công Giáo lớn mạnh trên toàn cầu. Là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới, với cộng đồng yêu thương và đoàn kết, cùng quy tụ về Vatican với Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị Đức Jesu tại trần thế. Cộng đồng Công Giáo đông đảo hiện diện khắp thế giới chia sẻ niềm tin, giúp đỡ nhau, cùng tạo nên một thế giới với những giá trị cao đẹp của tình yêu thương. - Thứ tư
Là người Công Giáo chúng ta còn tự hào về những tấm gương sáng, vĩ đại cả về đức tin, tình yêu nhân loại hay sự hy sinh, những gương sáng này ngoài truyền cảm hứng cho những người Công Giáo, còn lan tỏa tình yêu thương tới cả những người ngoại Đạo. Gương những vị nên Thánh ấy ngoài giúp chúng ta học hỏi con đường tới gần Chúa hơn, còn cho chúng ta luôn cảm thấy mình thật tự hào vì là người "Công Giáo".
Tự hào là người Công Giáo, là con cái Chúa, mỗi chúng ta càng thêm sống trách nhiệm, trong mọi hoàn cảnh phải sống xứng đáng những giá trị mà Chúa đã trao ban và chỉ dẫn. Sống đẹp lòng Chúa, yêu thương mọi người, luôn gắn mình với các hoạt động của Giáo Hội bằng những công việc, đóng góp nhỏ nhất để xây dựng Giáo Hội Công Giáo ngày càng trở nên ngôi nhà chung, không những của mỗi người chúng ta mà còn của toàn nhân loại chưa nhận biết Chúa.
Còn rất nhiều điều khiến chúng ta TỰ HÀO vì là người CÔNG GIÁO nữa, các bạn cùng chia sẻ phía dưới để chúng ta thêm phần tự hào nhé.
Còn rất nhiều điều khiến chúng ta TỰ HÀO vì là người CÔNG GIÁO nữa, các bạn cùng chia sẻ phía dưới để chúng ta thêm phần tự hào nhé.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: