Tham gia
21/1/24
Bài viết
68
Đức Thánh Cha nói:

Tôi tin rằng không còn ai nghi ngờ việc Thiên Chúa kêu gọi mọi người. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng: Mọi người. Những người khách được mời không muốn đến dự tiệc. Vì thế Ngài sai gia nhân ra đường phố để kêu mời todos, todos, todos mọi người, mọi người, và mọi người. Để đâu đó rõ ràng, Chúa Giêsu nói "những kẻ đau yếu và khỏe mạnh," "công chính và tội nhân," todos, todos, todos. Nói cách khác, cánh của mở rộng cho mọi người, mọi người đều có chỗ trong Giáo Hội. Sau đó người ta sẽ sống trong giáo hội ra sao? Chúng ta giúp họ sống, để họ có thể ở trong giáo hội cho tới khi họ trưởng thành, và điều này áp dụng cho mọi loại người.

phailamgi_Vùng Nước Động (P.3) Giáo Hội và Người Đồng Giới.jpg

Ảnh: Vatican News

Ở Rôma tôi có quen một linh mục làm việc với những người đồng giới trẻ. Ngày nay, rõ ràng vấn đề đồng giới rất được quan tâm, và sự mẫn cảm trong lãnh vực này thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử. Nhưng, tổng quan mà nói, điều mà tôi không thích, đó là việc chúng ta dùng kính phóng đại khi nhìn vào cái gọi là 'tội lỗi xác thịt,' cũng như chúng ta cũng đưa kính hiển vi vào điều răn thứ sáu - về tính dục - Tội lỗi dưới thắt lưng lại tồi tệ hơn với việc bạn bóc lột công nhân, khi bạn lươn lẹo hoặc lừa dối.

Vì vậy (tôi muốn nhắc lại), mọi người được mời gọi. Đây là điểm chính. Và thái độ mục tử thích hợp nhất phải được áp dụng cho mỗi nhân vị. Chúng ta không được hời hợt và ngây thơ, bắt ép người ta vào khuôn khổ và hành xử trong khi họ chưa đủ trưởng thành hoặc chưa kham nổi. Cần phải có nhiều sáng tạo và cảm tính để đồng hành với họ trong thần khí và mục tử. Nhưng todos, todos, todos, mọi người được mời gọi để sống trong Giáo Hội: Đừng bao giờ quên!

Tôi hiểu ý câu hỏi bạn và tôi muốn thêm vào một chút về người chuyển giới. Mỗi Thứ Tư hàng tuần các nữ tu dòng Charles de Foucauld tiếp đón những người hành hương đến Tòa Thánh. Sơ Geneviève, cũng đã 80 tuổi là sơ tuyên úy ở hí trường Circus cùng với hai sơ khác. Họ sống trong một căn nhà di động nhỏ ngay tại hí trường Circus. Một ngày nọ, tôi đến thăm các sơ. Họ có một nhà nguyện nhỏ, một nhà bếp, chỗ ngủ, tất cả rất ngăn nắp. Và sơ đó cũng làm việc với rất nhiều người chuyển giới. Sơ hỏi xin tôi đưa họ đến Tòa Thánh vào Thứ Tư hàng tuần được không? Tôi trả lời, "vâng sơ cứ tự nhiên" và thế rồi nhiều nhóm chuyển giới liên tục đến. Lần đầu tiên họ đến và đã khóc. Một trong số họ nói "Tôi không nghĩ Ngài sẽ đón tiếp chúng tôi" Thế rồi sự ngạc nhiên qua đi việc họ đến Tòa Thánh đã trở thành thông lệ. Một số người cũng trao đổi email với tôi. Tôi hồi đáp lại.

Mọi người được mời gọi và tôi đã nhận ra rằng những người (đồng giới) này có cảm giác họ bị (giáo hội) đào thải. Điều này quả thực không dễ dàng.​

  • Quan điểm riêng:
Ngay từ lúc bắt đầu sứ vụ Chủ Chăn Hoàn Vũ, Ngài đã khiêm tốn nói “tôi là ai mà dám phán xét,” và qua hành động, Ngài chỉ muốn làm gia nhân vâng lời Đức Vua, ra đường mời gọi mọi người tham dự tiệc cưới bất luận thân thế. Những kẻ chống Ngài cũng ra đường mời gọi, nhưng bất tuân lệnh vua, họ đã đưa ra những luật lệ làm rào cản và tự cho mình quyền sàng lọc. Và muốn ép Ngài theo hướng của họ!
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

1:5951,371 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên