Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 809
- Chủ đề Author
- #1
Hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bước vào hành trình cuối cùng trên dương thế: từ Đền thờ Thánh Phêrô – nơi ngài đã từng chủ sự biết bao thánh lễ, đến nơi an nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả – nơi ngài nhiều lần âm thầm đến cầu nguyện.
Trước khi chiêm ngắm chặng đường cuối cùng của ngài, chúng ta cũng được mời gọi ngước nhìn lại hành trình mỗi ngày mà Đức Thánh Cha đã sống: một đời sống âm thầm, nhưng đầy ý nghĩa, trong từng giờ từng phút.
Xin được nhìn lại những khoảnh khắc trong một ngày bình thường của Đức Thánh Cha Phanxicô...
Trước khi chiêm ngắm chặng đường cuối cùng của ngài, chúng ta cũng được mời gọi ngước nhìn lại hành trình mỗi ngày mà Đức Thánh Cha đã sống: một đời sống âm thầm, nhưng đầy ý nghĩa, trong từng giờ từng phút.
Xin được nhìn lại những khoảnh khắc trong một ngày bình thường của Đức Thánh Cha Phanxicô...
Lịch trình hằng ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô
- 4:30 sáng – Cầu nguyện
Ngày mới của Đức Thánh Cha bắt đầu lúc 4:30 sáng với hai giờ thinh lặng cầu nguyện, một khoảng thời gian riêng tư để ngài kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trước khi bước vào những bận rộn thường nhật. - 7:00 sáng – Thánh lễ
Ngài dâng Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, cùng với các nhân viên Vatican, khởi đầu ngày mới bằng bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. - 8:00 sáng đến trưa – Tiếp kiến và thư từ
Sau bữa sáng, Đức Thánh Cha dành thời gian cho các buổi tiếp kiến cá nhân, nhóm nhỏ, cũng như đọc và trả lời thư từ từ khắp nơi trên thế giới.
- Đặc biệt, vào 9:30 sáng thứ Tư hằng tuần, ngài chủ sự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô.
- Vào 12:00 trưa Chúa nhật, ngài đọc kinh Truyền Tin cùng các tín hữu, rồi dùng bữa trưa.
- 14:00 – 15:00 – Nghỉ trưa
Đức Thánh Cha dành một giờ ngắn ngủi để nghỉ ngơi, hồi phục sức lực. - 15:00 – 22:00 – Các hoạt động chiều tối
Buổi chiều và tối, ngài tiếp tục gặp gỡ, làm việc, lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh chiều. - 22:00 – Hồi tâm và nghỉ đêm
Kết thúc một ngày, Đức Thánh Cha hồi tâm, tạ ơn Chúa và nghỉ ngơi.
Một đời phục vụ Thiên Chúa và con người
Ngay cả trong những chuyến tông du – vốn rất mệt mỏi đối với một vị giáo hoàng ngoài 80 tuổi – Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt huyết. Ngài di chuyển liên tục từ thành phố này sang thành phố khác, gặp gỡ những nhóm người khác nhau, với nụ cười tươi và ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Một điều ngài luôn nhắn nhủ trong mọi buổi gặp gỡ, từ ngày được bầu làm giáo hoàng cho đến tận những năm cuối đời:
"Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi."
Đức Thánh Cha Phanxicô – một người cha của Giáo hội, một con người của Thiên Chúa, và cũng là một người bạn đồng hành khiêm tốn giữa lòng thế giới hôm nay.
Ảnh trong bài: Vatican Media
(Bài viết được biên tập theo LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ được đăng tải trên website hdgmvietnam.com )
Một điều ngài luôn nhắn nhủ trong mọi buổi gặp gỡ, từ ngày được bầu làm giáo hoàng cho đến tận những năm cuối đời:
"Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi."
Đức Thánh Cha Phanxicô – một người cha của Giáo hội, một con người của Thiên Chúa, và cũng là một người bạn đồng hành khiêm tốn giữa lòng thế giới hôm nay.
Ảnh trong bài: Vatican Media
(Bài viết được biên tập theo LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ được đăng tải trên website hdgmvietnam.com )