Người Công giáo nên nhìn nhận thế nào về thuyết tiến hóa, thuyết Big Bang?

6.00 star(s) 3 Votes
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
502

Người Công giáo có cái nhìn về thuyết tiến hóa và thuyết Big Bang theo hướng hòa hợp với đức tin và khoa học. Dưới đây là một số quan điểm chính của Giáo hội Công giáo về hai thuyết này:​

1. Thuyết Tiến Hóa

  • Chấp nhận khoa học: Giáo hội Công giáo không phản đối thuyết tiến hóa. Đức Giáo Hoàng Piô XII trong thông điệp "Humani Generis" (1950) việc nghiên cứu này-nhằm “tìm hiểu nguồn gốc cơ thể con người như phát xuất từ vật thể tiền hữu và sống” – không gây khó khăn gì cho đức tin Công giáo, miễn là người Công giáo tin rằng linh hồn con người được Thiên Chúa trực tiếp tạo ra. (Tham khảo thông điệp "Humani Generis #36,37)"
  • Hòa hợp với đức tin: Giáo hội không chấp nhận các quan điểm tiến hóa thuần túy duy vật, không công nhận sự hiện diện và vai trò của Thiên Chúa. Người Công giáo tin rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, điều hành và hướng dẫn sự tiến hóa.​
phailamgo_thuyet-tien-hoa_cv.jpeg

Ảnh: Pixabay

2. Thuyết Big Bang

  • Sự ủng hộ của Giáo hội: Thuyết Big Bang được đề xuất bởi linh mục người Bỉ Georges Lemaître, người cũng là một nhà vật lý. Giáo hội không chỉ chấp nhận mà còn thấy sự tương thích giữa thuyết này và niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. (Tham khảo Docat #2)
  • Nhận định về sự khởi đầu: Thuyết Big Bang, như một lý thuyết khoa học về sự khởi đầu của vũ trụ, không mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo rằng vũ trụ có một nguồn gốc. Giáo hội nhìn nhận sự kiện này như một phần của kế hoạch Thiên Chúa.​
phailamgi_history_bigbang_cv.jpg

Ảnh: mdpi.com

Quan điểm chính thức từ Giáo hội:

  • Hiến chế mục vụ "Gaudium et Spes" (1965) của Công đồng Vatican II nêu rõ: "Việc khảo sát có phương pháp trong mọi ngành, nếu tiến hành một cách khoa học thực sự và theo các tiêu chuẩn luân lý, sẽ không bao giờ trái nghịch với đức tin, vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều bởi một Thiên Chúa mà ra" (Gaudium et Spes, 36).​
  • Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong một thông điệp gửi Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học (1996) đã khẳng định rằng thuyết tiến hóa là "hơn một giả thuyết" vì có nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh rằng linh hồn con người là kết quả của sự sáng tạo trực tiếp bởi Thiên Chúa.​


Như vậy, người Công giáo được khuyến khích nghiên cứu và chấp nhận các lý thuyết khoa học như thuyết tiến hóa và thuyết Big Bang, miễn là họ giữ vững niềm tin vào sự hiện diện và vai trò của Thiên Chúa trong quá trình sáng tạo và tiến hóa. Giáo hội Công giáo luôn coi trọng sự hài hòa giữa đức tin và lý trí.​

Phải Làm Gì?
Docat 2: Thiên Chúa là ai?
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa là khởi nguyên của muôn vật, muôn loài hiện hữu. Ngài là căn nguyên đầu tiên và nền tảng tối thượng của tất cả, để giữ cho muôn loài tồn tại. Nói theo ngôn ngữ của khoa học hiện đại, Ngài có trước vụ nổ Big Bang tạo nên vũ trụ, và là nguồn gốc của các quy luật tự nhiên. Thiếu vắng Thiên Chúa, tất cả những gì tồn tại đều sụp đổ. Thiên Chúa cũng là mục đích của mọi loài hiện hữu.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • thuyet-tien-hoa.jpeg
    thuyet-tien-hoa.jpeg
    250.2 KB · Xem: 409

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên