[Chia sẻ] Một lời cầu nguyện

M.e

Thành viên
Tham gia
16/1/24
Bài viết
7
Lạy Chúa xin ngự vào nhà con là nơi bàn thờ thiêng liêng thờ phượng Chúa hết lòng hết sức.
Con tin thật khi đón mình và máu thánh Chúa, tính xác thịt cùng tính thiêng liêng Chúa đang hiện diện nơi con.
Con xin dâng linh hồn và thể xác này để Chúa hành động nơi con, cho con nên một với Chúa.

Đền thờ cao quý nhất là đền thờ tâm hồn, không xây dựng bằng vật liệu cao cấp của các thứ kim loại, bằng những loại gỗ quý giá.

Đền thờ tâm hồn được xây bằng các bí tích, các việc lành thánh thiện, những hy sinh, lòng yêu mến Thiên Chúa.
Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy”.

Trong lúc rước lễ mình và máu thánh Chúa hòa tan trong thể xác và linh hồn, đón nhận mình thánh Chúa chính là lúc chúng ta được nên một với Chúa, tình yêu thiêng liêng cao quý.

Cầu nguyện mỗi ngày trong khiêm tốn, để nhận biết Chúa và trở nên một với Ngài bằng cách dâng hiến qua thể xác và linh hồn để Ngài hoạt động nơi bản thân mình.​

z5075913601901_a5b62180af3e64823ca2d3d978d38322.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Vatican | Đức Giáo Hoàng

Đức Lêô XIV tiếp tục tiến trình Hiệp hành của Giáo hội

Gần bốn năm sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mở tiến trình hiệp hành toàn cầu trong Giáo hội Công giáo, người kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với giai...

Sống đạo | Truyền thống

Những người lạc lối có đang được chào đón trong Giáo xứ chúng ta không?

Người trẻ, người bị tổn thương, người lầm lạc – khi họ bước chân vào nhà thờ – có cảm thấy được chào đón không? Xã hội hiện đại chứng kiến tỷ lệ trầm cảm, tự tử và đổ vỡ gia đình ngày càng tăng...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên