Thành viên
- Tham gia
- 5/2/24
- Bài viết
- 12
- Chủ đề Author
- #1
Tối hôm qua, tôi đang lang thang bước trong siêu thị AEON để ngắm nhìn những món hàng bày bán ngăn nắp trên kệ. Siêu thị những ngày tết thật đẹp bởi sự trang hoàng lộng lẫy ở các sạp hàng hoá, nhìn đâu cũng thấy những chậu hoa cúc, hoa mai và nhiều loại hoa khác nhau được bày trí vô cùng đẹp mắt và lộng lẫy.
Ảnh: Canva
Siêu thị những ngày tết không quá đông đúc, người ta đi dạo trong siêu thị thong thả, chậm rãi khác hẳn ngày thường. Có lẽ đang trong dịp nghỉ tết nên người ta còn rỗi rãi chưa bị vòng xoáy công việc kéo đi. Đang miên man nghĩ ngợi trong đầu đủ thứ chuyện thì giật mình bới tiếng khóc thét của một em bé tầm hơn một tuổi, đang được mẹ cho ngồi trên xe của siêu thị, đẩy đi dạo chơi và chọn đồ để mua. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng hai mẹ con bé.
Ảnh: Canva
Thì ra là có một cô gái trẻ nhìn dáng người cao ráo, ăn mặc khá mát mẻ với mái tóc buông bồng bềnh chắc mới làm trong tiệm ra. Đang "chỏ mỏ" vào đứa bé còn chưa biết nói, chưa biết đi, quát tháo ầm ĩ khiến đứa trẻ sợ quá khóc thét lên.
Người mẹ của đứa trẻ không hiểu chuyện gì hỏi cô ta: Có chuyện gì thế em?
Cô ta trả lời: Thằng nhỏ nắm tóc tôi.
Rồi lại tiếp tục hướng vào thằng bé mà la lối om sòm làm thằng bé sợ chết khiếp. Người mẹ hoảng quá cứ cúi người xin lỗi cô ta. Hình như cô ta thấy người mẹ yếu thế, còn mình thắng thế nên càng làm căng hơn với đứa bé.
Ảnh: Canva
Có lẽ thấy quá bất bình, có một người phụ nữ thanh lịch ở gần đó đứng ra giải cứu hai mẹ con cậu bé.
Chị nhìn thẳng vào mặt cô gái đang quát tháo nói lớn: Này chị kia tôi chỉ thấy cậu bé lỡ quơ tay chạm vào tóc chị chứ có nắm gì đâu sao chị làm om sòm lên thế?
Rồi chị hạ giọng: Nó mới chỉ là một đứa trẻ còn bú sữa thì biết gì mà chỉ làm quá thế. Đây là ở Việt Nam chứ ở các nước tiến bộ thì hành vị của chị có thể bị còng tay rồi.
Nghe thế, chị ta sợ quá vội buông một lời cay cú cuối cùng vào cầu bé rồi bỏ đi: Đúng là đồ âm binh.
Sau khi cô gái xấu tính bỏ đi, chị gái vừa giải cứu đứa trẻ lại an ui hai mẹ con và dỗ dành để đứa trẻ nín. Ánh mắt chị khi nhìn đứa trẻ hồn nhiên như một thiên thần đầy xót xa và thương cảm. Chị an ủi mẹ con mấy cầu rồi chọc cười cậu bé.
Ảnh: Canva
Từ đàng xa tôi quan sát thấy toàn bộ sự việc, đầu óc cứ nghĩ miên man một cô gái trẻ, đẹp có mái tóc dài nhìn thật xinh xắn mà lại có một tâm hồn què quặt quá đỗi! Trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên liên quan tới cô gái có vẻ ngoài trẻ đẹp với mái tóc dài, ăn mặc thì hở hang hết mức hỗn nhiên giữa nơi đông người nhưng tâm hồn thì không có chút hồn nhiên nào. Ngược lại, cô ấy hơn thua với một đưa trẻ đẹp như thiên thần, chỉ hơn một tuổi, chưa biết nói và cũng chưa biết đi.
Ảnh: Canva
Đầu tôi tự nhiên lại liên tưởng tới những nhân vật phù thuỷ ác độc trong các câu chuyện cổ tích, những mụ phù thuỷ ác thường được miêu ta là nhân vật có một tâm hồn thiếu tính lương thiện, ác độc và sẵn sàng ra tay để sát hại người tốt bụng, những người sở hữu sắc đẹp, tài năng và hay bắt cóc những đứa trẻ… Cô ta đúng đúng là đại diễn cho một loại "bông hồng độc' trong xã hội ngày này. Loại hoa hồng độc này mọc lên ở đâu, sinh sống chỗ nào thì chắc chắn sẽ rất nguy hại cho nơi ấy.
Tôi cũng có con nhỏ nên cảm thấy rất bất bình và giận giữ về hành vì của cô ấy đổi với một đứa trẻ nhưng cũng vừa cảm thấy tiếc nuối cho cách hành xử của cô gái. Chỉ hy vọng đó không phải là tính cách thực của cô ấy mà là do một chút thiếu suy nghĩ và bốc đồng nên cô ấy mới hành động như vậy.
Trong những môi trường sống văn minh thì trẻ em luôn được bao bọc và bảo vệ không chỉ bởi cha mẹ chúng mà còn được cả xã hội và pháp luật cùng ưu tiên. Chúng được pháp luật bảo vệ các quyền lợi từ trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Đó là các quyền được chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần, được bảo vệ khỏi bạo lực, lạm dùng và bất công... Các em được chăm sóc y tế, được học tập và bảo vệ hướng tới sự phát triển toàn diện.
Ảnh: Canva
Trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng rất yêu mến trẻ nhỏ, chúc phúc và hứa bạn nước trời cho những người có tâm hồn đơn sơ, trắng trong như trẻ nhỏ.
Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14)
SG 16/02/2024
Chỉnh sửa lần cuối: