[Video] [Chia sẻ] Yêu người khác Đạo, những chuyện vui buồn!

4.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
132

Tâm sự của một bạn trẻ làm nhiều người suy nghĩ, rằng khác biệt về đức tin, tôn giáo khác nhau, có thể tạo ra những cội nguồn cho những căng thẳng trong hôn nhân.​




cover_ căng thẳng trong hôn nhân vì dị biệt tôn giáo_phailamgi.jpg

Ảnh: iStockPhoto.com/fizkes image# 1028900490

“Có ai đã lấy chồng khác tôn giáo và mâu thuẫn đến nỗi ly hôn chưa ạ? Em có tình yêu mới chớm ở tuổi đôi mươi, mặc gia đình khuyên ngăn, mặc bạn bè góp ý, tự tin cho rằng tình yêu nó có thể xoá nhoà khoảng cách về tôn giáo nhưng mình đã nhầm. Em sinh ra trong 1 gia đình không theo đạo gì, chỉ được dạy đạo đức, ấy thế mà mới ra đời thì quen được anh chàng theo Đạo thiên chúa, những tưởng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản thì 1 đống chuyện cực kỳ vô lý diễn ra..."

"... Ôi những con người sùng đạo quá mức mà quên mất cái đạo đáng giữ nhất chỉ có Đạo Đức. Em kể mọi người nghe, khi về gặp mặt gia đình 2 bên, cha mẹ anh nói rằng “đạo ai người đấy giữ” nhưng nếu em không đi học giáo lý hôn nhân thì họ nhà chồng chẳng ai đến chúc phúc đám cưới của em cả. Ngay tại đám cưới đã định bỏ nhưng vì đứa con trong bụng mà ngậm đắng nuốt cay, vẫn cố đến khi sinh con, em đã bảo rằng con cái có quyền được quyết định nó muốn theo đạo gì, sau khi nó 18 tuổi nếu nó thích em sẵn sàng cho nó làm theo ước nguyện của bản thân, nhưng nhà chồng em bắt nó phải làm đủ thủ tục giống hệt 1 người theo đạo, chưa kể đủ thứ yêu cầu vô lý. Lắm lúc em cũng cố gắng là, thôi nếu nó dạy mình những cái tốt, thì cố cho con cái có đủ cha đủ mẹ, nhưng đỉnh điểm là tuần trước, 2 vợ chồng cãi nhau vì 1 chuyện đơn giản đó là bà ngoại cho ăn thử quả xoài mới, thì chồng em bảo “cảm ơn chúa vì đã tạo ra giống quả mới này” em mới bảo là “giống mới này là do con người lai tạo ra, anh không cảm ơn người lai tạo ra anh cảm ơn gì vậy”?

Xong em bị tát, lần đầu tiên trong cuộc đời em bị tát, thôi thì làm cái đơn ly hôn rồi chạy ngay thôi biết làm sao bây giờ. Sau chuyện này thì cũng mong ai mà không theo đạo gì thì đừng yêu và lấy người sùng đạo ạ. Mệt mỏi lắm”.
(Bài chia sẻ của một chị trên nhóm Facebook)

Mâu thuân tôn giáo trong hôn nhân cover.jpg




Làm thế nào để tôn giáo khác nhau không trở thành cội nguồn cho những căng thẳng trong hôn nhân?

Nguyên nhân đằng sau mâu thuẫn trong các mối quan hệ phần lớn do thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông. Người vợ có thể không hiểu tại sao phải bắt người khác theo đạo của mình mới được kết hôn? Tại sao đứa con mới sinh ra đã phải cho rửa tội theo nghi thức công giáo? Còn phía chồng vô tình hoặc không biết giải thích cho vợ hiểu tại sao. Vì không hiểu hoặc hiểu sai nên thấy nó vô lý.​
Tại sao lại muốn người không theo đạo Công Giáo gia nhập đạo thì mới được kết hôn?

Đối với người công giáo hôn nhân không chỉ là giao ước xã hội mà cao hơn cả đó là bí tích được Thiên Chúa dùng để ban ân sủng cho loài người, là dấu chỉ thánh nhằm hướng tới một thực tại thánh thiêng. Vì là bí tích, nên việc kết hôn phải được cử hành giữa hai người đã được rửa tội, vì người không được rửa tội thì không có khả năng trao bí tích. Theo bộ Giáo luật 1983 có quy định tại điều 1086 “Hôn nhân giữa một người đã được Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo hoặc đã được nhận vào Giáo Hội ấy và không rời bỏ Giáo Hội ấy bằng một hành vi dứt khoát với một người không được Rửa Tội, thì bất thành.” Niềm tin của người công giáo luôn mong được đón nhận ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc cho tình yêu vợ chồng.​

Người khác đạo có nhất thiết phải gia nhập đạo thì mới được kết hôn với người công giáo?

Trong một số trường hợp để hôn nhân khác đạo thành sự thì phải có phép chuẩn minh nhiên để miễn chuẩn khỏi ngăn trở. “Muốn được phép hay được chuẩn , phải giả thiết rằng cả hai đương sự biết rõ và không loại trừ những mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân; riêng bên công giáo cam kết thi hành những đòi buộc, là giữ đức tin của mình, và bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công Giáo, và phải thông báo cho bên kia biết rõ những điều ấy” (Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1635).




vợ chồng trò chuyện_phailamgi.jpg
Ảnh: fizkes | Shutterstock

Sẽ có muôn vàn những mâu thuẫn có thể nảy sinh trong đời sống hôn nhân. Để duy trì được hạnh phúc hôn nhân gia đình tránh những căng thẳng do khác biệt, vợ chồng cần có sự yêu thương, tôn trọng và thấu cảm. Như trong câu chuyện trên, thay vì phản bác sau khi nghe anh chồng tạ ơn Thiên Chúa vì tạo ra giống quả mới, người vợ có thể hỏi nhẹ nhàng để hiểu thêm về chồng “Tại sao anh lại tạ ơn Chúa trong khi em thấy trái xoài được những nhà khoa học họ lai tạo ra mà?”. Rồi giả như chị vợ cũng có nhỡ phản bác thì người anh chồng thay vì dùng cái tát, có thể giải thích cho vợ hiểu tại sao mình lại tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì những gì người đã ban cho không có nghĩa phủ nhận công sức của nhà khoa học hay người nông dân đã trồng xoài…

Trong các hôn nhân khác đạo, người phối ngẫu công giáo có một nhiệm vụ đặc biệt: “Chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1 Cr 7,14). Thật là một niềm vui lớn cho người phối ngẫu Ki-tô hữu và cho Hội Thánh nếu “việc thánh hoá” này đưa người phối ngẫu kia tự nguyện trở lại với đức tin Ki-tô Giáo. Tình yêu phu phụ chân thành, việc thực hành cách khiêm tốn và nhẫn nại những đức tính thuộc gia đình và việc kiên trì cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người phối ngẫu không có đức tin đón nhận được ơn hối cải. (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo #1637)
 
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
132
Anh ny mình cũng khác đạo, mình cũng đang lo nếu kết hôn có nhiều chuyện xảy ra không? Thấy mọi người chia sẻ nhiều khó khăn thấy cũng lo.
Mình thấy nhiều cặp vợ chồng khác đạo họ sống vẫn hạnh phúc mà. Chỗ mình có anh chồng lấy vợ theo đạo xong rất chịu khó đi lễ, tham gia các hội đoàn. Không phải cứ khác đạo là cãi nhau suốt ngày đâu.
 
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
132
Không nên ép buộc người khác phải bỏ niềm tin của họ
Đúng là không nên ép buộc ái từ bỏ niềm tin vốn có của họ. Hãy cố gắng bằng đời sống của mình để họ được thánh hóa.
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
121
Không nên lấy người khác tôn giáo. Cùng đạo còn chả hào hợp được nữa là khác đạo.
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
180
Anh chồng làm vậy không được, xấu hình ảnh người Công Giáo. Mong hai bạn suy nghĩ lại chứ vì chuyện này mà ly hôn thì tội lỗi quá.
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
473
Anh ny mình cũng khác đạo, mình cũng đang lo nếu kết hôn có nhiều chuyện xảy ra không? Thấy mọi người chia sẻ nhiều khó khăn thấy cũng lo.
Bạn chấp nhận kết hôn với một người ngoài công giáo, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sống cuộc sống gia đình giữa những người hầu như không phải là công giáo. nếu gia đình người yêu bạn thông cảm và cho bạn được giữ đạo thì không có vấn đề, nhưng nếu người yêu bạn là con trưởng, bạn sẽ phải thực hiện vai trò cô dâu trưởng trong việc cúng giỗ theo văn hóa á đông bên nhà chồng. Bạn sẽ phải chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, cúng tổ tiên, bạn phải lên chùa nơi đặt bài vị của tổ tiên nhà chồng, bạn phải ngồi bên cạnh khi nhà chồng mời thầy về cúng giỗ cho tổ tiên nhà chồng... Dĩ nhiên, tất cả những điều ấy, Giáo hội không cấm. Nhưng sống trong môi trường toàn người lương, bạn sẽ phải nỗ lực gấp trăm để có thể giữ đạo và sống đạo hiếu bên nhà chống... Tuy nhiên, có điều này, tính yêu sẽ giúp bạn vượt qua tất cá, nếu ông chồng hiểu và sẵn sàng giúp đỡ vợ. Thế nhé!
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
29
Bạn chấp nhận kết hôn với một người ngoài công giáo, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sống cuộc sống gia đình giữa những người hầu như không phải là công giáo. nếu gia đình người yêu bạn thông cảm và cho bạn được giữ đạo thì không có vấn đề, nhưng nếu người yêu bạn là con trưởng, bạn sẽ phải thực hiện vai trò cô dâu trưởng trong việc cúng giỗ theo văn hóa á đông bên nhà chồng. Bạn sẽ phải chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, cúng tổ tiên, bạn phải lên chùa nơi đặt bài vị của tổ tiên nhà chồng, bạn phải ngồi bên cạnh khi nhà chồng mời thầy về cúng giỗ cho tổ tiên nhà chồng... Dĩ nhiên, tất cả những điều ấy, Giáo hội không cấm. Nhưng sống trong môi trường toàn người lương, bạn sẽ phải nỗ lực gấp trăm để có thể giữ đạo và sống đạo hiếu bên nhà chống... Tuy nhiên, có điều này, tính yêu sẽ giúp bạn vượt qua tất cá, nếu ông chồng hiểu và sẵn sàng giúp đỡ vợ. Thế nhé!
Vậy là Giáo Hội không có cấm mình chuẩn bị mâm cỗ, với lên chùa nếu cần phải làm ạ. Trước giờ mình cứ lo lắng về chuyện này.
 
Cháy lên đi!
Tham gia
19/12/23
Bài viết
132
Bạn chấp nhận kết hôn với một người ngoài công giáo, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sống cuộc sống gia đình giữa những người hầu như không phải là công giáo. nếu gia đình người yêu bạn thông cảm và cho bạn được giữ đạo thì không có vấn đề, nhưng nếu người yêu bạn là con trưởng, bạn sẽ phải thực hiện vai trò cô dâu trưởng trong việc cúng giỗ theo văn hóa á đông bên nhà chồng. Bạn sẽ phải chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, cúng tổ tiên, bạn phải lên chùa nơi đặt bài vị của tổ tiên nhà chồng, bạn phải ngồi bên cạnh khi nhà chồng mời thầy về cúng giỗ cho tổ tiên nhà chồng... Dĩ nhiên, tất cả những điều ấy, Giáo hội không cấm. Nhưng sống trong môi trường toàn người lương, bạn sẽ phải nỗ lực gấp trăm để có thể giữ đạo và sống đạo hiếu bên nhà chống... Tuy nhiên, có điều này, tính yêu sẽ giúp bạn vượt qua tất cá, nếu ông chồng hiểu và sẵn sàng giúp đỡ vợ. Thế nhé!
Tôi là người ngoài đạo, không nghĩ là đạo Chúa không cấm việc con dâu có đạo được lo cũng giỗ cho bên chồng. Trước giờ nghe về đạo Chúa toàn những điều cấm đoán vô lí, có thể do tôi không hiểu hết, có thể nghe thông tin không được chính xác.
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
49
Nhiều khi sự khác biệt tôn giáo không phải là nguồn cơn của các mâu thuẫn. Chính do vợ chồng không nói chuyện được với nhau, vợ thì dấm dớ, chồng thì ngang. Không mâu thuẫn vì cái này thì cũng mâu thuẫn vì cái khác thôi.
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
121
Cậu tôi lấy vợ khác đạo giờ ly hôn rồi. Nguyên nhân thì lại là chuyện khác. Nhưng tôi thấy là nếu cùng đạo thì hai bên gia đình sẽ cố gắng bảo nhau nhẫn nhịn hơn để giữ khỏi lỗi đạo.
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
473
Cậu tôi lấy vợ khác đạo giờ ly hôn rồi. Nguyên nhân thì lại là chuyện khác. Nhưng tôi thấy là nếu cùng đạo thì hai bên gia đình sẽ cố gắng bảo nhau nhẫn nhịn hơn để giữ khỏi lỗi đạo.
Ông nhà văn phi công Pháp Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry nói "Yêu là cùng nhìn về một hướng". Nếu cả hai vợ chồng cùng niềm tin tôn giáo thì điều đó là lý tưởng, vì sẽ tránh được nhiều xung đột, đơn giản ngay cả trong việc giáo dục dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, nếu ông trời sắp cho hai người khác tôn giáo lấy nhau, thì điều quan trọng hãy tôn trọng và tạo mọi điều kiện cho người bạn đời được thực hành niềm tin của mình.
 
Thành viên
Tham gia
30/12/23
Bài viết
12
Anh ny mình cũng khác đạo, mình cũng đang lo nếu kết hôn có nhiều chuyện xảy ra không? Thấy mọi người chia sẻ nhiều khó khăn thấy cũng lo.
Mình lấy chồng ko tôn giáo.
Để lấy được mình, ngày yêu nhau ảnh cũng đi nhà thờ, cũng cùng nhau đọc sách Hạnh Các Thánh, kiểu tôn trọng và kính mến Đạo của người yêu. Hoà hợp lắm!

Cho tới lúc sinh con. Anh bảo để con lớn đủ khôn ngoan tự chọn tôn giáo cho mình, và ko muốn mình hướng con theo mẹ, tại vì “anh có gia đình và dòng họ nữa”. Lúc ký Đơn Xin Chuẩn Hôn Nhân Khác Đạo thì không nói như thế.

Chưa kể vô số việc liên quan khác, lễ Giáng Sinh mình hào hứng dọn mình đón Chúa còn nó thờ ơ như chuyện ko phải của nhà nó, chưa kể nói mấy câu xúc phạm mình ko tiện kể ra. Phục Sinh, mình sốt sắng trước cả Mùa Chay, dặn dò con cái hãm mình, nó mất dạy ăn nhậu búa xua.

Tam Nhật Thánh là những ngày cao điểm của Tuần Thánh, nó bày đặt việc này kia họp hành nhân sự các kiểu để mình chia trí , rồi gia đình nhà nó nữa, có phải lấy chỉ mình nó thôi đâu, cúng kiếng, giỗ kỵ nhà nó ... còn vô vàn chuyện khác mà khi lấy nhau về rồi nó trần trụi đến đau lòng.

Không phải tất cả hôn nhân không cùng niềm tin tôn giáo đều không hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc phụ nữ chúng ta phải hy sinh nhiều. Các bạn khỏi khuyên mình noi gương thánh Monica nhé, mình không phải Thánh nên mình bỏ sấp mặt nó rồi.
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
35
Mình lấy chồng ko tôn giáo.
Để lấy được mình, ngày yêu nhau ảnh cũng đi nhà thờ, cũng cùng nhau đọc sách Hạnh Các Thánh, kiểu tôn trọng và kính mến Đạo của người yêu. Hoà hợp lắm!

Cho tới lúc sinh con. Anh bảo để con lớn đủ khôn ngoan tự chọn tôn giáo cho mình, và ko muốn mình hướng con theo mẹ, tại vì “anh có gia đình và dòng họ nữa”. Lúc ký Đơn Xin Chuẩn Hôn Nhân Khác Đạo thì không nói như thế.

Chưa kể vô số việc liên quan khác, lễ Giáng Sinh mình hào hứng dọn mình đón Chúa còn nó thờ ơ như chuyện ko phải của nhà nó, chưa kể nói mấy câu xúc phạm mình ko tiện kể ra. Phục Sinh, mình sốt sắng trước cả Mùa Chay, dặn dò con cái hãm mình, nó mất dạy ăn nhậu búa xua.

Tam Nhật Thánh là những ngày cao điểm của Tuần Thánh, nó bày đặt việc này kia họp hành nhân sự các kiểu để mình chia trí , rồi gia đình nhà nó nữa, có phải lấy chỉ mình nó thôi đâu, cúng kiếng, giỗ kỵ nhà nó ... còn vô vàn chuyện khác mà khi lấy nhau về rồi nó trần trụi đến đau lòng.

Không phải tất cả hôn nhân không cùng niềm tin tôn giáo đều không hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc phụ nữ chúng ta phải hy sinh nhiều. Các bạn khỏi khuyên mình noi gương thánh Monica nhé, mình không phải Thánh nên mình bỏ sấp mặt nó rồi.
Đọc chuyện của bác mà em cười suýt té ghế!
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,103
Mình lấy chồng ko tôn giáo.
Để lấy được mình, ngày yêu nhau ảnh cũng đi nhà thờ, cũng cùng nhau đọc sách Hạnh Các Thánh, kiểu tôn trọng và kính mến Đạo của người yêu. Hoà hợp lắm!

Cho tới lúc sinh con. Anh bảo để con lớn đủ khôn ngoan tự chọn tôn giáo cho mình, và ko muốn mình hướng con theo mẹ, tại vì “anh có gia đình và dòng họ nữa”. Lúc ký Đơn Xin Chuẩn Hôn Nhân Khác Đạo thì không nói như thế.

Chưa kể vô số việc liên quan khác, lễ Giáng Sinh mình hào hứng dọn mình đón Chúa còn nó thờ ơ như chuyện ko phải của nhà nó, chưa kể nói mấy câu xúc phạm mình ko tiện kể ra. Phục Sinh, mình sốt sắng trước cả Mùa Chay, dặn dò con cái hãm mình, nó mất dạy ăn nhậu búa xua.

Tam Nhật Thánh là những ngày cao điểm của Tuần Thánh, nó bày đặt việc này kia họp hành nhân sự các kiểu để mình chia trí , rồi gia đình nhà nó nữa, có phải lấy chỉ mình nó thôi đâu, cúng kiếng, giỗ kỵ nhà nó ... còn vô vàn chuyện khác mà khi lấy nhau về rồi nó trần trụi đến đau lòng.

Không phải tất cả hôn nhân không cùng niềm tin tôn giáo đều không hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc phụ nữ chúng ta phải hy sinh nhiều. Các bạn khỏi khuyên mình noi gương thánh Monica nhé, mình không phải Thánh nên mình bỏ sấp mặt nó rồi.
Không biết mấy anh ngoài Công giáo có học hỏi từ chủ thớt được tí kinh nghiệm nào không :">
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên