Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
3
Phailamgi_Bài giảng trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV_cv.jpg

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào tín hữu trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 21 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters

GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG


Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 2025​

Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025. Đức Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta. Bài II: Cuộc đời của Đức Giêsu. Dụ ngôn 6 – Người gieo giống.

“Người dùng dụ ngôn mà giảng dạy họ nhiều điều” (Mt 13,3)


Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui được gặp anh chị em trong buổi Tiếp kiến Chung đầu tiên này. Hôm nay, tôi xin tiếp nối chuỗi bài giáo lý về Năm Thánh, với chủ đề: “Đức Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta”, vốn được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng.

Chúng ta cùng tiếp tục suy niệm về những dụ ngôn Chúa Giêsu đã dùng để giảng dạy – những dụ ngôn mang lại niềm hy vọng, vì giúp chúng ta nhận ra cách Thiên Chúa hoạt động giữa dòng lịch sử nhân loại.

Hôm nay, tôi muốn dừng lại ở một dụ ngôn có phần đặc biệt: dụ ngôn Người Gieo Giống (x. Mt 13,1–17). Đây như là cửa ngõ dẫn vào tất cả các dụ ngôn khác. Trong chính câu chuyện này, chúng ta có thể nhận ra phương thế Chúa Giêsu dùng để truyền đạt Tin Mừng – một cách thế mà chúng ta ngày nay cũng cần học hỏi để loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu.

Mỗi dụ ngôn đều kể một câu chuyện lấy từ đời sống thường nhật, nhưng đồng thời lại mở ra cho chúng ta một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó khiến người nghe đặt lại câu hỏi, không dừng lại ở bề mặt của hình ảnh, mà đi vào chiều sâu nội tâm: Tôi là ai trong câu chuyện này? Hình ảnh ấy nói gì với cuộc đời tôi?

Từ “dụ ngôn” – parabolē – có gốc Hy Lạp là paraballein, nghĩa là “ném ra phía trước”. Mỗi dụ ngôn giống như một hạt giống được ném ra trước mặt chúng ta – một lời chất vấn khiến lòng ta thao thức.

Dụ ngôn Người Gieo Giống chính là nói đến chính Lời Chúa – như hạt giống được gieo vào mảnh đất cuộc đời con người. Chúa Giêsu đã nhiều lần dùng hình ảnh hạt giống trong Tin Mừng. Trong chương 13 Tin Mừng Mátthêu, dụ ngôn này dẫn vào một loạt dụ ngôn khác: lúa và cỏ lùng, hạt cải, kho báu trong ruộng... Và như vậy, mảnh đất đó chính là tâm hồn mỗi người, là cộng đoàn, là thế giới, là Giáo Hội – bất cứ nơi nào Lời Chúa được gieo vào, nơi đó được mời gọi sinh hoa trái.

Ngay từ đầu trình thuật, ta thấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà, tụ họp đông đảo dân chúng (x. Mt 13,1). Lời của Người hấp dẫn, làm người ta thán phục. Nhưng trong đám đông ấy, có biết bao hoàn cảnh khác nhau. Lời Chúa là cho tất cả, nhưng sẽ tác động lên mỗi người một cách khác nhau – tùy vào sự đón nhận nơi mỗi tâm hồn.

Và đây là điều gây ngạc nhiên: người gieo giống này có vẻ “lãng phí”, bởi ông gieo hạt một cách hào phóng – cả trên vệ đường, cả trên sỏi đá, cả giữa bụi gai. Sao lại như vậy?

Chúng ta quen tính toán – và đôi khi điều đó cần thiết – nhưng trong tình yêu thì không thể tính toán như vậy được!

Người gieo giống "lãng phí" ấy là hình ảnh chính Thiên Chúa. Dù biết có mảnh đất tốt và không tốt, Người vẫn quảng đại gieo Lời của mình – gieo vào cả những lúc chúng ta hời hợt, sao lãng, đầy lo toan... lẫn khi tâm hồn ta rộng mở, đón nhận.

Thiên Chúa tin tưởng nơi ta – và niềm hy vọng bắt nguồn từ tình yêu quảng đại ấy. Không phải đợi khi ta trở nên “mảnh đất lý tưởng” rồi Thiên Chúa mới ban Lời, nhưng chính vì Người tiếp tục gieo Lời mà lòng ta khơi dậy ước muốn được biến đổi.

Trong chính dụ ngôn này, Chúa Giêsu không chỉ nói về Lời – Người còn nói về chính đời sống của Người. Người là Lời, là Hạt giống được gieo vào trần gian. Và như hạt giống kia, để trổ sinh, Người đã chấp nhận chết đi.

Tôi nhớ đến bức tranh nổi tiếng “Người gieo giống” của Van Gogh, giữa hoàng hôn đỏ lửa. Trong tranh, ta thấy người nông phu đang gieo hạt, phía sau là cánh đồng vàng ươm sắp thu hoạch. Đó là hình ảnh đầy hy vọng: dù không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn hạt giống sẽ sinh hoa trái. Ở trung tâm bức tranh không phải là người gieo, mà là mặt trời rực sáng – như muốn nói rằng: chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống lớn lên, dù đôi lúc ta thấy Người như vắng mặt.

Anh chị em thân mến, hôm nay Lời Chúa đang được gieo vào hoàn cảnh nào trong cuộc đời anh chị em? Nếu anh chị em thấy mình chưa phải là mảnh đất tốt, đừng nản lòng. Hãy xin Chúa giúp ta trở thành mảnh đất sẵn sàng để Lời Người sinh hoa kết quả.

LỜI KÊU GỌI

Tình hình tại Dải Gaza ngày càng đáng lo ngại và đau thương. Tôi xin lập lại lời kêu gọi chân thành: hãy cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển đến cách xứng đáng, và hãy chấm dứt mọi hành động thù nghịch – vì chính trẻ em, người già và người bệnh đang phải trả giá bằng những đau khổ tột cùng.

Nguồn: vatican.va
 

[Trực tiếp] Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô của đức tân giáo hoàng Lêô XIV | Chúa Nhật ngày 18/05/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô tại quảng trường Thánh Phêrô, chính thức khởi đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Thánh lễ trọng thể này quy tụ đông đảo hồng y, giám mục, linh mục và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 10:00 (giờ Roma) – 15:00 (giờ Việt Nam). Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật bên dưới.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên