Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
167

Đó là Vua Baudouin I (Baudouin Đệ Nhất), một người Công giáo mộ đạo, sống giản dị, không có con cái nhưng hết lòng yêu thương người dân. Câu chuyện diễn ra vào năm 1990, khi Quốc hội Bỉ thông qua đạo luật cho phép phá thai trong một số điều kiện nhất định, theo đúng tiến trình lập pháp, đạo luật cần có chữ ký của nhà vua để chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, Vua Baudouin kiên quyết từ chối ký, vì ông tin rằng phá thai là hành vi đi ngược với giáo lý và đức tin Công giáo của mình.​


Phailamgi_Vua Bỉ từng từ chức để không ký phê chuẩn đạo luật cho phép phá thai_cv.jpg

Ảnh: Belga / AFP

Tình huống này đặt Bỉ vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Nhưng thay vì buộc nhà vua phải làm trái lương tâm, chính phủ Bỉ đã chọn một giải pháp linh hoạt nhưng đầy tính biểu tượng: dựa vào điều 82 của Hiến pháp Bỉ, tuyên bố nhà vua “tạm thời không có khả năng trị vì”. Trong thời gian đó, toàn bộ nội các chính phủ đồng loạt đóng vai trò nguyên thủ quốc gia và cùng ký ban hành đạo luật. Sau 36 giờ, Quốc hội tuyên bố nhà vua "phục hồi" lại quyền lực.

Giới quan sát thời điểm ấy đã ghi nhận đây là một trong những quyết định táo bạo và trung thực nhất về mặt đạo đức của một vị nguyên thủ trong thời hiện đại. Dù không thể ngăn chặn đạo luật, Vua Baudouin đã làm trọn bổn phận lương tâm của một tín hữu Kitô giáo – nói “không” với điều mình cho là sai trái.

Không chỉ dừng lại ở quyết định đó, cuộc đời của Vua Baudouin còn là một chứng tá sống động về đức tin Kitô giáo. Ông thường xuyên tham dự Thánh lễ, cầu nguyện hàng ngày, và lặng lẽ giúp đỡ những người yếu thế. Dù ở địa vị cao nhất quốc gia, ông sống rất khiêm tốn. Một linh mục từng thân thiết với ông chia sẻ rằng nhà vua luôn “tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi hành động của mình.” Sau khi ông qua đời năm 1993, nhiều người tin rằng ông sống một đời thánh thiện. Năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cho phép khởi sự án phong chân phước cho ông. Trong buổi gặp các thành viên hoàng gia Bỉ, Đức Giáo hoàng đã nói rằng ông xem Vua Baudouin là “một vị vua theo trái tim Thiên Chúa.”​


Nguồn tham khảo:​

Bạn nghĩ gì về sự kiện này?​

Phải Làm Gì?
Docat 71: Khi nào thì một sinh linh bắt đầu là người?
Một số kẻ cho rằng chỉ khi một đứa trẻ được sinh ra đời, thì nó mới là con người. Một số kẻ khác còn lập luận rằng: ai đó chỉ thật sự là người khi người đó có thể suy nghĩ và quyết định. Những kẻ khác nữa ấn định thời điểm bắt đầu làm người là khi tế bào não gốc hình thành, hay khi không còn có thể phân chia đồng nhất. Giáo Hội bác bỏ tất cả các kiểu giải thích trên, và khẳng định rằng: Sự sống của mỗi con người bắt đầu ngay khi trứng kết hợp với tinh trùng thành tế bào đầu tiên. Về điều này, quan điểm của Giáo Hội cũng tương hợp với khoa học và với trí phán đoán lành mạnh thông thường: Ngay tại thời điểm sớm nhất của giai đoạn phôi thai sau khi thụ tinh, sự sống phát sinh từ đó đã là của một con người hoàn chỉnh, và như vậy, được ban cho phẩm giá thuộc về con người. Phải thể hiện sự tôn trọng đối với phẩm giá này của thai nhi và của những thành viên yếu đuối nhất trong xã hội (x. DP 5).
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên